Khi ý tưởng "điên rồ" hóa ra lại... khả thi vô cùng

0573bfc0d99f3f9775ae.jpg


Hồi xưa mình từng được cử làm Thư ký Tòa soạn của Tạp chí Ý tưởng Sản phẩm thuộc Bộ Công Thương. Nhờ đó mà được gặp gỡ cả tá người làm ý tưởng - những con người siêu thú vị luôn! Mặc dù nhiều người hay nói mấy bác làm ý tưởng "hơi hâm" gì đó, nhưng thật ra họ xịn lắm

Mình nhớ mãi có lần nghe một bạn pitch ý tưởng thành lập "Công ty Cổ phần Xe Chạy Không" - nghe tên đã thấy độc rồi! Ý tưởng là thế này: có vô vàn xe hơi chạy không tải chiều đi hoặc chiều về, nhiều xe chủ nhân chỉ xài có vài tiếng/ngày thôi. Thế thì sao không đăng ký những xe đó vào một Trung tâm, rồi Trung tâm sẽ nhận lịch từ khách hàng và bố trí xe đón đưa một cách khoa học nhất? Làm vậy thì xe chạy không tải giảm đi, khách được hưởng giá rẻ hơn - win-win mà!

Nhưng lúc đó nghe xong, đám người trong phòng cười phì cả lên vì nghĩ "ý tưởng này không bao giờ thành hiện thực đâu"

Plot twist: Có người đã làm được luôn á! Chính xác hơn là làm được một phần của ý tưởng đó. Một thời gian sau, mình thấy xuất hiện Trung tâm Noi Bai Connecting. Lúc đầu chỉ chạy tuyến Nội Bài-Hà Nội và ngược lại thôi. Bạn cứ gọi vào là được bố trí xe đón đưa ngay, giá lại rẻ hơn khá nhiều - tiện vô cùng luôn!

Có lần mình đi từ Nội Bài về, được bố trí lên xe 16 chỗ to khổng lồ. Anh tài xế kể: "Em vừa đưa khách đoàn lên sân bay. Đằng nào cũng phải chạy không về rồi. May có Trung tâm nhận lịch đón anh. Chỉ mấy trăm ngàn thôi, nhưng vẫn hơn nhiều so với chạy không tải. Kiếm đủ tiền xăng cho cả ngày luôn!".

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top