Khi nào lời nói khéo léo trở thành "bẫy ngọt" cần cảnh giác?

49ced8879162c60003e6.jpg


Có lần bị "dính bẫy" thật sự, mình được một người bạn nhắn tin câu này: "Xảo ngôn, lệnh sắc, tiễn hỉ nhân". Nói nôm na là: Những người lời nói quá mượt mà, mặt mũi hiền lành thì ít khi là người tốt đâu nha! Lúc đó vừa hiểu ra thì chuyện cũng qua rồi, nhưng câu nói này thì mình nhớ mãi mãi, nhất là hai chữ "xảo ngôn" ấy.

469137b5a616d3cf9a70.jpg


Thật sự khổ cho ai mà sống cạnh những người thích nói dối nha các bạn ơi. Lúc đó mọi thứ trắng đen đen trắng lộn xộn hết, không biết đâu là chân tướng nữa. Giá trị đạo đức bị đảo lộn luôn á!

Vậy xảo ngôn là gì? Đó là người ăn nói khéo đến mức bạn không bao giờ nhận ra họ đang xảo trá, mà ngược lại còn tin họ hết mức. Kiểu người dẻo miệng, lúc nào cũng nói năng bóng bẩy, bay bướm. Họ thiếu sự thành thật, chỉ thích hình thức bề ngoài và luôn tìm cách che giấu những ý định đen tối của mình.

8b9fbccaa22b6559f7b4.jpg


Nhưng đừng nhầm lẫn người xảo ngôn với người lịch sự nha! Vì người xảo ngôn luôn dùng lời nói làm "bẫy ngọt" để câu người khác, kể cả người họ muốn chinh phục. Họ dùng cái miệng như vũ khí để có lợi cho mình, tất nhiên là có hại cho người khác rồi. Còn người lịch sự thì biết điều, tôn trọng mọi người, nói năng tự trọng và khiêm tốn, không dùng lời nói để làm hại ai cả.

Những lời nói dối chân thành

Thật ra không ai chưa từng nói dối dù chỉ một lần đâu nhỉ? Con người mà, đâu phải thánh nhân! Nhưng những lời nói dối mà lại mang đến sự an lành vui vẻ như lời của bác sĩ Thành hôm đó và của các con cô Hoa (người quen của mẹ mình) thì cả gia đình mình phải luôn nhớ ơn. Lời nói dối kiểu này đôi khi cũng cần thiết cho cuộc sống, phải không các bạn?

Cách đây hơn 6 năm, mẹ mình bệnh tình đã rất nặng. Bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn đã trả mẹ về nhà. Thời gian sống của mẹ lúc đó chỉ còn tính bằng ngày, bằng tuần chứ không còn là tháng hay năm nữa. Cả gia đình như rơi vào tuyệt vọng luôn. Nhưng chúng mình quyết định giấu mẹ mọi thứ có thể làm mẹ buồn trong những ngày cuối, kể cả lý do xuất viện.

Đêm trước ngày đưa mẹ về nhà, mình đã đến tận nhà bác sĩ Thành (người điều trị cho mẹ), nhờ ông sáng hôm sau đến giường bệnh nói với mẹ rằng bệnh đã bớt nhiều, mẹ không bị ung thư như chẩn đoán ban đầu mà chỉ bị viêm thận cấp thôi, về nhà điều trị ngoại trú sẽ tốt hơn…

389fa7628dcee38531f2.jpg


Nghe những lời đó, mẹ mình vui vẻ và lạc quan hẳn lên! Cái vẻ tuyệt vọng đã ngự trị trên gương mặt mẹ hơn một năm trời gần như biến mất. Gia đình mình tuy đau lòng khi biết thời gian bên mẹ không còn nhiều, nhưng nhìn mẹ vui trong những ngày cuối cũng thấy ấm lòng hơn.

Mẹ về nhà rồi, cứ vài ba ngày lại gọi cho cô Hoa (người bạn quen ở bệnh viện Ung Bướu) để hỏi thăm. May thay, gia đình cô ấy đã trả lời mẹ rất khéo, lúc thì "dì Hoa đang đi du lịch xa", lúc thì "dì ấy vừa ra khỏi nhà". Thực tế thì cô ấy đã mất trước mẹ rồi. Nhưng mẹ cứ tin tưởng rằng không phải ai vào Ung Bướu cũng mắc ung thư và không chữa khỏi được.

Lời nói dối - Nguy hiểm hơn lưỡi dao

Ai hay đọc truyện Kim Dung chắc biết hai chữ thường đi với "Xảo Ngôn" là "Gian Kế". Không phải tự nhiên mà chữ "Xảo" lại đi kèm chữ "Gian" đâu nha. Lúc này "Xảo" không còn là khéo léo, giỏi giang nữa, mà đã chuyển sang nghĩa dối trá, xảo quyệt rồi.

