Ai cũng mơ về happy ending, nhưng thực tế không phải cứ yêu nhau rồi là đi đến cuối con đường đâu các bạn ơi!
Không phải cứ hẹn hò hay kết hôn là tự động có tương lai hồng hồng đâu nhé. Cuộc đời mà, biến số nhiều vô kể, có khi hai đứa đang ngọt xớt bỗng một cái đã đứng ở hai đầu đường rồi.
Đôi khi chỉ vì vài lý do nhỏ mà các cặp đôi mâu thuẫn, chia tay, thậm chí trở thành "kẻ thù không đội trời chung" luôn á. Drama lắm!
Vì vậy nếu relationship của bạn xuất hiện 3 dấu hiệu dưới đây thì... nghĩ lại đi, có lẽ hai người khó mà "đồng hành cùng nhau" tiếp được rồi đó
1. Ở bên nhau không còn feel vui nữa
Thường thì khi crush ai đó, chỉ cần thấy mặt là tim đã loạn nhịp, vui như Tết luôn rồi! Đó mới là cảm xúc real nhất của một mối quan hệ mà. Lúc ở bên nhau, lúc thì tim đập thình thịch, lúc thì hờn dỗi nhẹ nhàng, lúc lại có cảm xúc khó tả... Nhưng khi không còn yêu nữa thì mọi thứ đều khác hết.
Có thể bạn không sai gì cả, nhưng đối phương đã "cạn pin" cảm xúc rồi, không còn thích bạn, chán nản với bạn, không muốn để ý đến bạn nữa thì làm sao mà níu kéo được chứ?
Ở bên nhau không còn niềm vui, không hòa hợp nữa thì chỉ toàn đau khổ, không có chút bình yên nào cả. Hai người yêu nhau là để cuộc sống tốt đẹp hơn, nếu không làm được điều đó thì cố chấp chi cho mệt người. Thôi thì buông tay để cho nhau tìm kiếm hạnh phúc mới đi!
Tình yêu thật sự phải khiến hai người có quan hệ tốt với nhau chứ. Ở bên nhau mà không vui nữa thì game over thật rồi!
2. Càng ngày càng im lặng, không còn gì để nói
Có câu "bắt đầu với sự sôi nổi nhưng kết thúc trong lặng lẽ" là nói về kiểu này đó. Hồi mới yêu, hai đứa có vô vàn thứ để tám, dù chỉ là chuyện linh tinh vớ vẩn không liên quan gì đến cuộc sống cả. Những câu chuyện của couple nhiều lúc khiến người ngoài nhìn vào phải "what the heck" vì sao lại kỳ quặc thế
Nhưng khi duyên đã hết, hai người chán nhau rồi thì càng ngày càng im lặng nhiều hơn.
Những gì từng là niềm vui để kể không còn nữa. Mấy cuộc nói chuyện cute trước đây giờ có thể kết thúc bằng một trận cãi nhau. Cả hai biết có vấn đề nhưng lại bỏ qua, không buồn nhắc đến, không buồn đối thoại hay trao đổi gì cả.
Dần dần mối quan hệ đi vào ngõ cụt, khó có thể quay về như lúc ban đầu được nữa rồi
Duyên phận không thể tiếp tục thì dù trong lòng có "ôm" lắm cũng chỉ còn cách chia tay thôi.
Trong relationship không thể tránh khỏi drama. Nhưng có drama mà vẫn đối thoại, vẫn giải quyết thì còn ổn. Hai bên không còn gì để nói, giữ im lặng suốt thì tốt nhất nên "giải thoát" cho nhau đi.
Im lặng đôi lúc không phải là vàng đâu, nó là cách "unalive" tình yêu nhanh nhất đó!
3. Tính toán lợi ích hơn là tình cảm
Trong mối quan hệ, có lẽ đau nhất chính là tình cảm bị thua trước hiện thực cuộc sống. Những người không còn yêu nữa sẽ không do dự mà chọn lợi ích cho bản thân hơn là chọn tình yêu.
Người ta hay nói "yêu là mù quáng", ý là những quyết định liên quan đến người yêu thường sẽ cảm tính nhiều hơn, theo trái tim hơn là lý trí. Thế nhưng nếu như người ta có thể đặt tình cảm lên bàn cân để "cân đo đong đếm" và không chọn tình yêu nữa thì... đó cũng là lúc mình biết phải lùi về phía sau rồi
Trong tình yêu, một khi nó đã mất đi thì không thể nào có lại được nữa. Dù bạn có cố gượng ép bao nhiêu, cố níu kéo thế nào cũng không thể đưa về vị trí ban đầu được đâu.
Vì vậy hãy cố gắng yêu đúng người, chứ đừng lao vào mối quan hệ mà tình cảm của đối phương còn "mơ hồ lắm".
Trong một mối quan hệ, hai bên không còn hạnh phúc, ngày càng im lặng và bị đối phương "tính toán" thì cũng đừng lưu luyến nữa, hãy dứt khoát buông tay thôi!
Chia tay đôi khi không phải là THE END mà là bắt đầu một cuộc sống mới đó nha. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ thật sự tỉnh táo khi yêu nhé!
Nguồn: kenh14.vn