Dạo gần đây hội ae mạng trên toàn cầu đang phát sốt với trào lưu #10yearChallenge, đăng ảnh khoe "dậy thì thành công" hay flex nhan sắc hack tuổi tài tình. Nhưng ê, khi Trái Đất mình cũng tham gia challenge này thì kết quả lại khiến bao người phải xót xa rơi nước mắt
Hội các nhà khoa học cũng nhảy vào trend này, nhưng không phải để flex mà để... réo cả nhân loại tỉnh ra đi! Họ cho xem ảnh so sánh Trái Đất qua 10 năm và thật sự, mọi thứ đang ngày càng đi xuống theo kiểu đau lòng cực mạnh á
Năm 2017 có thống kê luôn nè: mỗi phút trôi qua, chúng ta đang mất đi một diện tích rừng rộng bằng 40 sân bóng đá luôn - tức là hơn 15,8 triệu hecta trong năm đấy! Còn riêng rừng rậm Amazon huyền thoại, từ 2009 đến 2019 đã bay màu khoảng 60.000 km² rừng rồi
Plot twist: các khu rừng này có nhiệm vụ giữ carbon để chống lại khí nhà kính. Nếu rừng cứ mất dần thế này, carbon sẽ bùng nổ, biến đổi khí hậu sẽ càng nghiêm trọng và nhiều loài động vật sẽ... byebye vĩnh viễn luôn á
Bức hình này là bằng chứng cứng rằng Trái Đất đang nóng lên từng ngày. Theo NASA thì lượng băng ở Bắc Cực đã giảm 12,8% chỉ trong vòng 10 năm thôi đó! Kinh khủng không?!
Thêm một bức ảnh về biến đổi khí hậu nữa nhé. Đây là Bắc Cực qua 100 năm đấy, và ủa bạn thấy không, cái thềm băng khổng lồ ngày xưa giờ đã... biến đâu mất tiêu rồi
Còn đây là Alaska nè! Từ 2003 đến 2010, nơi này đã mất 46 tỉ tấn băng luôn các bạn ơi. Số liệu nghe mà xỉu á!
Biến đổi khí hậu còn khiến biểu tượng của Bắc Cực - những chú gấu trắng - rơi vào cảnh éo le cực độ. Băng tan nhanh quá khiến việc săn mồi của tụi nó khó khăn lắm, phải đi xa hơn mà thức ăn thì khan hiếm dần. Theo dự đoán, đến năm 2050 số lượng gấu trắng chỉ còn 30% so với bây giờ thôi
Trái Đất nóng lên → nước biển nóng lên → độ acid trong biển tăng lên → san hô bị tẩy trắng và chết hàng loạt. Hiện tại 1/2 số san hô ở rạn san hô Great Barrier siêu nổi tiếng của Úc đã bị tẩy trắng và không có dấu hiệu hồi phục luôn nha
Bức ảnh này cho thấy bi kịch các con sông ở Ghana phải gánh chịu suốt 10 năm qua: ô nhiễm nặng nề vì nạn khai thác vàng trái phép.
Người Ghana có luôn thuật ngữ "Galamsey" để chỉ tình trạng này. Theo thống kê thì ít nhất 75% các con sông ở Ghana đã đổi màu chỉ vì người ta mê đào vàng
Và cuối cùng là vấn nạn rác thải nhựa - cái nỗi đau kinh hoàng của đại dương. Mỗi năm có 8 triệu tấn rác nhựa được thải ra biển, nghĩa là 10 năm đã có tận 80 triệu tấn! Các nhà khoa học còn dự đoán đến năm 2050, lượng rác nhựa trên biển sẽ nhiều hơn cả... cá về mặt khối lượng luôn á
Nguồn: kenh14.vn