Tháng 12 vừa rồi, Nguyễn Thanh Hưng (sống tại TP.HCM) vừa flex thành tích Thủ khoa tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang của trường ĐH Văn Lang. Và câu chuyện đằng sau thành công này nghe muốn khóc luôn ý!
Từ búp bê vải thừa đến bục podium
Nghe tưởng drama nhưng đây là real story: từ lúc 5 tuổi, Thanh Hưng đã mê thời trang cháy bỏng rồi. Dù lớn lên ở một huyện nhỏ, không có điều kiện tiếp cận với fashion show hay gì đó sang chảnh, nhưng bạn ấy vẫn ngồi xem các chương trình về thời trang mỗi Chủ Nhật như làm nhiệm vụ, rồi tự may đồ cho búp bê bằng vải thừa. "Mình luôn nghĩ nhất định phải trở thành nhà thiết kế thời trang. Đến khi được học chuyên ngành này thì niềm đam mê càng cháy bỏng hơn nữa!" - Hưng chia sẻ.
Và giờ đây, danh hiệu Thủ khoa không chỉ là minh chứng cho công sức bỏ ra, mà còn là món quà tinh thần xịn sò nhất luôn! Hưng nhớ lại: "Mình có thành quả này là nhờ thầy cô hướng dẫn tận tâm, bạn bè đồng hành và gia đình luôn động viên trong suốt 4 tháng làm đồ án."
Khi chợ quê thành runway
Plot twist ở đây là ý tưởng đồ án tốt nghiệp của Hưng không phải từ Paris hay Milan gì đó sang chảnh, mà từ... khu chợ thân thương! Đúng vậy, chợ - nơi gắn bó với bạn ấy từ nhỏ đến lớn.
Vải dù, vải thun, vải in ép nhiệt, vải xuyên thấu... tất cả đều có trong bộ sưu tập. Nhưng đỉnh nhất là cách Hưng tự tạo ra chất liệu riêng bằng cách xử lý bề mặt vải và rập. "Vải dù, bạt mình lấy từ những thứ ở chợ như dù, bạt phủ hàng. Vải thun, vải in thì từ đồ bộ các cô bán hàng. Còn vải xuyên thấu thì từ... áo mưa đó!" - Hưng giải thích.
Nghe mà muốn ứa nước mắt: "Với mình, chợ là nguồn cội. Trong đó có hình ảnh mẹ mặc đồ bộ - hình ảnh đẹp nhất trong tâm trí mình cho đến giờ. Mình muốn tôn vinh những giá trị văn hóa thường nhật của người Việt, biến những điều bình dị thành 'ngôn ngữ thời trang' để truyền tải đến mọi người."
Theo Hưng, muốn sống sót trong ngành thời trang đầy cạnh tranh này thì phải tin vào bản thân, sẵn sàng học hỏi nhưng vẫn giữ cái hồn riêng. Đồng thời phải kiên định với định hướng và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng nữa. Còn về xu hướng tương lai, bạn ấy hy vọng đời sống thường nhật sẽ được đưa vào thời trang nhiều hơn. "Mình sẽ cố gắng truyền tải điều này qua những thiết kế của mình!"
Không flex thì thôi, flex thì... 10 bộ sưu tập!
Khó khăn lớn nhất? Chính là... tiền đóng học phí đâu (lol). Hưng thổ lộ: "Nhiều bạn phải cắt giảm tiền sinh hoạt để làm ra sản phẩm hoàn thiện. Nhưng với sự nhiệt huyết và đam mê, tụi mình đều vượt qua và hoàn thành tốt đồ án thôi!"
Là người thích sự linh hoạt, Hưng quyết không nhốt bản thân vào một phong cách nào cả. "Phong cách xuất phát từ đề tài. Mình nỗ lực để vừa sáng tạo, vừa tôn trọng đề tài đã chọn." Đến giờ, bạn ấy đã hoàn thành 1 bộ sưu tập và 6 đồ án nhỏ trên trường, cộng thêm 3 bộ sưu tập cho các thương hiệu thời trang trong nước. Impressive quá đi!
Về nguồn cảm hứng, Hưng kể: "Trước đây mình hay tìm những chủ đề ấn tượng, những cái chưa hiểu nhiều. Nhưng sau này mình nhận ra những điều gần gũi xung quanh cũng có thể là 'chất liệu vàng' cho sáng tác. Chỉ cần tận tâm cảm nhận và quan sát thôi!"
Theo Hưng, hai yếu tố quan trọng nhất để tạo ra sản phẩm có dấu ấn riêng và cạnh tranh được trên thị trường chính là: câu chuyện và khách hàng. "Câu chuyện được kể qua sản phẩm, thiết kế bao bì, hình ảnh trên mạng xã hội sao cho thu hút. Còn với khách hàng thì phải nghiên cứu kỹ mong muốn của họ để truyền tải trọn vẹn thông điệp."
Plan tương lai? Xây brand Việt kể chuyện Việt!
Sắp tới, Thanh Hưng sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê với vai trò nhà thiết kế thời trang và Stylist tự do. Đặc biệt, bạn ấy đang ấp ủ kế hoạch phát triển bộ sưu tập tốt nghiệp thành một thương hiệu thời trang Việt - kể về Việt Nam từ những điều bình dị nhất.
Câu chuyện của Thanh Hưng là minh chứng rằng: đam mê + kiên trì + một chút "đổ máu" (về mặt tài chính ) = thành công rực rỡ! Và quan trọng nhất, đừng bao giờ xem thường những thứ bình thường xung quanh mình, vì chính chúng có thể là nguồn cảm hứng vô tận đấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn