Khi một cú điện thoại năm 1938 đưa bà đến bến cảng gặp "hóa thạch sống" 66 triệu năm tuổi

Năm 1938, một cú điện thoại đã biến Marjorie Courtenay-Latimer từ quản lý bảo tàng bình thường thành người viết nên lịch sử khoa học thế giới Chuyện có vẻ như phim Hollywood nhưng lại có thật 100% đấy!

8e055ab49e844f66691c.jpg


Vào những năm 1930, tại Bảo tàng Đông London ở Nam Phi, chị Marjorie Courtenay-Latimer - một nữ quản lý bảo tàng siêu tận tâm - có một request tưởng như ez với mấy anh ngư dân địa phương: "Nếu thấy con gì lạ lạ thì báo chị nhé!"

Nghe đơn giản phết, nhưng ai ngờ cái request humble này lại là màn mở đầu cho một trong những plot twist khủng nhất của thế kỷ 20 luôn

efea35d3d627dab469ef.jpg


22/12/1938 - Ngày định mệnh trong lịch sử

Ngày 22 tháng 12 năm 1938, điện thoại reo. Thuyền trưởng tàu Nerine báo tin: "Chị ơi, bọn anh vừa bắt được thứ gì đó sus lắm!" Chị Marjorie không do dự, bỏ ngay mấy cục hóa thạch bò sát đang xếp dở, vẫy taxi và lao ra cảng như đang chạy deadline ‍♀️

Plot twist: Chị không hề hay biết mình đang trên đường đi gặp một sinh vật mà cả nhân loại nghĩ rằng đã bay màu từ hàng chục triệu năm trước rồi!

5f64f6c6a8cc94cc1c5c.jpg


Đến nơi, chị bắt đầu lục lọi trong đống cá đầy chất nhầy nhụa. Rồi thì... BOOM! Chị kể lại với tờ The Guardian: "Tôi gạt đi lớp chất nhầy để lộ ra con cá đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nó có màu xanh tím nhạt, với những đốm trắng mờ; nó có ánh bạc xanh lam - xanh lục óng ánh khắp nơi" ✨

Nhưng cái chấn động nhất không phải màu sắc mà là... hình dáng của nó! Con cá dài gần 1,5 mét này có lớp vảy cứng như đá, bốn cái vây trông giống y chang chân tay của động vật trên cạn, và một cái đuôi mà chị mô tả là "đuôi chó con"

Drama thực sự bắt đầu từ đây nha!

Tưởng là tìm được kho báu rồi happy ending à? Nonono, còn lắm drama nữa đây! Anh tài xế taxi hoảng hốt khi phải chở "quái vật" này trong cốp xe Tệ hơn nữa, về đến bảo tàng thì sếp của chị lại đổ cold water, cho rằng đó chỉ là "con cá mú đá biến dị" thôi, không có gì đặc biệt!

b07879adb1bbc9114972.jpg


Không tìm được tài liệu nào match với con cá này, lại bị mấy nhà xác địa phương từ chối giúp bảo quản lạnh (??!), chị Marjorie rơi vào cuộc đua với thời gian thực sự. Con cá đang phân hủy dần, bằng chứng duy nhất sắp bay màu rồi

Trong tình thế desperate max, không liên lạc được với chuyên gia, chị phải đưa ra quyết định đau lòng: moi ruột và thuộc da con cá để giữ lại hình dáng bên ngoài, dù biết việc này sẽ làm mất đi giá trị nghiên cứu bên trong.

Twist cuối cùng đến rồi!

Cuối cùng thì nỗ lực của chị cũng được trả công! Lá thư kèm bản sketch đến tay James Leonard Brierley Smith tại Đại học Rhodes. Ngày 16 tháng 2 năm 1939, anh Smith đến bảo tàng và nhìn thấy mẫu vật đã được nhồi bông. Ảnh... đứng hình luôn

Smith kể lại trong sách của mình: "Mặc dù tôi đã đến trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cái nhìn đầu tiên đó đã đánh vào tôi như một luồng hơi nóng trắng và khiến tôi cảm thấy run rẩy và kỳ lạ... Tôi đứng như trời trồng. Vâng, không còn nghi ngờ gì nữa, từng chiếc vảy, từng cái xương, từng cái vây, nó là một con cá vây tay thực thụ".

b194a58177f670b15796.jpg


Tuyên bố của Smith khiến cả giới khoa học quốc tế chấn động! Cá vây tay (coelacanth) là loài sinh vật chỉ được biết đến qua hóa thạch và được cho là đã tuyệt chủng cùng thời với khủng long vào khoảng 66 triệu năm trước

Việc tìm thấy một cá thể còn sống năm 1938 là điều không tưởng, giống như bạn đang đi chơi công viên rồi bỗng nhiên gặp một con T-Rex đi dạo vậy đó!

Kết có hậu cho nữ chính của chúng ta

Để vinh danh người phụ nữ có đôi mắt tinh tường và kiến thức khoa học đỉnh cao, loài cá này được đặt tên khoa học là Latimeria chalumnae - kết hợp tên của Marjorie Courtenay-Latimer và dòng sông nơi nó được tìm thấy

Brian Sidlauskas, giám đốc Viện Nghiên cứu Đa dạng Sinh học Đại học Tulane, nhận xét: "Bà ấy đã thực hiện khoa học của mình... Bà ấy đã ở trong phòng thí nghiệm, nhận ra cách xác định các loài cá và nói rằng đó là thứ quý giá mà chúng ta phải bảo tồn".

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top