CherryCandy875
New member
Ở Trung Quốc có nhiều nơi được đồn đại là có kho báu khổng lồ, khiến hội thích khám phá đổ xô đến nhưng mà... toàn "rớt đài" chưa tìm được gì cả
Hồi xưa, các hoàng đế nắm quyền tha hồ làm giàu, của cải vàng bạc nhiều đến mức không xài hết. Nhưng khi chiến tranh nổ ra hay triều đại sụp đổ thì số tài sản này lại biến mất không dấu vết. Và giờ nhiều người tin rằng các vị vua nhà Nam Minh đã giấu một kho báu siêu to khổng lồ ở đâu đó
Nhà Nam Minh giàu cỡ nào mà ai cũng phát cuồng tìm?
Lịch sử là một chuỗi các triều đại thay nhau, triều mới lên thường muốn "xóa sổ" mọi thứ của triều cũ. Nên thông tin về của cải của các vị vua trước đó cũng mờ mịt luôn.
Ví dụ như cuối triều Thanh, quân đội các nước phương Tây sang cướp mất mấy chục triệu lượng vàng bạc. Ngoài số biết được, còn có những "kho báu" bị giấu kín để tránh bị người ngoài hay bọn cướp đánh cắp
Năm 1644, nhà Minh mất Bắc Kinh và bị cho là "game over". Nhưng plot twist là một hoàng tộc khác tên Chu Do Tung (trước đó được phong Đức Xương vương) đã tập hợp đội quân trung thành, lên ngôi ở Nam Kinh và thành lập triều Nam Minh, quyết tâm phục hưng lại nhà Minh
Nhưng mà... vị vua này vừa tầm thường vừa tham lam, khiến quân đội đánh nhau không ra gì. Lúc đó ông đang chiếm vùng miền Nam giàu có, liền sai người đi khắp nơi lùng sục vàng bạc, đá quý. Số tài sản khổng lồ này sau đó được đem sang Phúc Kiến rồi... mất tăm luôn
Theo dân địa phương kể lại, có một ngọn núi ở ngoại ô huyện Thượng Hằng, Phúc Kiến với địa hình siêu hiểm. Quanh núi toàn đền miếu vì có nhiều binh lính chết trận ở đây. Còn có cây cầu do một vị tướng quân Thanh xây để đuổi bắt vua Minh nữa.
Nhưng vị tướng này thất bại và tự sát luôn trên cầu Trong đống tàn tích của các đền miếu, người ta tìm thấy đồ sứ men xanh trắng và vài cổ vật, kể cả ngọc bội.
Triều đại ngắn nhưng gom được "núi" tiền
Sau khi Chu Do Tung lập nhà Nam Minh, ông đặt niên hiệu là Hoằng Quang (nên còn gọi là Hoằng Quang đế). Năm đầu tiên, tiền thuế thu được ở vùng họ kiểm soát hầu như không được dùng để giúp dân hay xây dựng gì hết.
Ngoài chi phí quân sự chống quân Thanh, phần lớn tiền còn lại được dành cho hoàng đế, quý tộc và quan lại sống sang chảnh, xài phà phà
Vừa có danh nghĩa "thiên tử phục quốc", Hoằng Quang đế đã muốn hưởng thụ như các vua thời thịnh trị nhà Minh. Ông ra lệnh xây cung điện cho mình và mẫu hậu, chuẩn bị nạp phi tần ầm ầm. Dân miền Nam Trung Quốc thất vọng hết sức
Tích góp được nhiều của cải, khi Hoằng Quang bị quân Thanh bắt, một số quý tộc nhà Minh đã đem theo núi tiền chạy sang Phúc Kiến để theo Chu Do Kiệt (một hoàng tộc khác sau này cũng tự xưng vua). Cuối cùng vẫn không phục hưng được gì.
Nhưng số vàng bạc châu báu đó được nghi là đã được giấu ở đâu đó tại Phúc Kiến. Đây là dấu hỏi lớn cho đến tận hôm nay, nhưng mà manh mối tìm được vẫn ít ỏi lắm nha
Nguồn: soha.vn