Nếu bạn là fan cứng của Gintama thì chắc hẳn còn nhớ cảnh Sakata Gintoki gặp Shachi - anh chàng tội phạm giết người kiêm buôn lậu phải vào tù đúng không nào? Plot twist ở tập 110 là Shachi lại trở thành họa sĩ manga tự do ngay trong tù, còn gửi bản thảo cho Shounen Jump và được xuất bản truyện hẳn hoi luôn á! Nghe như cổ tích nhỉ?
Nhưng mà khoan, chuyện "không tưởng" này giờ đã thành sự thật ngoài đời rồi nha! Tổ chức Mine Rehabilitation Program Center ở tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản đã quyết định cho phép các tù nhân được vẽ manga như một hình thức lao động khi đang thụ án. Chương trình này khởi động từ năm 2014 nhờ sự giúp đỡ của mangaka Ryo Sonoba đấy.
Câu chuyện bắt đầu khi họa sĩ Sonoba cùng đồng nghiệp ghé thăm một nhà tù tư nhân, nơi các tù nhân phải tham gia lao động công ích. Ông ấy đã choáng váng trước tài năng vẽ truyện tranh của một số tù nhân ở đây. Rồi ông Sonoba đã tình nguyện trở thành mentor cho một dự án nghệ thuật xịn sò, giúp các tù nhân được tiếp xúc và thực hành vẽ manga trên máy tính luôn!
Sang năm 2015, khi Sonoba nhận được đề nghị hợp tác làm một tựa manga, ông đã lập tức chọn vài tù nhân làm phụ tá cho mình. Sau khi xin phép nhà tù, Sonoba dạy các trò vẽ khung cảnh nền trong manga - từ nhà cửa, cao ốc, xe hơi đến cây cối... Và boom! Các tù nhân đã có thể vẽ background cho cả các họa sĩ manga khác nữa!
Đến tháng 4 năm 2017, họa sĩ Sonoba còn mở luôn một website nhận dịch vụ vẽ background thuê cho các đơn vị và cá nhân với giá từ 300 yên đến 600 yên. Như vậy các tù nhân có thể làm việc vẽ background manga thay vì những công việc nhàm chán khác trong tù. Một sáng kiến rất nhân văn phải không nào!
Nguồn: gamek.vn