Trong khi đa số mọi người đang tất bật sắm Tết, chuẩn bị về quê đoàn tụ cùng gia đình, thì có một nhóm sinh viên lại chọn cách đón Xuân khác biệt hơn - mang yêu thương đến những mái ấm, những bản làng xa xôi để cùng nhau có một cái Tết đủ đầy 
Gác lại Tết sum họp để mang yêu thương đến chùa Diệu Pháp
Đội Công tác xã hội trường ĐH Văn Lang đã phải chuẩn bị từ hơn hai tuần trước cho chuyến đi 3 ngày tại chùa Diệu Pháp - Trung tâm bảo trợ xã hội Diệu Pháp ở Quận Bình Thạnh. Các bạn sinh viên đã tạm gác lại những chuyến về quê đoàn viên để đến với những mảnh đời kém may mắn đang được Trung tâm bảo trợ.
Tự tay cắt giấy xếp đèn, gói từng phần quà gồm gạo, nước tương, dầu ăn và nhiều nhu yếu phẩm khác để tặng các cụ già yếu neo đơn - đó là những gì các bạn làm để mang đến một cái Tết trọn vẹn nhất. Dù những chiếc áo xanh tình nguyện đã quen thuộc với nơi đây, nhưng những ly nước bưng tận tay, những cánh tay dìu các cụ ngồi ghế, những tiếng cười rộn rã khi rửa chén bát trong khoảnh khắc Xuân về luôn khiến mọi người cảm thấy ấm lòng và được yêu thương
Đội trưởng Phan Hoàng Thái chia sẻ: "Dù 3 ngày qua khi hỗ trợ chùa cũng có những phút giây lao động mệt nhọc nhưng đổi lại chúng ta lại có những khoảnh khắc đầy yêu thương. Đặc biệt hơn là bằng tấm lòng nhân ái của mỗi chúng ta đã đóng góp một phần nào đó cho những hoàn cảnh khó khăn, mang đến một cái Tết trọn vẹn sum vầy, ấm áp yêu thương".
Hành trình mang Tết về buôn Lách Ló - nơi rẻo cao Tây Nguyên
Không kém phần ý nghĩa là chương trình "Hành trình mang tết về Buôn Lách Ló" của CLB Công tác xã hội HUFI - trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Buôn Lách Ló nằm lọt thỏm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Người dân nơi đây đã quen với cảnh cách trở và khó khăn, nên khi các bạn sinh viên từ xa về chung tay tổ chức Tết thực sự trở thành sự kiện đặc biệt đối với bà con ️
Tại đây CLB đã trao tặng 56 phần quà cho các hộ dân với tổng giá trị hơn 28 triệu đồng (mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, bánh kẹo, nước ngọt, dầu ăn, nước tương, nước mắm, muối, đường, bột ngọt... kèm tiền mặt). Đặc biệt, 130 đòn bánh tét thơm thảo được các bạn tự tay gói và trao tặng, cùng những phần quà đầy ý nghĩa khác cho học sinh hiếu học, giáo viên (balo, bút viết, tiền mặt, máy lọc nước...). Các bạn còn tổ chức trò chơi cho trẻ em, bữa ăn thân mật và kết hợp với người dân sửa lại đường xá, sơn sửa cổng trường cũng như dụng cụ giải trí cho trường học
"Tổng giá trị các phần việc và quà tặng cho buôn Lách Ló là gần 100 triệu đồng. Nhưng thứ giá trị nhất không đong đếm được mà tụi mình trao tặng có lẽ là tình yêu thương với người dân tại đây. Mỗi thành viên trong CLB cũng có trải nghiệm tuyệt vời và nhiều bài học về đời sống mà sau này ra trường tụi mình sẽ mang theo" - một thành viên CLB tâm sự đầy xúc động.
"Xuân yêu thương" từ miền Trung tới Quảng Nam
Tại trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), Liên Chi đoàn khoa Điện tử - Viễn thông phối hợp với Liên chi đoàn khoa Tiếng Nga (trường ĐH Ngoại ngữ) đã tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" đến với những gia đình khó khăn ở xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
Đây là một xã còn nhiều khó khăn với 98 hộ nghèo trên 198 hộ dân sinh sống, 7 hộ cận nghèo, gia đình diện chính sách... Phần đông bà con làm nghề nông, thu nhập còn bấp bênh. Ở nơi cách trở này, mong muốn của bà con không chỉ là những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống khi Tết đến, mà còn là những ánh đèn chiếu sáng các đoạn đường heo hút, là khu vui chơi cho trẻ em...
Đoàn đã xây dựng 5 trụ đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng Mặt Trời trị giá 2 triệu đồng/trụ tại các con đường trong xã và xây dựng một khu vui chơi cho trẻ em trị giá 10 triệu đồng. Hơn 70 suất quà tặng cũng được trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn trong xã.
