TiểuThưTràSữa
New member
Trong khoảnh khắc sống còn của Hàn Quốc, Son Heung-min chỉ có thể đứng ngoài đường biên cổ vũ, cầu nguyện cho đồng đội ghi bàn vào lưới Mexico thôi các bạn ơi
CĐV Hàn Quốc giờ chỉ biết thở dài "giá như" Nếu không phải Cho Gue-sung mà là Son Heung-min dứt điểm ở phút 87, liệu có khác không nhỉ? Đó là cơ hội vàng nhất của xứ kim chi trong trận này luôn. Cho Gue-sung đứng cách khung thành chỉ 2-3m nhưng cú đánh đầu lại quá hiền, thủ môn Mexico cản dễ như chơi
Son bị rút ra từ giữa hiệp 2 hai trận liền rồi nè. HLV Hong Myung-bo quyết đoán vãi, để ngôi sao sáng nhất của đội rời sân đúng lúc trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Hai trận qua cho thấy Son đang sa sút phong độ và thể lực trầm trọng, anh chỉ chạy khỏe được khoảng 60 phút thôi
Thủ quân Hàn Quốc tiếp tục đảm nhiệm vai trò mũi nhọn trên hàng công. Trước khi rời sân ở phút 57, Son chỉ có 21 lần chạm bóng và không thực hiện được pha dứt điểm nào luôn á Mexico đã thành công trong việc cắt đứt sự kết nối giữa bộ ba tấn công của Hàn Quốc với hàng tiền vệ phía sau.
Nhưng cá nhân Son có ngày thi đấu đáng quên thật sự, không đủ nhanh, không đủ mạnh và không đủ quyết đoán để dẫn dắt Hàn Quốc trong thế trận tấn công bí đường. Anh chỉ nhận được một cơ hội duy nhất để cầm bóng và xử lý trong vòng cấm địa ở phút 55. Cố xoay xở mấy nhịp để tìm khoảng trống nhưng vẫn chậm hơn tốc độ lao lên của hậu vệ Mexico. Sau pha xử lý lỗi này, số 7 của Hàn Quốc bị rút luôn 
"Sự kết nối giữa Son và tuyến dưới gần như bằng 0", The Guardian viết thẳng luôn. Trang báo Anh cho rằng Hàn Quốc đã sai lầm khi liên tục thực hiện các đường chuyền vượt tuyến cho Son trong hiệp một. Cựu tiền đạo Tottenham thất thế về mọi mặt khi tranh chấp với Mexico
Thủ quân Hàn Quốc phải chơi trong thế quay lưng và lao vào cuộc chiến thể chất với Mexico. Đó là lý do chính khiến Son "tụt pin" nhanh vậy đó. Người Hàn nghĩ rằng họ có thể dựa vào đẳng cấp của Son để "bơm bóng" lên nhanh, trông cậy vào khả năng xử lý độc lập của đội trưởng. Nhưng thực tế lại khác xa
Son cần sự hỗ trợ từ đồng đội nhiều hơn nữa. Lee Kang-in và Lee Jae-sung cũng mất hút hoàn toàn ở trận này. Hai tình huống Son tiếp cận khung thành Mexico đều là những nỗ lực cá nhân: Một lần lốp bóng bị hậu vệ phá trên vạch vôi, lần thứ 2 là Son tự rê qua hậu vệ trước khi dứt điểm. Nhưng cả 2 tình huống đều việt vị hết rồi
Sky Sports chỉ ra một chi tiết đáng chú ý nè. Khi Son rời sân, nhiều CĐV Mexico ăn mừng vì họ nghĩ: "Mối nguy lớn nhất từ Hàn Quốc đã bị thay ra sớm rồi" Thực tế là ban huấn luyện Hàn Quốc sẽ không nghĩ vậy đâu. Chỉ sau 57 phút, Son không còn là mối nguy hiểm nữa. Đội bóng xứ kim chi phải thay đổi bằng Hwang Hee-chan, tiền đạo có sức càn lướt tốt hơn.
