KiCandy6509
New member
"Cuối cùng con cũng về nhà rồi..." - câu nói nghẹn ngào của người mẹ khi nghe thấy trái tim con mình vẫn đang đập đâu đó, trong cơ thể một người xa lạ. Rớt nước mắt quá trời!
**Những câu chuyện "sốc óc" từ trái tim hiến tặng**
Chị em ơi, nghe mà muốn... nổi da gà luôn! Có một chị nhận trái tim từ người hiến giấu tên, mà trái tim này... "báo mộng" cho chị biết tên và tìm được về nhà chủ cũ của nó. Dù info hai bên đã được giấu kín cmnr đấy nhé!
Rồi còn có cậu bé 5 tuổi nhận tim từ em bé 3 tuổi - bé này mất vì ngã khỏi cửa sổ khi với tay lấy đồ chơi Power Ranger. Plot twist là cậu bé 5 tuổi ban đầu mê Power Ranger lắm, nhưng sau ca ghép tim lại... sợ nó luôn á! Trời ơi wtf!
Còn một thầy giáo đại học nhận tim từ anh cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ. Sau đó thầy hay mơ thấy luồng sáng lóe và hình ảnh Chúa Jesus. Và ơ kìa, vợ anh cảnh sát kể lại đúng là chồng cô bị hại như vậy - một phát đạn thẳng vào mặt, và nghi phạm có vẻ ngoài giống... Chúa Jesus. Là sao nữa trời?!
**Khoa học nói gì về chuyện này?**
Hàng trăm case người nhận tim hiến tặng có những thay đổi kỳ lạ đã được ghi nhận trên tạp chí y khoa trong vòng nửa thế kỷ qua nha các bạn!
Và này không chỉ là "tâm lý thôi đâu" - các nhà khoa học nghĩ rằng trái tim có thể lưu giữ một phần ký ức, thậm chí là tính cách và bản thể của người hiến tạng. Nghĩa là... một phần nào đó của người hiến tim vẫn còn sống bên trong người nhận đó! Mind-blowing phải không?
**Case drama ở Việt Nam năm 2021**
Năm 2021, có một chuyện gây tranh cãi lắm á: bà T.T.N ở Hải Dương có con trai mất năm 2020 vì tai nạn giao thông. Bà đồng ý hiến tạng con với niềm tin rằng "để con tiếp tục được sống".
Con trai bà hiến: 2 lá phổi, gan, 2 thận, 2 cẳng tay và trái tim. Tất cả đều cứu sống nhiều người!
Sau đó có lễ tang trọng thể, 5 gia đình nhận tạng ghép đều đến tiễn đưa và tỏ lòng biết ơn. Chỉ riêng gia đình người nhận TIM là... không đến.
Nửa năm trời bà N chờ đợi, 5 gia đình kia thường xuyên update tình hình, bà vui lắm khi nghe tin ai khỏe, buồn lắm khi ai yếu - như lo cho chính con mình ấy. Có bệnh nhân ghép hai tay của con bà còn nhận bà làm bà nội luôn á!
Nhưng ca ghép tim mà bà mong nhất, muốn nghe nhịp đập nhất thì... bặt tăm. Bà làm đơn nhiều lần nhưng bệnh viện không thể cung cấp info.
**Tại sao vậy?**
GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc BV Việt Đức cho biết: "Đây là lần đầu tiên nghe gia đình người hiến muốn tìm người nhận để cảm nhận sự sống của người thân ở cơ thể khác. Nhưng theo luật, chúng tôi không được cung cấp thông tin để tránh những trường hợp không hay xảy ra."
**Pháp luật quy định thế nào?**
Các quy định về hiến ghép tạng rõ ràng: danh tính người hiến và người nhận phải được mã hóa, bảo mật và bảo vệ bởi luật pháp.
- Điều 4 và 11 của Luật Hiến, lấy, ghép mô: Thông tin người hiến tạng là BÍ MẬT
- Nghị định 176/2013: Phạt từ 30-40 triệu nếu tiết lộ info
Mục đích là đảm bảo công bằng, bảo vệ quyền riêng tư, tránh gánh nặng cảm xúc như cảm giác "ban ơn" hay "mắc nợ"...
**Câu chuyện của Jerry và Carter**
Một câu chuyện khác được đăng trên tạp chí Integrative Medicine: Cậu bé Jerry 16 tháng tuổi bị đuối nước, não chết nhưng tim vẫn đập. Gia đình đồng ý hiến tim cho bé Carter 7 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng.
