Khổ như rich kid nhà Jack Ma: Bị bố mẹ bỏ quên, nghiện game nặng mới được bố "dạy cho bài học đời"

e9ad696e3455a27a5e15.jpg


Mã Nguyên Khôn là con trai duy nhất của tỷ phú Jack Ma. Nhưng khác với ông bố nổi tiếng toàn cầu, cậu ít khi lộ diện trên báo chí, thông tin cũng mờ mịt vô cùng

Jack Ma (SN 1964) - tỷ phú đình đám người Trung Quốc, ông trùm sáng lập và chủ tịch điều hành Tập đoàn Alibaba - một đế chế công nghệ đa quốc gia xịn sò. Tháng 10/2019, tài sản của ông ước tính vào khoảng 37,5 tỷ USD luôn nha!

Jack Ma kết hôn với bà Trương Anh vào năm 1988 và có 1 cậu con trai duy nhất tên Mã Nguyên Khôn (SN 1992). Dù là con nhà tỷ phú nhưng thông tin về Nguyên Khôn lại cực kỳ khan hiếm. Cậu cũng hiếm khi xuất hiện cùng bố mẹ. Thậm chí, vị thiếu gia này còn từng bị đồn đã mất vì ung thư não (sốc luôn!). Sau đó, gia đình Mã vội vàng lên tiếng đính chính, đồng thời tiết lộ thêm những thông tin ít ỏi về con.

Được biết, tuổi thơ của Mã Nguyên Khôn cực kỳ cô đơn và buồn tủi. Lý do là vì cậu bị bố mẹ bỏ bê hoàn toàn để tập trung vào việc kinh doanh

c4f90f566c85859bd2d9.jpg


Bà Trương Anh từng tiết lộ, Nguyên Khôn bao nhiêu tuổi thì sự nghiệp của chồng bà cũng kéo dài chừng ấy năm. Vì quá bận rộn nên vợ chồng Jack Ma không thể chăm lo chu đáo cho con. Khi bắt đầu start-up, vợ chồng Jack Ma đã biến nhà riêng thành văn phòng với hơn 30 người chen chúc làm việc. Nguyên Khôn thường bị nhốt trong nhà, không được ai trông nom (tội nghiệp quá trời ).

Cậu cũng hiếm khi được ăn cơm chung với bố mẹ. Những lần quây quần hiếm hoi, vợ chồng Mã chẳng hề chú ý đến con mà chỉ bàn về chuyện kinh doanh, công việc.

4 tuổi, Mã Nguyên Khôn đã được gửi vào trường mẫu giáo nội trú do bố mẹ quá bận. Cậu bé chỉ được về nhà vào cuối tuần. Đến năm 10 tuổi, Nguyên Khôn trở nên nghiện game nặng. Cậu thường xuyên bỏ nhà để đi net thâu đêm với bạn bè. Tuy nhiên lúc này, vợ chồng Jack Ma vẫn chưa thực sự tỉnh ngộ mà quan tâm đến con.

2d32c46b7f4366444841.jpg


Chỉ đến khi 12 tuổi, khi Nguyên Khôn vô tình nói 1 câu, Jack Ma mới giật mình nhận ra vợ chồng mình là những bố mẹ vô trách nhiệm đến mức nào. "Bố mẹ không ở nhà, lúc về nhà cũng chỉ có công việc. Con ở nhà cũng chỉ có một mình", Nguyên Khôn nói (đau lòng vãi ).

Jack Ma sau đó lập tức bàn bạc với vợ, yêu cầu bà từ chức để ở nhà chăm lo con. Ông bảo: "Em rời Alibaba thì cũng chỉ mất đi ít thu nhập nhưng nếu em không về nhà, con trai sẽ hư mất. Bao nhiêu tiền cũng không cứu được. Con trai chúng ta và tiền bạc, em phải chọn một". Bà Trương Anh sau đó lui về hậu trường để toàn tâm dạy lại con.

Khi vợ chồng Jack Ma nhận ra sai lầm của mình thì con trai đã bị nghiện game nặng rồi. Chủ tịch Alibaba sau đó quyết tâm cai nghiện game cho con bằng một chiêu cực gắt. Vào một buổi tối, ông đưa cho con 200 NDT (hơn 650 nghìn đồng) để đi chơi game. Ông yêu cầu con phải chơi cho hết số tiền đó nhưng lúc về phải trình bày cho bố nghe những lợi ích của việc chơi game.

Lúc đó, Nguyên Khôn vui như được mùa Cậu đi chơi 3 ngày 3 đêm mới về nhà nhưng vừa về thì ăn uống ngấu nghiến rồi lăn ra ngủ luôn. Đến khi tỉnh dậy, cậu mới bảo bố: "Vừa đói, vừa buồn ngủ vừa mệt. Khắp mọi chỗ trong người không thoải mái nên con chẳng thấy mấy game đó có lợi ích gì" (tỉnh ngộ rồi nè ).

Jack Ma nghe xong liền nghiêm khắc bảo con: "Vậy con còn muốn chơi nữa không? Con đã chơi đủ chưa? Muốn về nhà chưa?". Nguyên Khôn nghe xong đỏ ửng mặt, không nói nên lời. Sau đó dưới sự trông nom, dạy dỗ của bà Trương Anh, Nguyên Khôn dần cai nghiện được game. Được biết, con trai chính là lý do Jack Ma nhất quyết không đầu tư vào game, dù lĩnh vực này có thể hái ra tiền

f611b29d30640e0312b4.jpg


Mã Nguyên Khôn từng theo học Đại học Berkeley, California, Mỹ. Bố cậu đã thuê một căn hộ ở khu Bay Area để tiện ghé thăm con trai. Trước khi học đại học, cậu sinh sống ở Canada và học trường St George's school. Được biết thành tích học tập của cậu rất tốt nha

Tuy nhiên, Jack Ma chưa bao giờ bắt con phải trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Ông trùm Alibaba từng nói với con trai: "Con không cần phải nằm trong top 3 của lớp, ở giữa là tốt nhất, miễn là điểm số không quá tệ. Chỉ có loại người này (một học sinh tầm trung) mới có đủ thời gian rảnh để học những kỹ năng khác". Được biết, Jack Ma sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Ông từng chia sẻ: "Tôi không bao giờ hưởng được một nền giáo dục tuyệt vời nào cả. Tôi thi trượt vì lý do gì tôi cũng không biết" (Jack Ma từng thi trượt đại học 3 lần luôn nè).

Có thể nói thành công của Jack Ma đến từ việc học hỏi, tích lũy nhiều kỹ năng. Khác với mọi người, vị tỷ phú dạy con trai mình nhìn thế giới từ một góc nhìn khác và đó chính xác là con đường mà nhiều người đang đi ngày nay ✨

1809f28acadbd8e7b393.png


Với nhiều người, sinh ra trong gia đình giàu có đồng nghĩa với việc bạn sẽ được ăn sung mặc sướng, không phải lo nghĩ đến vật chất cả đời. Với Jack Ma, điều đó không có trong từ điển sống của ông. Chủ tịch Alibaba không cho phép con dựa dẫm vào mình cả đời. Thay vào đó, nếu muốn sống giàu có, Nguyên Khôn cần tự lực cánh sinh, đi lên bằng chính trí tuệ và sức lao động của mình

Trong một lá thư gửi con, vị tỷ phú nổi tiếng nhắn nhủ: "Bố không yêu cầu con phải phụng dưỡng, nuôi bố nửa đời còn lại. Đồng nghĩa với việc đó, bố cũng không nuôi con nửa đời còn lại. Khi con trưởng thành, bố đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, con là người quyết định hàng ngày con đi làm bằng chiếc xe limousine hạng sang hay bằng xe bus" (tough love vãi nha ).

Ông cũng dạy con, trên đời không có gì là miễn phí. Jack Ma kể lại: "Bố đã mua xổ số trong suốt 26 năm nhưng đến giải 3 cũng chưa bao giờ trúng. Điều này chứng minh một điều rằng, con người muốn thành công, nhất định phải cần đến sự nỗ lực hết mình. Hãy nhớ rằng, trên đời này không có gì là miễn phí cả" (bài học đắt giá đây rồi ).

b2e42c6fc2a2711cd668.jpg


d293f34754a8761cdefc.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top