Chang99130
New member
Ở thì không được mà đi cũng chẳng xong, chắc chỉ có chàng cựu thí sinh Produce X 101 Kim Sunghyun mới đen đủi đến vậy!
Một drama mâu thuẫn giữa idol và công ty quản lý đang làm dân tình Kpop dậy sóng khi sự thật đằng sau những bản hợp đồng quản lý phũ phàng đến rợn người. Biết càng nhiều fan càng hiểu tại sao nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc lại có nhiều vụ kiện tụng kinh hoàng như vậy... Bên tình bên nghĩa bên kinh doanh, ai cũng bí đến tận cổ!
Sáng 5/9, MMO Entertainment đã thông báo chính thức về việc Kim Sunghyun rời IN2IT vì lý do cá nhân. Thế nhưng chỉ vài tiếng sau, chàng trai từng tham gia Produce X 101 này đã phản pháo lại bằng những tiết lộ gây sốc và phẫn nộ cực mạnh về cách công ty MMO Entertainment và CJ ENM đối xử với nghệ sĩ.
Dòng chia sẻ dài như sớ của Sunghyun sau thông báo từ MMO về việc anh chàng rời nhóm đấy!
Kim Sunghyun chia sẻ rằng từ khi ký hợp đồng và debut với tư cách thành viên IN2IT cho đến khi hoạt động suốt 2 năm trời, anh chưa nhận được đồng lương nào cả, ngoại trừ 50.000 KRW (khoảng 41 USD)/tháng để trả tiền điện thoại thôi. Tức á!
Kim Sunghyun cũng hiểu là nhiều idol phải hoạt động lâu hơn và tích cực hơn mới có thu nhập. Nhưng mà anh cùng nhóm đã không được quảng bá tại Hàn Quốc suốt một năm nay kể từ lần comeback cuối với "Sorry For My English". Khi Sunghyun mong muốn được hoạt động thường xuyên hơn, công ty thẳng thừng nói là khó đầu tư thêm tiền cho IN2IT vì đã chi quá nhiều cho dự án "BOYS24" rồi.
IN2IT bị "đóng băng" hoạt động hơn 1 năm trời luôn á!
"Sorry For My English" – sản phẩm mới nhất của IN2IT cũng đã ra mắt hơn 1 năm trước rồi đấy
Trầm trọng hơn, gia đình Kim Sunghyun đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, nên anh chàng không chỉ không nhận được support từ bố mẹ mà còn phải có trách nhiệm lo cho cả nhà. Nhưng với tình hình hoạt động hiện tại của IN2IT thì anh chẳng thể giúp gì được bố mẹ cả.
Thậm chí, sau khi hot nhờ Produce X 101, nam idol cũng thử xin công ty cho hoạt động solo hay đơn giản là tổ chức fanmeeting nhưng đều bị từ chối hết.
Ngay cả những hoạt động cá nhân tối thiểu như fanmeeting sau Produce X 101 cũng bị công ty từ chối luôn!
Sunghyun từng thể hiện khá ổn tại Produce X 101 mà.
Hoạt động bị "đóng băng" hoàn toàn, nam idol cố gắng chia sẻ với công ty về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bố phải nghỉ việc tài xế taxi vì ốm nặng. Tưởng công ty sẽ thông cảm hay đưa ra phương án giải quyết hợp lý, nhưng không, họ yêu cầu Sunghyun bồi thường thiệt hại lên tới 350.000.000 KRW – một con số khổng lồ! Sau đó, chủ tịch công ty họp với CJ ENM và chốt mức bồi thường là 120.000.000 KRW (tương đương 2,3 tỷ đồng).
MMO và CJ ENM phũ phàng: Muốn rời đi? Đền bù 2,3 tỷ đi!
Đại diện công ty nói sẽ chính thức thông báo việc Sunghyun rời IN2IT với truyền thông. Công ty bảo với Sunghyun rằng anh sẽ rời nhóm và hợp đồng sẽ hết hạn sau khi bồi thường đầy đủ. Đây chẳng khác gì ép nam idol vào chân tường! Không đủ tiền bồi thường hợp đồng, Sunghyun phải chấm dứt luôn sự nghiệp nghệ thuật – đam mê mà anh ấp ủ và theo đuổi bao nhiêu năm nay.
Cuối phần chia sẻ, Sunghyun cũng không quên cảm ơn người hâm mộ cũng như các thành viên IN2IT đã theo dõi, ủng hộ và đồng hành với anh trong khoảng thời gian dài vừa qua.
Sunghyun rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan", qua đây mới thấy những góc khuất đằng sau cách quản lý idol của các công ty thực sự khắc nghiệt và đáng sợ đến mức nào!
Nguồn: kenh14.vn