5 năm sau, hai gia đình gặp lại nhau. Mẹ Jerry kể:
"Carter vừa thấy tôi đã chạy đến và dụi mũi vào tôi liên tục. Đó chính xác là điều chúng tôi từng làm với Jerry! Khi bé ôm tôi, tôi CẢM NHẬN được con mình. Không phải tưởng tượng đâu. Tôi là bác sĩ, được đào tạo để quan sát và hoài nghi. Nhưng điều này là SỰ THẬT."
Giữa đêm, Carter muốn ngủ với vợ chồng họ, nằm giữa y hệt như Jerry đã từng làm. Bé bảo: "Đừng khóc, Jerry nói mọi thứ đều ổn."
"Trái tim con chúng tôi chứa đựng một phần sống của con. Ở một mức độ nào đó, con chúng tôi vẫn còn sống."
**Góc nhìn từ mẹ Carter:**
"Carter rất nhút nhát, nhưng bé chạy đến bên bà ấy giống như hồi bé chạy đến bên tôi. Khi thì thầm 'Không sao đâu, Mẹ' - bé gọi cô ấy là MẸ! Hoặc có lẽ... đó là trái tim Jerry đang nói?
Còn điều này nữa: Jerry bị bại não nhẹ bên trái. Carter cũng bị cứng và run ở bên đó SAU ca ghép, trong khi trước đó không hề có!
Và khi đến nhà thờ, Carter chưa gặp bố Jerry bao giờ. Nhưng bé buông tay tôi, chạy thẳng đến ông ấy giữa đám đông, trèo lên đùi và gọi 'BỐ'. HOW?!
Tôi hỏi tại sao, bé nói đó không phải ý của bé. Đó là Jerry làm, và Jerry đi cùng bé."
**Vậy nên cho phép gặp nhau không?** 
Việc cho phép hay không cho các cuộc gặp gỡ giữa người hiến - người nhận và gia đình đang nằm trên ranh giới gây tranh cãi về đạo đức, giống như câu hỏi: Liệu trái tim có thể lưu giữ ký ức?
Nếu khoa học chứng minh được trái tim thực sự mang ký ức, các quy trình hiến tạng và bảo mật ngày nay chắc chắn phải thay đổi rồi! Sẽ có những điều chỉnh về thời điểm hiến, điều phối tạng ghép và đặc biệt là quyền được tiếp cận nội tạng sau cấy ghép.
Nguồn: kenh14.vn
**Những câu chuyện "sốc óc" từ trái tim hiến tặng**
Chị em ơi, nghe mà muốn... nổi da gà luôn! Có một chị nhận trái tim từ người hiến giấu tên, mà trái tim này... "báo mộng" cho chị biết tên và tìm được về nhà chủ cũ của nó. Dù info hai bên đã được giấu kín cmnr đấy nhé!
Rồi còn có cậu bé 5 tuổi nhận tim từ em bé 3 tuổi - bé này mất vì ngã khỏi cửa sổ khi với tay lấy đồ chơi Power Ranger. Plot twist là cậu bé 5 tuổi ban đầu mê Power Ranger lắm, nhưng sau ca ghép tim lại... sợ nó luôn á! Trời ơi wtf!
Còn một thầy giáo đại học nhận tim từ anh cảnh sát hy sinh khi làm nhiệm vụ. Sau đó thầy hay mơ thấy luồng sáng lóe và hình ảnh Chúa Jesus. Và ơ kìa, vợ anh cảnh sát kể lại đúng là chồng cô bị hại như vậy - một phát đạn thẳng vào mặt, và nghi phạm có vẻ ngoài giống... Chúa Jesus. Là sao nữa trời?!
**Khoa học nói gì về chuyện này?**
Hàng trăm case người nhận tim hiến tặng có những thay đổi kỳ lạ đã được ghi nhận trên tạp chí y khoa trong vòng nửa thế kỷ qua nha các bạn!
Và này không chỉ là "tâm lý thôi đâu" - các nhà khoa học nghĩ rằng trái tim có thể lưu giữ một phần ký ức, thậm chí là tính cách và bản thể của người hiến tạng. Nghĩa là... một phần nào đó của người hiến tim vẫn còn sống bên trong người nhận đó! Mind-blowing phải không?
**Case drama ở Việt Nam năm 2021**
Năm 2021, có một chuyện gây tranh cãi lắm á: bà T.T.N ở Hải Dương có con trai mất năm 2020 vì tai nạn giao thông. Bà đồng ý hiến tạng con với niềm tin rằng "để con tiếp tục được sống".
