Khi người Anh muốn "flex" hơn cả tháp Eiffel nhưng hết tiền giữa chừng

e3cf444ff91ab3de40f6.jpg


Năm 1889, tháp Eiffel ở Paris vừa chính thức "debut" và ngay lập tức claim được danh hiệu công trình nhân tạo cao nhất thế giới lúc bấy giờ. Và đương nhiên rồi, người Anh ở London không thể nào chill được khi hàng xóm "chanh sả" như vậy!

Ngay sau đó, các kiến trúc sư London bắt đầu lên kế hoạch "đối đầu" và quyết tâm "đè bẹp" biểu tượng này của Paris bằng một công trình mang tên Great Tower (tạm dịch: Tháp Xịn Xò) của riêng mình.

Một cuộc thi thiết kế đã được mở ra với quy mô khủng, thu hút 68 kiến trúc sư tham gia đua tranh. Các bản vẽ mới được phát hiện này cho thấy độ "nghiêm túc" của người Anh trong việc muốn có một "phiên bản London" của tháp Eiffel.

afadb8b809b74545ff83.jpg


Theo kế hoạch ban đầu, Great Tower sẽ được dựng lên tại công viên Wembley ở phía Tây Bắc London - nghe cũng hợp lý vì vị trí khá đắc địa. Tuy nhiên, plot twist đau lòng đã xảy ra: dự án bị "out of budget" nghiêm trọng và phải dừng ngay sau khi... hoàn thành tầng một

8338328f175585d54e36.jpg


82dc223d3fe70bb90f17.jpg


Có thể nói đây là một trong những màn "hụt hơi" epic nhất lịch sử kiến trúc thế giới. Nhưng ít nhất chúng ta còn được ngắm những bản vẽ thiết kế cực chất từ 68 kiến trúc sư tài năng thời bấy giờ!

4a85ad4dcb5dc15475f0.jpg


dabe443caf5d26751977.jpg


61c0f8c6c960205f7b9a.jpg


c3f65d3324340331a263.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top