MamLemon99
New member
Ai làm bố mẹ cũng không nỡ nhìn con mình khổ dù chỉ tí tẹo đúng không nào? Cứ nghĩ mình còn tiền còn sức thì cứ lo cho con hết mình luôn.
Thế nhưng ở nhiều bạn trẻ, việc bố mẹ support là chuyện... "đương nhiên" rồi, không có là giận hờn luôn ấy Nhưng mà thực ra, bố mẹ cũng có cuộc sống riêng chứ, còn con cái thì phải học cách tự lập thôi! Vì vậy khi về già rồi, dù yêu con đến mấy cũng phải nhớ: đừng dễ dàng trao 3 thứ này cho con nhé!
1. Tiền bạc
Bà Vương có cặp cháu sinh đôi năm ngoái, vui quá nên bà sắp xếp qua nhà con trai giúp chăm cháu. Ai ngờ chưa đầy nửa năm, vợ chồng bà phải về nhà trong nước mắt và sự hổ thẹn, than thở con trai con dâu "vô lương tâm"
Hóa ra bà Vương nghĩ cháu cần được chăm sóc chu đáo, tốn kém lắm, nên chuyển hết tiền tiết kiệm cả đời cho con trai luôn! Thế mà sống chưa đầy năm, drama gia đình nổ ra liên tục: từ thói quen sống, cách ăn uống đến quan niệm nuôi con... đủ thứ chuyện nhỏ nhặt cộng lại rồi bùng nổ
Khi bà Vương và chồng muốn về quê, toàn bộ tiền đang ở tay con trai mà. Anh con trai nói tiền đã dùng mua nhà, xe, nuôi con, coi như "vay" bố mẹ rồi trả dần, còn bố mẹ già rồi cũng chẳng cần chi tiêu gì nhiều
Không được ở gần cháu, tiền cũng mất, bà Vương vừa về đến nhà thì tức bệnh luôn!
Cuộc sống con cái khó, nhưng bố mẹ cũng vậy mà! Tuổi già bệnh tật bất ngờ, muốn tận hưởng chút niềm vui riêng thì cũng cần có quỹ dự phòng chứ
Bố mẹ có thể support con, nhưng nhớ là vừa vừa thôi nha, đừng trao hết gia sản kẻo sau chỉ có hối hận!
2. Nhà cửa
Hàng xóm của ông Vương, ngay khi con trai cưới vợ, ông đã bán nhà, định chuyển về ở cùng con luôn. Nhiều người khuyên giữ lại phòng khi sống chung không hợp thì còn có đường lui, nhưng ông tự tin con mình hiếu thảo từ bé nên không lo!
Kết quả? Chưa đầy năm thì vợ chồng ông phải khăn gói về quê tìm nhà! Nhưng giá nhà tăng vọt, phần lớn tiền đã cho con, giờ chỉ đủ thuê nhà tạm bợ thôi
Nhiều người già nghĩ "nhà đông vui", nhưng thực tế đây không phải là lựa chọn smart tí nào đâu!
Thế hệ khác nhau quá: Gen Z thích thức khuya, bố mẹ thích ngủ sớm; trẻ thích ồn ào, già thích yên tĩnh... chỉ những chuyện nhỏ vậy thôi cũng dễ conflict lắm
Bố mẹ nên thay đổi mindset, đừng trói buộc mình với con cái. Con lớn rồi cần có không gian riêng, cuộc sống riêng. Nhớ con thì thỉnh thoảng sum họp, tận hưởng ngày lễ là đủ!
3. Thời gian
Khi già rồi, thời gian còn lại không nhiều nữa đâu!
Không ít bố mẹ lại dành thời gian đó để trông cháu, làm việc nhà giúp con thay vì nghỉ ngơi, tận hưởng sau cả đời làm việc vất vả. Việc này vừa lãng phí khoảng thời gian quý giá vừa ảnh hưởng sức khỏe do gắng gượng quá!
Sức khỏe tốt không chỉ là phước cho người già mà còn là chỗ dựa lớn nhất cho con cái đấy! Hãy dành thời gian tập thể dục, tham gia CLB giao lưu, tinh thần thoải mái thì mới khỏe được!
Nhiều bố mẹ có tinh thần hy sinh cao, cả đời quanh quẩn vì con, cho đi bao nhiêu cũng không than vãn
Nguồn: soha.vn