Con trai bà hiến: 2 lá phổi, gan, 2 thận, 2 cẳng tay và trái tim. Tất cả đều cứu sống nhiều người!
Sau đó có lễ tang trọng thể, 5 gia đình nhận tạng ghép đều đến tiễn đưa và tỏ lòng biết ơn. Chỉ riêng gia đình người nhận TIM là... không đến.
Nửa năm trời bà N chờ đợi, 5 gia đình kia thường xuyên update tình hình, bà vui lắm khi nghe tin ai khỏe, buồn lắm khi ai yếu - như lo cho chính con mình ấy. Có bệnh nhân ghép hai tay của con bà còn nhận bà làm bà nội luôn á!
Nhưng ca ghép tim mà bà mong nhất, muốn nghe nhịp đập nhất thì... bặt tăm. Bà làm đơn nhiều lần nhưng bệnh viện không thể cung cấp info.
**Tại sao vậy?**
GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc BV Việt Đức cho biết: "Đây là lần đầu tiên nghe gia đình người hiến muốn tìm người nhận để cảm nhận sự sống của người thân ở cơ thể khác. Nhưng theo luật, chúng tôi không được cung cấp thông tin để tránh những trường hợp không hay xảy ra."
**Pháp luật quy định thế nào?**
Các quy định về hiến ghép tạng rõ ràng: danh tính người hiến và người nhận phải được mã hóa, bảo mật và bảo vệ bởi luật pháp.
- Điều 4 và 11 của Luật Hiến, lấy, ghép mô: Thông tin người hiến tạng là BÍ MẬT
- Nghị định 176/2013: Phạt từ 30-40 triệu nếu tiết lộ info
Mục đích là đảm bảo công bằng, bảo vệ quyền riêng tư, tránh gánh nặng cảm xúc như cảm giác "ban ơn" hay "mắc nợ"...
**Câu chuyện của Jerry và Carter**
Một câu chuyện khác được đăng trên tạp chí Integrative Medicine: Cậu bé Jerry 16 tháng tuổi bị đuối nước, não chết nhưng tim vẫn đập. Gia đình đồng ý hiến tim cho bé Carter 7 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng.
5 năm sau, hai gia đình gặp lại nhau. Mẹ Jerry kể:
"Carter vừa thấy tôi đã chạy đến và dụi mũi vào tôi liên tục. Đó chính xác là điều chúng tôi từng làm với Jerry! Khi bé ôm tôi, tôi CẢM NHẬN được con mình. Không phải tưởng tượng đâu. Tôi là bác sĩ, được đào tạo để quan sát và hoài nghi. Nhưng điều này là SỰ THẬT."
Giữa đêm, Carter muốn ngủ với vợ chồng họ, nằm giữa y hệt như Jerry đã từng làm. Bé bảo: "Đừng khóc, Jerry nói mọi thứ đều ổn."
"Trái tim con chúng tôi chứa đựng một phần sống của con. Ở một mức độ nào đó, con chúng tôi vẫn còn sống."
**Góc nhìn từ mẹ Carter:**
"Carter rất nhút nhát, nhưng bé chạy đến bên bà ấy giống như hồi bé chạy đến bên tôi. Khi thì thầm 'Không sao đâu, Mẹ' - bé gọi cô ấy là MẸ! Hoặc có lẽ... đó là trái tim Jerry đang nói?
Còn điều này nữa: Jerry bị bại não nhẹ bên trái. Carter cũng bị cứng và run ở bên đó SAU ca ghép, trong khi trước đó không hề có!
Và khi đến nhà thờ, Carter chưa gặp bố Jerry bao giờ. Nhưng bé buông tay tôi, chạy thẳng đến ông ấy giữa đám đông, trèo lên đùi và gọi 'BỐ'. HOW?!
Tôi hỏi tại sao, bé nói đó không phải ý của bé. Đó là Jerry làm, và Jerry đi cùng bé."
**Vậy nên cho phép gặp nhau không?**
Việc cho phép hay không cho các cuộc gặp gỡ giữa người hiến - người nhận và gia đình đang nằm trên ranh giới gây tranh cãi về đạo đức, giống như câu hỏi: Liệu trái tim có thể lưu giữ ký ức?
Nếu khoa học chứng minh được trái tim thực sự mang ký ức, các quy trình hiến tạng và bảo mật ngày nay chắc chắn phải thay đổi rồi! Sẽ có những điều chỉnh về thời điểm hiến, điều phối tạng ghép và đặc biệt là quyền được tiếp cận nội tạng sau cấy ghép.
Nguồn: kenh14.vn