Có câu nói mà nghe sâu sắc ơi là sâu sắc: "Trên thế giới không có ít người sinh ra là bản thể, chết như một bản sao." Nghe mà thấy đau lòng quá trời luôn á Mỗi giây mỗi phút, biết bao nhiêu người vẫn đang loay hoay tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi "Mình là ai?".
Nghệ thuật không chỉ đơn thuần là vẽ vời cho đẹp mắt đâu nhé! Nó còn là liều thuốc an ủi tâm hồn, là cách để chữa lành những vết thương không thấy được. Với chàng trai Pulkit Kamal - một nhà thiết kế đồ họa tài năng, anh đã chọn cách "gửi gắm" toàn bộ cảm xúc khi phải chiến đấu với căn bệnh trầm cảm vào trong từng bức tranh siêu thực đầy ấn tượng của mình ️
Qua những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt này, Pulkit mong rằng mọi người sẽ hiểu hơn về thế giới nội tâm của anh, và có thể cả những ai đang trong hoàn cảnh tương tự cũng sẽ tìm thấy sự đồng cảm
Nguồn: kenh14.vn