Khi nghệ thuật đến từ trái tim ấm áp

d5b0b436cb390cb47320.webp


Yêu nghệ thuật và đến với nghệ thuật bằng sự ấm áp từ con tim đã khiến bước khởi đầu trong công việc nhiếp ảnh của Minh Anh đặc biệt ý nghĩa lắm nha! Những bạn trẻ không có được lợi thế về ngoại hình hay luôn tự ti và bị body shaming chính là đối tượng mà Minh Anh tìm đến. Vì lẽ đó, niềm vui sướng, sự tự hào của cô nàng này chính là khi có thể giúp ai đó cảm nhận được vẻ đẹp riêng của chính mình. Nghe xúc động ghê á!

389b29edb80996d59e95.jpg


Cá tính sôi nổi, trẻ trung tỏa sáng với vẻ tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Nguyễn Minh Anh hay còn có biệt danh là Mía đã xây dựng cho bản thân những năm tháng tuổi trẻ sinh viên dạt dào cảm xúc. Từng là sinh viên trường Học viện Tài chính, khoa Kế toán Doanh nghiệp chất lượng cao theo định hướng gia đình. Thế nhưng vốn là một cô gái hoạt bát, năng động, lại tích cực ở các hoạt động liên quan đến nghệ thuật nên Minh Anh nhanh chóng bị thu hút bởi CLB nhảy Kids of Finance của trường, gắn bó nhiều năm và giành được không ít giải thưởng luôn nè!

1a153cbc385e2ebed865.jpg


b4c34662a1bbe71f0c9f.jpg


Từ khi trở thành sinh viên đại học, Minh Anh đã trải qua khá nhiều công việc làm thêm như: Quản lý cửa hàng mỹ phẩm, trợ giảng tiếng Anh, nhân viên pha chế, bảo hiểm, trợ lý hình ảnh KOLs. Đúng kiểu đa năng luôn á! Tuy nhiên, công việc gắn bó nhiều nhất và lâu nhất lại là photographer. "Mình vẫn hay gọi công việc của mình là nghiệp nháy - nghiệp làm đẹp, nhưng là làm đẹp cho người khác, làm đẹp cho từng đồ vật, sản phẩm chỉn chu" - Minh Anh cười chia sẻ.

3169e944563674d81455.jpg


Ban đầu, Minh Anh chỉ là một cô sinh viên thích chụp ảnh, cho đến khi được tiếp xúc với môi trường mới, có những người bạn mới và được chứng kiến những câu chuyện về vấn nạn "body shaming". Lúc này cô gái đến từ Phú Thọ mới thay đổi tư duy về việc chụp ảnh cho mọi người. Nếu người khác đi tìm những bạn mẫu xinh, dáng đẹp, biết cách diễn tạo dáng thì Minh Anh lại tìm đến những bạn thường tự ti về bản thân và không dám chụp ảnh. "Ở các bạn có những câu chuyện, có những nỗi niềm khó diễn tả, và mình ở đây mong mỏi tìm cho được những xúc cảm riêng biệt rồi thể hiện thông qua các bức ảnh mình chụp để họ thêm phần tự tin" - 9X bày tỏ. Ý nghĩa quá đi mất! ✨

fef946245a5a7338333b.jpg


1c75d9fba90f94fb46b7.jpg


Minh Anh chiêm nghiệm rằng: "Không phải ai cũng thích sôi nổi hòa đồng, chạy theo những hội bè bạn trong lớp/nhóm, hay thích ăn diện mặc đẹp, trang điểm 'lồng lộn' nên đã bị phân biệt đối xử rất nhiều. Bởi, mình vô tình chứng kiến và rồi cũng ngẫu hứng ngỏ lời muốn rủ các bạn đó đi chụp ảnh. Không ngờ những tấm ảnh chụp khá nghiệp dư thôi nhưng lại giúp các bạn ấy vui hơn rất nhiều, tự tin hơn rất nhiều. Quan trọng là họ thấy được bản thân đẹp, theo cách của riêng mình, cũng từ đó mà nguồn năng lượng tích cực được trở lại, thái độ của đám đông cũng khác đi. Cũng là lúc mình bỗng cảm thấy sao thật hạnh phúc! Thấy được họ yêu bản thân hơn tự tin hơn mình rất sướng". Huhu nghe mà rớt nước mắt luôn á!

e26419835eda4b7a52ea.jpg


Cái duyên đến với nhiếp ảnh cũng từ đó, động lực để cô trở nên tự tin với việc cầm máy đi chụp. Cho đến nay Minh Anh vẫn còn giữ những từng tấm thiệp cảm ơn, hay chỉ là một tờ giấy nhớ ghi chú - từ những người bạn từng được chụp, cảm thấy đó như thể mới chính là tài sản vô giá của mình vậy. Đánh dấu sự khởi đầu cho việc Minh Anh chuyển hẳn sang mảng thời trang và hoạt động chính cho tới nay. Precious moment thật sự!



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top