Dạo này cơ quan chức năng Hà Nội đang cực kỳ quyết tâm với chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Nghe thì ngầu lắm nhưng thực tế lại có những tình huống khiến netizen không biết nên khóc hay cười nữa luôn á!
Từ đầu tháng 3, lực lượng chức năng nhiều quận đã xuống đường ra quân tổng lực. Mục tiêu là xóa sổ những điểm vỉa hè bị chiếm dụng trái phép để kinh doanh buôn bán hay trông xe. Nghe có vẻ ổn đấy chứ?
Các chú các bác chức năng không chỉ đi tuyên truyền mà còn hành động luôn - kẻ lại vạch sơn ranh giới trên vỉa hè cho nó rõ ràng.
Nhưng mà plot twist đây rồi! Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, nhiều nơi vạch sơn sau khi kẻ lại chỉ cách cửa nhà dân có mấy gang tay thôi, thậm chí có chỗ chỉ mấy centimet (!). Còn phần vỉa hè dành cho người đi bộ thì... hẹp muốn xỉu luôn ấy. Có đoạn chia ra chưa tới 1m, real sự là drama!
Vạch kẻ vỉa hè "siêu hẹp" vừa được kẻ lại trên đường Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân). Nhìn mà tức cười á nhen!
Trước cửa hàng tiện lợi, khách đỗ xe phải ở tư thế "nửa trong nửa ngoài" vô cùng bí hiểm. Kiểu nửa vi phạm nửa không, ai hiểu nổi đây?
Có đoạn vỉa hè vốn đã hẹp, chỉ vừa mấy chiếc xe máy đỗ chéo mà vẫn bị kẻ vạch chia đôi. Thật sự không hiểu luôn!
Đỗ xe vuông góc hay song song với vạch kẻ thì cũng đều "lấn chiếm vỉa hè" hết. Vậy thì đỗ kiểu gì cho đúng chứ?
Một chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân) tâm sự: "Chia vạch vỉa hè như này nhiều cửa hàng khó khăn lắm vì diện tích nhỏ. Nếu áp dụng lâu dài thì người kinh doanh buộc phải linh động tận dụng vỉa hè thôi". Nghe mà thương quá đi!
Drama nhất là dù không ai lấn vỉa hè, nhưng chỉ cần gặp cột điện là người đi bộ buộc phải xuống lòng đường vì... không còn chỗ đi nữa. Logic đâu nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn