SunCoco537
New member
Giờ mà kinh tế càng phát triển thì áp lực cạnh tranh trong xã hội cũng tăng theo cấp số nhân luôn các bạn ơi. Không chỉ người lớn phải gồng mình, mà giờ cả các em nhỏ cũng không thoát được rồi "Không để con thua ngay vạch xuất phát" - câu nói này đang trở thành slogan quốc dân của các bậc cha mẹ xứ Trung đây này.
Có ba mẹ thì mong con sau này khỏi phải vất vả như mình, có người thì đã "thiết kế" sẵn lộ trình cho con rồi, lại có người kỳ vọng con mình phải thành người nổi tiếng để "nâng tầm" gia đình... Thế nhưng đôi khi, sự "tham" của người lớn đã vượt quá giới hạn, tạo ra áp lực khủng khiếp cho các bé, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc không ngờ
Bức ảnh hot rần rần mạng xã hội: Ông bố ngồi giám sát con trai học bài, tay cầm "lăm lăm" chiếc dép để ép bé học đến tận khuya nhằm thi đỗ trường điểm
Xuất phát sớm - nhưng có phải là điều tốt?
Tiểu Bảo là cậu bé 8 tuổi, đang học lớp chọn tại một trường điểm ở Bắc Kinh, điểm số hiện tại nằm trong top 10 lớp.
"Trường này đầu vào nghiêm lắm, đề thi được bảo mật và đổi hàng năm, muốn chuẩn bị trước cũng khó. Vậy nên chỉ có cách là phải thật chăm chỉ thôi!"- Mẹ của Tiểu Bảo chia sẻ.
Là một giáo viên, hàng ngày đứng lớp dạy học nên chị không thể chấp nhận con mình chỉ là học sinh bình thường được. Chị muốn con phải học thật giỏi, bởi nhìn xung quanh toàn con nhà người ta học khá giỏi hết
Dù mới 8 tuổi, nhưng cậu bé đã "được" mẹ cho đi học thêm khắp nơi, thuê cả gia sư tiếng Anh về nhà. Thậm chí, mẹ Tiểu Bảo còn cấm con chơi game, hạn chế Internet và cắt điện thoại luôn. Lâu dần, cậu bé trở nên lầm lì ít nói ở nhà, sáng lặng lẽ cắp sách để bố chở đi học, tối về nhà lại dán mắt vào sách vở
Tương tự, sinh ra trong gia đình khá giả, Lôi Bác được bố mẹ chăm sóc chu đáo, muốn gì có nấy. Họ còn đầu tư rất kỹ lưỡng cho con trai trong mọi việc: học tiếng Anh từ sớm, thuê thầy dạy đàn tận nhà, có gia sư kèm cặp... với mục đích biến con thành "chàng trai hoàn hảo". Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ cậu bé 10 tuổi này may mắn lắm. Nhưng khi tâm sự với bạn, Lôi Bác cho biết bản thân cảm thấy bất hạnh và khổ sở vì những kỳ vọng của bố mẹ Vì thực ra, Lôi Bác không có khiếu âm nhạc nên mỗi giờ học đàn với cậu không khác gì tra tấn.
Cậu bé thích đọc sách nhưng lại không có thời gian và bị coi là việc "vô bổ". Ở trường Lôi Bác thích môn văn, nhưng bố mẹ muốn con trai trở thành nhà kinh doanh nên bắt buộc phải học thật giỏi các môn tự nhiên.
Bố mẹ đặt mục tiêu cho Lôi Bác là các môn học phải đạt điểm A, hoặc kém nhất là B+. Nếu thấp hơn sẽ bị mắng mỏ, chê bai, thậm chí bị dọa đuổi ra khỏi nhà nữa Do đó, Lôi Bác phải gồng mình hết sức cho các kỳ thi để không bị điểm kém. Mỗi lần không được điểm như ý, cậu bé rất lo sợ và không dám về nhà vì biết điều gì đang chờ đợi mình.
Về đích muộn - hậu quả không ngờ
Ở Trung Quốc, dường như phụ huynh luôn sốt ruột mong muốn con mình giỏi giang, đứng đầu lớp. Thông thường ba mẹ sẽ cảm thấy không yên tâm khi con không đi học sớm, không đi học thêm, sợ con không theo kịp bạn bè. Vì thế, trẻ bị ép học từ rất nhỏ, với lượng kiến thức nhiều ngang nhau từ lúc bé cho đến khi trưởng thành.
Ngay từ nhỏ, trẻ em Trung Quốc đã làm quen với đủ loại áp lực: làm bài tập, học thêm, thi cử, hay áp lực vào trường chuyên, lớp chọn. Lên các cấp học cao hơn, chương trình học của trẻ mở rộng, lượng kiến thức nhiều hơn. Cứ như vậy, trẻ em luôn phải sống trong áp lực học tập là điều dễ hiểu quá
Nghiên cứu của Phó Giáo sư Vu Đông - ngành nhân chủng học tại đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh - cho hay: "Trẻ em Trung Quốc khi tốt nghiệp phổ thông yếu kỹ năng hơn học sinh thế giới rất nhiều. Kiến thức lỏng lẻo, kỹ năng ít do không được học và được bố mẹ làm thay, trẻ trở nên ngây ngô ngay cả khi đã trưởng thành."
Trên diễn đàn Hội Những Người Mẹ Quảng Đông của Trung Quốc, có không ít những chủ đề "flex" cách dạy con thành thần đồng:
"Sau khi sinh con và trở về nhà, tôi thường cho con nghe nhạc giao hưởng hoặc nhạc thiếu nhi trong khi tắm và massage. Tôi duy trì thói quen này đến khi con được 1 tuổi. Hiện giờ con gần 2 tuổi, đã biết hát khá nhiều bài rồi."- Bà mẹ có nick Dayuan chia sẻ.
"Tôi cũng thường đọc sách cho con nghe. Đọc sách giúp tăng khả năng ghi nhớ và tiếp nhận ngôn ngữ, hình ảnh của con. Bé nhà mình coi đọc sách như 1 trò chơi, do đó bé rất yêu thích và đọc sách hàng ngày."- Nick Jiayou cũng đăng cách dạy con trên diễn đàn.
"Tôi đăng ký các lớp học ngoại ngữ trên mạng cho bé nhà mình, học dần đến khi vào lớp 1 là giao tiếp được tiếng Anh như 'gió' ngay."- Nick Dabaobao tự hào nói.
Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng kích thích con học hỏi là điều tốt, nhưng nhồi nhét kiến thức khi chúng còn nhỏ tuổi là điều không nên: "Hãy để các bé có tuổi thơ đi. Đừng biến thành robot quá sớm.", "Học sớm như vậy để làm gì? Nếu không học liên tục thì nó cũng sẽ quên thôi. Không tự dưng người ta quy định 6 tuổi học lớp 1 đâu!"...
Nguồn: soha.vn