Khí quản anh chàng này "nổ tung" chỉ vì thói quen mà ai cũng từng làm

Vit2k8

New member
Cứ tưởng nhịn hắt hơi là chuyện nhỏ, ai ngờ lại nguy hiểm đến thế này! Một anh chàng 30 tuổi ở Anh đã phải nhập viện vì cái hắt hơi bị "kìm" lại, và đây còn là ca đầu tiên trên thế giới được ghi nhận trên Tạp chí Y khoa Anh luôn nha.

Chuyện là như này: anh chàng đang lái xe, bị viêm mũi dị ứng, bỗng nhiên muốn hắt hơi. Vì muốn tập trung lái xe (đúng là có ý thức an toàn giao thông đấy), anh đã bịt mũi và ngậm miệng lại để kìm nén. Nhưng mà ôi thôi, sau cái hắt hơi đó, cổ anh đau như dao cắt luôn, phải đi cấp cứu gấp!

105c744cd894a0daa7a2.jpg


Bác sĩ khám xong thì phát hiện cổ họng anh phát ra âm thanh nứt nẻ kiểu creepy gì đó, di chuyển cũng khó khăn. Chụp CT xong thì choáng: khí quản bị thủng một vết 2x2x5mm, kèm theo tràn khí trung thất nữa chứ!

Bác sĩ giải thích rằng vết thương khí quản thường do chấn thương từ bên ngoài (vật sắc nhọn chẳng hạn), nhưng trường hợp "thủng khí quản tự phát" như này thì chưa từng có tiền lệ. Nguyên nhân là vì khi hắt hơi mà bịt mũi + ngậm miệng, khí quản đóng lại khiến áp lực tăng vọt - giống như một vụ nổ nhỏ bên trong cơ thể vậy!

Cụ thể là: bình thường áp lực khi hắt hơi chỉ 1-2 kPa thôi, nhưng nếu bịt mũi miệng lại thì áp lực có thể tăng gấp 20 lần! Tưởng tượng cái áp suất đó mà không thoát ra được thì cơ thể chịu sao nổi

May mắn là vết thương không đe dọa tính mạng. Anh chàng nằm viện 2 ngày để theo dõi rồi được về, không cần phẫu thuật. Nhưng phải nghỉ ngơi, không tập luyện vất vả trong 2 tuần. Đến tuần thứ 5 tái khám thì anh đã bình phục hoàn toàn rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top