Người Hàn vỡ òa cảm xúc sau chiến thắng ngược 2-1 trước CH Czech ở ngày ra quân World Cup 2026. Tuy nhiên, ở góc độ của các trang báo châu Âu, họ chưa đánh giá cao Hàn Quốc và vẫn giữ góc nhìn thận trọng: "Phải chờ đợi thêm màn trình diễn của Hàn Quốc" trước Mexico và Nam Phi.
Trận đại chiến Mexico và Hàn Quốc chỉ hứng khởi trong 5 phút đầu thôi. Sau đó là sự tẻ nhạt của 2 đội khi chẳng ai muốn áp đặt thế trận tấn công chủ động cả. Mexico thể hiện rõ ý đồ chơi thực dụng, kéo đội hình lùi thấp để co cụm giữa sân. Có nhiều thời điểm Hàn Quốc thử đoạt quyền cầm bóng và triển khai tấn công chủ động hơn. Nhưng 45 phút đầu nhàm chán vãi, ít có pha tấn công đẹp và hoàn toàn khan hiếm cơ hội
Mexico cắt cử riêng trung vệ Edson Alvarez theo kèm Son. Alvarez từng đối đầu Son vài lần ở Ngoại hạng Anh rồi nên biết cách xử. Trung vệ Mexico có thể hình trội hơn, tốc độ đủ tốt và có sự hỗ trợ của nhiều đồng đội bên cạnh, không khó để phong tỏa ngôi sao số 1 của Hàn Quốc. Góc phân tích của The Guardian chỉ ra Hàn Quốc có quá nhiều vấn đề khi là đội tấn công chủ động trước đối thủ bố trí hàng phòng ngự 5 người.
Đội bóng xứ kim chi thiếu một chân chuyền đẳng cấp quá trời. Cặp tiền vệ Hwang In-beom và Seung Ho Paik không có lấy một đường chuyền mở ra thời cơ tấn công nào hết. Lee Kang-in là niềm hy vọng tiếp theo của Hàn Quốc sau Son nhưng khả năng khoét biên và tạo ra các pha xử lý mang dấu ấn cá nhân của Lee quá mờ nhạt trong trận này
Son không còn đủ thể lực để chơi tiền đạo cánh nữa rồi, đó là vị trí nhận bóng nhiều nhất và giữ vai trò tạo đột biến cho cả đội. Sau trận CH Czech, CĐV Hàn Quốc kêu gọi HLV trả Son về vị trí chạy cánh. Nhưng HLV Hong Myung-bo chắc hiểu rõ nhất với phong độ và thể lực của Son hiện tại, anh cần thi đấu ở đâu cho phù hợp.
Và rồi, Son vẫn là mũi nhọn hàng công. Nhưng Hàn Quốc lại kết nối Son bằng những đường bóng dài. Đó chưa bao giờ là cách chơi hiệu quả của Hàn Quốc khi xoay quanh cựu tiền đạo Tottenham cả 
Ở bên kia chiến tuyến, màn trình diễn của Mexico cũng chẳng có gì đặc biệt trước Hàn Quốc đâu. Đội chủ nhà ghi bàn là nhờ tình huống thủ môn Seung-Gyu Kim và trung vệ Lee Gi-hyuk tự va chạm nhau trong vòng cấm, dẫn đến quả "biếu không" bàn thắng cho đối thủ luôn Chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) của Mexico ở trận này là 0,48, còn thấp hơn Hàn Quốc (xG 0,67) nữa kìa.
Hàn Quốc thua vì họ kém may mắn thôi. Nhưng đây là trận đấu phơi bày một loạt vấn đề của đội bóng xứ kim chi đấy. Với 0,67 xG, đó là con số quá thấp để Hàn Quốc có thể mơ đến việc tiến xa ở World Cup 2026. Họ cần cải thiện chất lượng tấn công và khả năng dứt điểm ghi bàn gấp. Có thể là Son Heung-min hoặc Hwang Hee-chan đá chính nhưng HLV Hong Myung-bo phải có giải pháp phù hợp hơn thì mới ổn.
