Trời ơi, chuyện này nghe mà xót xa quá! Bài viết "Người Hà Lan hoảng sợ khi tặng áo mưa, người Việt lên cướp" vừa rồi đã nhận về cả núi bình luận từ mọi người. Và thật sự, đa số anh chị em đều thấy hổ thẹn về hành động của một số người Việt mình, làm xấu hình ảnh cả nước trong mắt bạn bè quốc tế luôn. Mà đáng buồn là đây không phải lần đầu tiên những drama kiểu này xảy ra đâu nhé!
Hotgirl Thái bực mình muốn "block" hết người Việt
Chị Peaw Sumaporn Wandee, sinh năm 1991, là MC của kênh Maxxi TV bên Thái, sở hữu visual xinh xắn và body cực phẩm nên thu hút siêu nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng Việt Nam. Facebook cá nhân của chị ấy cũng vì thế mà tràn ngập comment của người Việt mình.
Nhưng mà vấn đề là bên cạnh những bình luận bình thường, có không ít câu chữ đùa cợt quá trớn, thậm chí là xúc phạm luôn như "bao nhiêu đô một đêm vậy em?", "còn trinh hãy nói chuyện với bố!", "có phải pê đê không?"... Ối giời ơi, đọc mà thấy ngượng hộ!
Chị Wadee bức xúc đến mức phải đăng hẳn status lên Facebook để "dằn mặt":
"Gửi các bạn VN. Tôi rất không ưa khi các bạn lấy hình chụp của tôi đăng tải lên những trang web không phù hợp và có những lời lẽ bình luận thô tục. Các bạn bình luận gì tôi không hiểu, nhưng xin phép được xóa hết những bình luận của người VN".
"Tôi biết là có người hiểu và không hiểu nên xin lỗi những bạn nào có ý tốt thật sự. Còn với những bạn không tôn trọng tôi thì tôi cũng không cần phải giao lưu làm gì cả!".
Chị ấy còn "rất không thích và bực bội" khi người Việt Nam comment trên Facebook bằng tiếng Việt: "Nếu muốn trò chuyện với tôi thì hãy viết tiếng Anh, hiểu không?". Ơ hay, bị block hàng loạt thế này thì phải làm sao giờ?
Siêu thị Nhật phải dán biển cảnh báo bằng tiếng Việt về nạn "ăn cắp vặt"
Hồi tháng 6/2013, một bức ảnh chụp tấm biển cảnh báo hành vi ăn cắp vặt được viết bằng tiếng Việt (phía dưới mới là tiếng Nhật) đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Anh Đặng Công Trọng, du học sinh Nhật Bản và là tác giả bức ảnh, cho biết tấm biển này được dán trong một siêu thị tại thành phố Saitama - một trong những thành phố đông dân nhất nước Nhật.
Đa số netizen đều nghĩ rằng vì tấm biển viết bằng tiếng Việt nên rõ ràng là nhắm vào người Việt mình rồi. Trong khi một số người lý giải đây chỉ là biển cảnh báo thông thường, thì nhiều người khác lại cảm thấy đây là điều cực kỳ xấu hổ, bởi nó là bằng chứng "sống" về thói ăn cắp vặt của người Việt tại Nhật Bản.
Theo anh Trọng, hành vi ăn cắp vặt của người Việt tại Nhật đang xảy ra phổ biến đến mức "không ít trường hợp mỗi khi nhắc đến ai đó, người Nhật thường nói cụm từ "bê tô na mư zin". Lên tàu nhiều khi thấy người Việt Nam thì người Nhật còn kéo khóa túi lại rồi ôm khư khư trước bụng". Trời ạ, nghe mà thấy tủi thân quá!
Và đây không phải lần đầu tiên những dòng cảnh báo dành riêng cho người Việt xuất hiện ở nước ngoài đâu nhé!
Nhà hàng Thái, Singapore phải nhắc nhở khách Việt ăn uống cho đúng chuẩn mực
Không hiếm những tấm biển bằng tiếng Việt được đặt tại các nhà hàng, cảnh báo về thói quen ăn uống thiếu văn minh của người Việt mình.
Hồi tháng 9/2012, cộng đồng mạng Việt Nam share rần rần một tấm biển bằng tiếng Việt đặt tại nhà hàng buffet ở Thái Lan với nội dung: "Xin vui lòng ăn bấy nhiêu lấy bấy nhiêu, nếu ăn không hết sẽ phạt từ 200 bath đến 500 bath. Xin cám ơn".
Có người cho biết những tấm biển với content tương tự xuất hiện khá nhiều tại các nhà hàng trên đất Thái luôn.
Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cũng từng tận mắt chứng kiến và chụp lại tấm biển mà anh nói đã khiến bản thân cảm thấy khó chịu suốt mấy ngày.
Tấm biển được đặt tại một nhà hàng buffet ở khu trung tâm Singapore với dòng chữ: "Xin vui lòng không lãng phí thức ăn. Phạt $5 cho mỗi 100g thức ăn thừa. Xin cám ơn!".
Bức ảnh mà nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận share trên trang cá nhân là minh chứng đáng buồn cho thói quen ăn uống thiếu văn minh của người Việt.
Những cảnh báo này phần nào phản ánh văn hóa ăn buffet lãng phí của người Việt Nam, lấy đồ ăn vô tội vạ cho "bõ" số tiền bỏ ra, ngay cả ở trong nước. Ăn buffet mà nghĩ kiểu "phải gắp hết cho bõ tiền" thì chắc bao giờ mới văn minh được đây?
Nguồn: soha.vn