Chỉ với mấy mét dây rối, đôi giày cũ nát... mà nghệ sĩ Trung Quốc Wan Yunfeng đã "hô biến" thành những bộ trang phục đỉnh của chóp, tái hiện lại khoảnh khắc đau đớn của sinh vật biển trước khi qua đời vì ô nhiễm
Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, Wan Yungfeng được biết đến là một nhà thiết kế kiêm nghệ sĩ biểu diễn. Điểm khác biệt của anh chàng này chính là khả năng "hô biến" mọi thứ rác thải - từ lưới rách, giày hỏng, đồ nhựa cũ... thành những món đồ thời trang đỉnh cao. Mặc dù những trang phục "kỳ quặc" này chỉ có mỗi Wan mặc thôi, nhưng thông điệp và ý nghĩa đằng sau đã được rất nhiều người biết đến và ủng hộ nhiệt liệt
Wan Yungfeng chia sẻ trên CNN:
"Tôi tạo ra những bộ trang phục này để nâng cao nhận thức về môi trường. Đây là nghệ thuật trình diễn. Do đó, lẽ dĩ nhiên là bạn không thể mặc những bộ quần áo này hàng ngày, nhưng nó truyền tải được thông điệp bảo vệ môi trường".
Wan kế thừa truyền thống nghệ thuật từ người cha là ông Wan Lun, từng là một nghệ sĩ tại nhà hát địa phương. Nhà thiết kế cho biết, anh thường theo dõi cha mình trên sân khấu, nhưng điều thu hút anh hơn cả lại là trang phục diễn của các nữ nghệ sĩ.
"Trang phục nam có màu sắc và kiểu dáng đơn giản. Còn trang phục nữ thật sự rất gây ấn tượng"
Sau khi rời quê hương lên thành phố sinh sống, Wan Yungfeng từng làm nhiều nghề để kiếm sống như diễn kịch, trang điểm... Nhưng những suy nghĩ về những chiếc váy và trang phục biểu diễn trên sân khấu vẫn cứ "thúc giục" Wan phải làm điều gì đó
Từ căn hộ nhỏ phía đông Bắc Kinh, những bộ trang phục "độc lạ" được Wan tạo ra bằng cách cuộn lại, dán lên người hoặc buộc quanh thân bằng những món đồ đã bị bỏ đi. Sau đó, những tác phẩm này được anh chụp lại và đăng tải lên trang cá nhân với mục đích lan tỏa và thức tỉnh con người ý thức bảo vệ môi trường
Trong bộ ảnh mới nhất mang tên "Protection of the Ocean" (Bảo vệ đại dương), nhà thiết kế Trung Quốc đã dùng chính rác thải trôi dạt trên biển để làm nên những bộ trang phục. Qua đó, Wan muốn thể hiện lại nỗi đau của các sinh vật biển khi bị mắc kẹt trong rác thải.
"Tôi muốn tái hiện lại hình ảnh của các loài động vật phải vật lộn trước khi chết do tác động của ô nhiễm đại dương"
Những tác phẩm nghệ thuật "độc lạ" của Wan Yungfeng được thiết kế theo phong cách Trung Quốc và phương Tây. Không chỉ trình diễn trong nước, Wan từng tới những kinh đô thời trang trên thế giới như Paris, New York, Milan... để lưu lại những bộ trang phục "có một không hai" của mình
Nguồn: svvn.tienphong.vn