SuaMai6274
New member
Nếu bạn nghĩ nuôi thiên nga ở Hồ Gươm đã gây tranh cãi thì hãy xem cách người Anh "phục vụ" loài chim này nha! Ở xứ sở sương mù, thiên nga không chỉ được yêu mến mà còn là "VIP của VIP" luôn đó. Động vào chúng một cái là bạn đã sẵn sàng đón nhận hậu quả rồi đấy
Năm 2016, cả nước Anh được dịp "sốc óc" khi một chú thiên nga nóng tính quyết định chặn đường, tấn công hàng loạt ô tô ở hạt Warwickshire khiến giao thông tắc nghẽn. Plot twist là không ai dám can thiệp cả! Netizen quốc tế lúc đó cũng hơi "hả hê" không hiểu sao không ai làm gì
Lý do? Vì thiên nga ở Anh là "con nhà nòi" đó bạn ơi!
Giống như bò ở Ấn Độ hay voi ở Thái Lan vậy, thiên nga trắng ở Anh và xứ Wales được coi là tài sản của... Nữ hoàng Anh luôn! Động vào là có thể vào tù liền nha các bro
Câu chuyện này bắt nguồn từ lâu lắm rồi. Năm 1186, luật lệ đầu tiên về bảo vệ thiên nga đã xuất hiện để ngăn nạn giết thịt chúng. Đến năm 1482, Đạo luật Thiên nga (Act of Swan) chính thức ra đời và từ đó loài chim này "lên đời" hẳn.
Đến giờ, luật bảo vệ thiên nga vẫn được thực thi nghiêm túc theo Đạo luật bảo vệ Động vật hoang dã và Nông thôn năm 1981.
Theo trang web Hoàng gia Anh, những con thiên nga "không được đánh dấu trên sông Thames" đều thuộc về Nữ hoàng. Chỉ những con có dấu V hoặc khắc trên mỏ mới không thuộc quyền sở hữu hoàng gia. Và ngay cả khi muốn giết một con thiên nga được đánh dấu, bạn vẫn cần giấy phép đặc biệt từ Nữ hoàng đấy! Gắt chưa?
Nhờ những quy định "bảo bối" này mà thiên nga ở Anh sống khá là... "sang chảnh" và thoải mái luôn á
Mỗi năm vào tuần thứ 3 của tháng 7, Nữ hoàng sẽ tổ chức "Swan Upping" - lễ hội đánh dấu thiên nga non, kiểm tra sức khỏe rồi thả chúng về tự nhiên để thống kê và quản lý số lượng.
Còn ai dám "động chạm" đến thiên nga thì sao?
Năm 2003, một anh chàng ở Llandudno, xứ Wales bị kết án hai tháng tù vì giết một con thiên nga trắng (theo The Sun). Cùng năm đó, vài người tị nạn bắt thiên nga về ăn thịt cũng bị cảnh sát "sờ gáy" ngay.
Năm 2007, một nghệ sĩ ăn chay (ironically) bắt và giết thiên nga để phản đối việc Nữ hoàng sở hữu chúng. Kết quả? Anh ta đối mặt với cả núi cáo buộc pháp lý và còn bị các nhà bảo vệ động vật dọa nữa
Năm 2015, một con thiên nga bị nướng ngay bên bờ sông Thames. Thủ phạm nhận ngay 6 tháng tù + 150 triệu tiền phạt luôn!
Nguồn: kenh14.vn