Nguồn: soha.vn
CĐV Hàn Quốc giờ chỉ biết thở dài "giá như" Nếu không phải Cho Gue-sung mà là Son Heung-min dứt điểm ở phút 87, liệu có khác không nhỉ? Đó là cơ hội vàng nhất của xứ kim chi trong trận này luôn. Cho Gue-sung đứng cách khung thành chỉ 2-3m nhưng cú đánh đầu lại quá hiền, thủ môn Mexico cản dễ như chơi
Son bị rút ra từ giữa hiệp 2 hai trận liền rồi nè. HLV Hong Myung-bo quyết đoán vãi, để ngôi sao sáng nhất của đội rời sân đúng lúc trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Hai trận qua cho thấy Son đang sa sút phong độ và thể lực trầm trọng, anh chỉ chạy khỏe được khoảng 60 phút thôi
Thủ quân Hàn Quốc tiếp tục đảm nhiệm vai trò mũi nhọn trên hàng công. Trước khi rời sân ở phút 57, Son chỉ có 21 lần chạm bóng và không thực hiện được pha dứt điểm nào luôn á Mexico đã thành công trong việc cắt đứt sự kết nối giữa bộ ba tấn công của Hàn Quốc với hàng tiền vệ phía sau.
Nhưng cá nhân Son có ngày thi đấu đáng quên thật sự, không đủ nhanh, không đủ mạnh và không đủ quyết đoán để dẫn dắt Hàn Quốc trong thế trận tấn công bí đường. Anh chỉ nhận được một cơ hội duy nhất để cầm bóng và xử lý trong vòng cấm địa ở phút 55. Cố xoay xở mấy nhịp để tìm khoảng trống nhưng vẫn chậm hơn tốc độ lao lên của hậu vệ Mexico. Sau pha xử lý lỗi này, số 7 của Hàn Quốc bị rút luôn
"Sự kết nối giữa Son và tuyến dưới gần như bằng 0", The Guardian viết thẳng luôn. Trang báo Anh cho rằng Hàn Quốc đã sai lầm khi liên tục thực hiện các đường chuyền vượt tuyến cho Son trong hiệp một. Cựu tiền đạo Tottenham thất thế về mọi mặt khi tranh chấp với Mexico
Thủ quân Hàn Quốc phải chơi trong thế quay lưng và lao vào cuộc chiến thể chất với Mexico. Đó là lý do chính khiến Son "tụt pin" nhanh vậy đó. Người Hàn nghĩ rằng họ có thể dựa vào đẳng cấp của Son để "bơm bóng" lên nhanh, trông cậy vào khả năng xử lý độc lập của đội trưởng. Nhưng thực tế lại khác xa
Son cần sự hỗ trợ từ đồng đội nhiều hơn nữa. Lee Kang-in và Lee Jae-sung cũng mất hút hoàn toàn ở trận này. Hai tình huống Son tiếp cận khung thành Mexico đều là những nỗ lực cá nhân: Một lần lốp bóng bị hậu vệ phá trên vạch vôi, lần thứ 2 là Son tự rê qua hậu vệ trước khi dứt điểm. Nhưng cả 2 tình huống đều việt vị hết rồi
Sky Sports chỉ ra một chi tiết đáng chú ý nè. Khi Son rời sân, nhiều CĐV Mexico ăn mừng vì họ nghĩ: "Mối nguy lớn nhất từ Hàn Quốc đã bị thay ra sớm rồi" Thực tế là ban huấn luyện Hàn Quốc sẽ không nghĩ vậy đâu. Chỉ sau 57 phút, Son không còn là mối nguy hiểm nữa. Đội bóng xứ kim chi phải thay đổi bằng Hwang Hee-chan, tiền đạo có sức càn lướt tốt hơn.
