MunCute1868
New member
(Soha.vn) - Thường thì so World Cup với Sea Games là phép so sánh dễ nhất đời, vì khoảng cách giữa đỉnh núi và đáy vực mà ️ Nhưng ở Việt Nam mình, có một sự thật ngược đời đến mức muốn "úp mặt": World Cup còn bị coi nhẹ hơn cả Sea Games nữa là cùng!
Chuyện kỳ lạ này đang xảy ra với đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đấy các bạn ơi. Các chị đang tập trung để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2014 - bệ phóng quan trọng để hướng đến mục tiêu trong mơ: giành vé dự World Cup 2015!
Theo quy định mới của FIFA, 5 đội đứng đầu VCK Asian Cup 2014 sẽ nhận vé tham dự World Cup. Trước đây thì việc lọt top 5 châu Á nghe như "mission impossible" với đội tuyển nữ Việt Nam, khi các đại gia như Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc và Triều Tiên ởẳng cấp khác hẳn. Nhưng plot twist là Triều Tiên đang bị FIFA phạt vì dính doping, nên cơ hội đến với Việt Nam rồi đây!
Mục tiêu này hoàn toàn khả thi nha mọi người, vì đối thủ chính giờ chỉ là các đội trong khu vực như Thái Lan hay Myanmar thôi. Tưởng đâu với cơ hội vàng ngàn năm có một này, VFF sẽ support max cho đội tuyển nữ. Nhưng thực tế lại khiến người ta phải... bó tay!
Bỏ qua chuyện HLV trưởng Trần Văn Phát vẫn chưa được ký hợp đồng chính thức, thì hiện tại đội tuyển nữ vẫn đang phải tập luyện ở Tam Đảo trong điều kiện thiếu thốn đến nghẹn lòng. Mặt sân không đảm bảo để tập với bóng, nhất là khi trời mưa.
Vậy nên các tuyển thủ phải tập bóng đá trên... sân bóng rổ với nền bê tông! Ủa sao lại thế? Đây là điều kiện cho một đội tuyển đang nhắm đến World Cup ư? Nền bê tông chắc chắn không thể đảm bảo để thực hiện các động tác kỹ chiến thuật, chưa kể một cái vấp nhẹ là có thể chấn thương nghiêm trọng luôn!
Nhìn sang anh em bên đội U23 nam thì lại một trời một vực. Dù U23 chỉ hướng đến Sea Games, VFF vẫn hăng hái lên kế hoạch cho các cầu thủ đi tập huấn tận châu Âu (có khả năng là Hungary) với điều kiện xịn sò theo tiêu chuẩn quốc tế.
Chỉ cần so sánh thế này thôi đã thấy rõ sự chênh lệch trong đối xử rồi! Cơ hội dự World Cup - ngàn năm có một - lại không được quan tâm thỏa đáng, bị coi nhẹ hơn cả mục tiêu "ao làng" Sea Games. Luật Bình đẳng giới đã có hiệu lực từ 2007 rồi mà, nhưng có vẻ với các ông lớn VFF thì điều đó... không có nhiều ý nghĩa lắm!
Nguồn: soha.vn