Bởi vì ở một đất nước mà con người còn chưa được sống là chính mình nữa thì đâu còn tâm trí mà lo cho mấy con gà nữa đúng không? Nhưng mà dừng lại một chút, mình quyết định tìm hiểu kỹ hơn xem những hoạt động này thực sự có ý nghĩa gì.
Sau khi lướt qua website được gắn trên các biểu ngữ, mình mới vỡ lẽ ra đây là một chiến dịch xã hội do liên minh các tổ chức bảo vệ động vật và môi trường tại Châu Á tổ chức. Mục tiêu? Gây áp lực để McDonald's phải chuyển sang nuôi gà thả rông thay vì nhốt chúng trong lồng chật chội như hiện giờ. Lý do là cách nuôi này vừa không tốt cho gà, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng (tức là chúng ta đó).
Phải nói là chiến dịch này đã thành công phần nào ở Mỹ rồi đấy! Trụ sở McDonald's đã cam kết lộ trình chuyển đổi từ nuôi trong lồng sang nuôi thả rông 100% vào năm 2025. Tuy nhiên, các chi nhánh McDonald's ở khu vực Châu Á vẫn... im hơi lặng tiếng Và đó chính là lý do chiến dịch này đã xuất hiện ở Đài Loan, Hàn Quốc, Hong Kong, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và... cả Việt Nam nữa!
Nhìn chung thì cũng đáng vui vì ít ra ở Việt Nam cũng có những bạn hòa nhập với các phong trào xã hội ở khu vực Á Đông rồi. Sống có lý tưởng và giá trị gì đó để theo đuổi cũng đáng quý mà nhỉ. Biết quan tâm động vật rồi thì dần dần cũng sẽ biết quan tâm đến đồng loại hơn thôi
Loading…
www.gocagefreemcdonalds.org
Còn đây là góc bình luận "nóng hổi" từ cư dân mạng:
"Không tin lắm là mấy bạn trẻ này tình nguyện ra đứng đó cầm bảng. Làm vì được trả tiền thì làm quái gì có thứ gọi là 'biết quan tâm động vật'"
"Vô nghĩa, mấy tiệm gà ở Việt Nam toàn nhập gà từ bên khác. Rồi làm vậy trước tiệm gà rán được chi?"
"Tối về mệt ghé làm tô miến gà cho lại sức"
"Lo chuyện bao đồng, người thân đã quan tâm được tý nào chưa"
"Biểu tình bên ngoài xong rồi, nóng quá, vô McDonald's làm cái hamburger + mấy cái cánh gà cho lại sức mai biểu tình tiếp ^^ ahihi"
"Đòi công bằng cho con gà sẽ bị giết? Dừng ăn gà mới là tự do cho nó. Bớt hình thức đi"
Nguồn: tinhte.vn