Người Hàn vỡ òa cảm xúc sau chiến thắng ngược 2-1 trước CH Czech ở ngày ra quân World Cup 2026. Tuy nhiên, ở góc độ của các trang báo châu Âu, họ chưa đánh giá cao Hàn Quốc và vẫn giữ góc nhìn thận trọng: "Phải chờ đợi thêm màn trình diễn của Hàn Quốc" trước Mexico và Nam Phi.
Trận đại chiến Mexico và Hàn Quốc chỉ hứng khởi trong 5 phút đầu thôi. Sau đó là sự tẻ nhạt của 2 đội khi chẳng ai muốn áp đặt thế trận tấn công chủ động cả. Mexico thể hiện rõ ý đồ chơi thực dụng, kéo đội hình lùi thấp để co cụm giữa sân. Có nhiều thời điểm Hàn Quốc thử đoạt quyền cầm bóng và triển khai tấn công chủ động hơn. Nhưng 45 phút đầu nhàm chán vãi, ít có pha tấn công đẹp và hoàn toàn khan hiếm cơ hội
Mexico cắt cử riêng trung vệ Edson Alvarez theo kèm Son. Alvarez từng đối đầu Son vài lần ở Ngoại hạng Anh rồi nên biết cách xử. Trung vệ Mexico có thể hình trội hơn, tốc độ đủ tốt và có sự hỗ trợ của nhiều đồng đội bên cạnh, không khó để phong tỏa ngôi sao số 1 của Hàn Quốc. Góc phân tích của The Guardian chỉ ra Hàn Quốc có quá nhiều vấn đề khi là đội tấn công chủ động trước đối thủ bố trí hàng phòng ngự 5 người.
Đội bóng xứ kim chi thiếu một chân chuyền đẳng cấp quá trời. Cặp tiền vệ Hwang In-beom và Seung Ho Paik không có lấy một đường chuyền mở ra thời cơ tấn công nào hết. Lee Kang-in là niềm hy vọng tiếp theo của Hàn Quốc sau Son nhưng khả năng khoét biên và tạo ra các pha xử lý mang dấu ấn cá nhân của Lee quá mờ nhạt trong trận này
Son không còn đủ thể lực để chơi tiền đạo cánh nữa rồi, đó là vị trí nhận bóng nhiều nhất và giữ vai trò tạo đột biến cho cả đội. Sau trận CH Czech, CĐV Hàn Quốc kêu gọi HLV trả Son về vị trí chạy cánh. Nhưng HLV Hong Myung-bo chắc hiểu rõ nhất với phong độ và thể lực của Son hiện tại, anh cần thi đấu ở đâu cho phù hợp.
Và rồi, Son vẫn là mũi nhọn hàng công. Nhưng Hàn Quốc lại kết nối Son bằng những đường bóng dài. Đó chưa bao giờ là cách chơi hiệu quả của Hàn Quốc khi xoay quanh cựu tiền đạo Tottenham cả
Ở bên kia chiến tuyến, màn trình diễn của Mexico cũng chẳng có gì đặc biệt trước Hàn Quốc đâu. Đội chủ nhà ghi bàn là nhờ tình huống thủ môn Seung-Gyu Kim và trung vệ Lee Gi-hyuk tự va chạm nhau trong vòng cấm, dẫn đến quả "biếu không" bàn thắng cho đối thủ luôn Chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) của Mexico ở trận này là 0,48, còn thấp hơn Hàn Quốc (xG 0,67) nữa kìa.
Hàn Quốc thua vì họ kém may mắn thôi. Nhưng đây là trận đấu phơi bày một loạt vấn đề của đội bóng xứ kim chi đấy. Với 0,67 xG, đó là con số quá thấp để Hàn Quốc có thể mơ đến việc tiến xa ở World Cup 2026. Họ cần cải thiện chất lượng tấn công và khả năng dứt điểm ghi bàn gấp. Có thể là Son Heung-min hoặc Hwang Hee-chan đá chính nhưng HLV Hong Myung-bo phải có giải pháp phù hợp hơn thì mới ổn.
Nguồn: soha.vn