Khi nghệ thuật được vẽ nên từ chính cảm xúc của GenZ ✨

07d6f9f59109921f9afb.webp


Vừa rồi, hội sinh viên ngành Truyền thông Doanh nghiệp trường Đại học Hà Nội đã cho ra lò một triển lãm cực xịn mang tên "Họa Hình Cảm Xúc" – nơi mà cảm xúc của người trẻ được biến thành những tác phẩm nghệ thuật thực sự đấy!

Triển lãm này sinh ra với mục đích tạo một góc nhỏ ấm cúng, yên tĩnh giữa Hà Nội ồn ã, để lũ trẻ như chúng mình có thể dừng lại một chút, thở thật sâu, buông bỏ những drama cuộc sống, rồi lắng nghe xem bên trong mình đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào

73ac5edd149a8e55d709.jpg


Bạn Mai Anh, 21 tuổi, đang sống và làm việc tại Hà Nội chia sẻ: "Mình là người trẻ thì chắc gì tránh được những đêm thức trắng chạy deadline, quên ăn quên ngủ, nhất là mấy hôm cuối năm kiểu này. Nhưng mà đến "Họa Hình Cảm Xúc", mình thực sự thấy như được healing vậy, được an ủi nhiều lắm. Mình cũng có dịp đối mặt với cảm xúc thật của bản thân để hiểu và trân trọng nó hơn."

08cf81cda79894801498.jpg


Điểm đặc biệt là "Họa Hình Cảm Xúc" không phải kiểu triển lãm tranh bình thường đâu nha! Ở đây, bạn không chỉ đứng ngắm mà còn trở thành chính "nghệ sĩ", góp phần tạo nên những tác phẩm nghệ thuật siêu độc đáo

Thông qua những hoạt động tương tác siêu thú vị, mỗi người sẽ "họa" lên những cảm xúc của riêng mình. Bạn không còn là khán giả nữa, mà là tác giả luôn! Mỗi tác phẩm ở đây đều là phiên bản giới hạn, có một không hai vì nó được tạo nên từ cảm xúc thật của chính bạn

777760340278434d6755.jpg


5f4b8be87496260fd60f.jpg


45e6f23d7e1bc0c2ec91.jpg


Chị Linh (25 tuổi, đang làm việc tại Hà Nội) cảm thấy cực kỳ thích thú: "Hiếm có triển lãm nào vui như này luôn! Được trực tiếp làm, được dùng cảm xúc của mình để tạo nên tác phẩm trưng bày. 'Họa Hình Cảm Xúc' đã cho mình những giây phút thư giãn thật sự giữa những ngày cuối năm bận rộn này."

c173e064279c89ae7307.jpg


Triển lãm được chia thành ba phần siêu ý nghĩa: "Hôm nay bạn thế nào?", "Nói nhỏ tớ nghe nhé!" và "Tâm sự chút đi." – tạo nên một "bản giao hưởng" cảm xúc đầy màu sắc nhưng đều chứa đựng sự chân thật, nhẹ nhàng và ấm áp từ tâm hồn mỗi người

Bạn Giáp Hạnh Nguyên, 21 tuổi, đại diện Ban Tổ chức cho biết: "Xuất phát từ chính cảm xúc của chúng mình – những người trẻ, mình mong 'Họa Hình Cảm Xúc' không chỉ là một triển lãm, mà còn là không gian ấm áp và an toàn để mọi người có thể tìm kiếm và hiểu thấu cảm xúc sâu thẳm trong lòng mình." Hạnh Nguyên cũng tin rằng, khi cảm xúc được chữa lành, các bạn trẻ sẽ có thêm động lực và năng lượng để cố gắng hơn trên hành trình trưởng thành của mình

baa7a6a6db6ddc144676.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top