Sự gian xảo trong lời nói đôi khi còn nguy hiểm hơn cả lưỡi dao! Vì cái lưỡi không xương lắm thứ lắm chuyện khiến người Tây phương có câu: "Sự tráo trở còn khó lường hơn một đường đạn bắn ra".

Tất nhiên khi lớn lên, trên đường đời không ai là chưa gặp kẻ tiểu nhân hay ngụy quân tử. Ai cũng ít nhiều từng "vấp ngã" vì đặt niềm tin nhầm chỗ vào những kẻ xảo ngôn.

633b25421d543c7c61de.jpg


Nếu kinh nghiệm sống còn ít, sẽ rất khó để nhận ra kẻ tiểu nhân đội mặt nạ đạo đức, hiền hậu, luôn nói lời ngon ngọt. Cái mặt nạ đó chỉ rơi khi bạn nhận ra mình vừa "dính bẫy" rồi Trước đó, bạn chắc chắn sẽ cảm kích và tin tưởng kẻ luôn ra vẻ coi bạn là người thân, là cánh tay phải đắc lực... Bạn sẽ không nghi ngờ những người thường lấy danh dự, tính mạng ra thề nguyền để chứng minh lòng tốt của họ.

Bạn không thể thấy mặt trái của nụ cười thân thiện, những lời động viên đó. Chỉ sau khi nhận ra mình "đưa tay cho quỷ nắm", bạn mới biết đó là lời nói đểu giả, vì họ vẫn cậu tớ nói cười với bạn, vẫn tay trái nhắn tin đầy tình cảm, còn tay phải thì đâm dao sau lưng bạn lúc nào không hay! Bạn sẽ gục ngã mà vẫn nở nụ cười với những kẻ xảo ngôn đầy lời dối trá này!

Đức Khổng Tử cũng nói: "Xảo ngôn loạn đức", nghĩa là "Lời nói dối trá làm rối loạn đạo đức". Khổ thật cho ai sống cạnh những người thích nói dối. Bản chất sự việc, con người trắng đen đen trắng không cách nào nhận ra được. Giá trị đạo đức sẽ bị đảo lộn hết!

Một người chồng/vợ luôn nói dối thì hôn nhân không lâu bền. Một đứa con nói dối thì cha mẹ đau khổ. Nhân viên nói dối thì công sở trì trệ, khó phát triển. Một cộng đồng nói dối thì xã hội bất hạnh!

02e41c0625ced22695de.jpg


Kê toa cho bệnh xảo ngôn

Có ai chưa từng nói dối không nhỉ? Bạn có nói dối thường xuyên không? Tại sao lại nói dối? Bạn nói dối... có "chuyên nghiệp" không? Bạn có ghét nói dối không?

Theo mình, dù nói dối giỏi đến đâu thì sự thật vẫn là sự thật. Không ai nói dối mãi được đâu!

Bàn về chuyện nói dối thì nhiều vô kể, từ sâu xa đến nhỏ nhặt, từ không-thể-không-nói-dối vì lý do nào đó, cho đến nói dối như cơm bữa, mắt không chớp, mặt tỉnh bơ đến mức không ai nghi ngờ được. Mình đã gặp nhiều người thích nói dối dù đôi khi không đáng, nhưng nếu bảo là bệnh thì họ không chịu nhận. Họ nói đó chỉ là "thói quen" thôi!?

Mình cũng gặp nhiều người ghét cay ghét đắng sự dối trá, không tha thứ cho bất kỳ lời nói dối nào, tất nhiên không cực đoan nhưng rõ ràng là không vui.

Người thành thật à? Mình nghĩ họ thật dũng cảm đấy! Người lớn dạy trẻ con nói dối là xấu, nhưng bản thân họ vẫn nói dối. Trẻ con lớn lên cũng sẽ nói dối, đa số chẳng cần ai dạy. Còn bài học tuổi thơ, mình cho rằng chỉ giúp người ta ghi nhớ rằng nói dối là xấu và chỉ nên dùng khi thật cần thiết thôi.

Có người bảo do cuộc sống nên không thể thật thà được. Thật thà là "ngáp" luôn. Cũng đúng, theo quy luật mà, khác người thì dễ "chết" lắm. Nói dối nhiều thành quen, quen rồi thấy bình thường, chả có gì lạ. Có điều, nếu bạn không muốn nói dối thì có Chúa mới ép được!!

49ced8879162c60003e6.jpg


Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top