Những chuyến đi tình nguyện này không chỉ mang đến niềm vui cho bà con mà còn để lại những kỷ niệm đẹp, những bài học quý giá về cuộc sống cho chính các bạn sinh viên. Đó mới thực sự là ý nghĩa của một mùa Xuân ấm áp nhất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn
Gác lại Tết sum họp để mang yêu thương đến chùa Diệu Pháp
Đội Công tác xã hội trường ĐH Văn Lang đã phải chuẩn bị từ hơn hai tuần trước cho chuyến đi 3 ngày tại chùa Diệu Pháp - Trung tâm bảo trợ xã hội Diệu Pháp ở Quận Bình Thạnh. Các bạn sinh viên đã tạm gác lại những chuyến về quê đoàn viên để đến với những mảnh đời kém may mắn đang được Trung tâm bảo trợ.
Tự tay cắt giấy xếp đèn, gói từng phần quà gồm gạo, nước tương, dầu ăn và nhiều nhu yếu phẩm khác để tặng các cụ già yếu neo đơn - đó là những gì các bạn làm để mang đến một cái Tết trọn vẹn nhất. Dù những chiếc áo xanh tình nguyện đã quen thuộc với nơi đây, nhưng những ly nước bưng tận tay, những cánh tay dìu các cụ ngồi ghế, những tiếng cười rộn rã khi rửa chén bát trong khoảnh khắc Xuân về luôn khiến mọi người cảm thấy ấm lòng và được yêu thương
Đội trưởng Phan Hoàng Thái chia sẻ: "Dù 3 ngày qua khi hỗ trợ chùa cũng có những phút giây lao động mệt nhọc nhưng đổi lại chúng ta lại có những khoảnh khắc đầy yêu thương. Đặc biệt hơn là bằng tấm lòng nhân ái của mỗi chúng ta đã đóng góp một phần nào đó cho những hoàn cảnh khó khăn, mang đến một cái Tết trọn vẹn sum vầy, ấm áp yêu thương".
Hành trình mang Tết về buôn Lách Ló - nơi rẻo cao Tây Nguyên
Không kém phần ý nghĩa là chương trình "Hành trình mang tết về Buôn Lách Ló" của CLB Công tác xã hội HUFI - trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM. Buôn Lách Ló nằm lọt thỏm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Kar ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Người dân nơi đây đã quen với cảnh cách trở và khó khăn, nên khi các bạn sinh viên từ xa về chung tay tổ chức Tết thực sự trở thành sự kiện đặc biệt đối với bà con ️
Tại đây CLB đã trao tặng 56 phần quà cho các hộ dân với tổng giá trị hơn 28 triệu đồng (mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 1 thùng mì, bánh kẹo, nước ngọt, dầu ăn, nước tương, nước mắm, muối, đường, bột ngọt... kèm tiền mặt). Đặc biệt, 130 đòn bánh tét thơm thảo được các bạn tự tay gói và trao tặng, cùng những phần quà đầy ý nghĩa khác cho học sinh hiếu học, giáo viên (balo, bút viết, tiền mặt, máy lọc nước...). Các bạn còn tổ chức trò chơi cho trẻ em, bữa ăn thân mật và kết hợp với người dân sửa lại đường xá, sơn sửa cổng trường cũng như dụng cụ giải trí cho trường học
"Tổng giá trị các phần việc và quà tặng cho buôn Lách Ló là gần 100 triệu đồng. Nhưng thứ giá trị nhất không đong đếm được mà tụi mình trao tặng có lẽ là tình yêu thương với người dân tại đây. Mỗi thành viên trong CLB cũng có trải nghiệm tuyệt vời và nhiều bài học về đời sống mà sau này ra trường tụi mình sẽ mang theo" - một thành viên CLB tâm sự đầy xúc động.
"Xuân yêu thương" từ miền Trung tới Quảng Nam
Tại trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng), Liên Chi đoàn khoa Điện tử - Viễn thông phối hợp với Liên chi đoàn khoa Tiếng Nga (trường ĐH Ngoại ngữ) đã tổ chức chương trình "Xuân yêu thương" đến với những gia đình khó khăn ở xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
Đây là một xã còn nhiều khó khăn với 98 hộ nghèo trên 198 hộ dân sinh sống, 7 hộ cận nghèo, gia đình diện chính sách... Phần đông bà con làm nghề nông, thu nhập còn bấp bênh. Ở nơi cách trở này, mong muốn của bà con không chỉ là những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống khi Tết đến, mà còn là những ánh đèn chiếu sáng các đoạn đường heo hút, là khu vui chơi cho trẻ em...
Đoàn đã xây dựng 5 trụ đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng Mặt Trời trị giá 2 triệu đồng/trụ tại các con đường trong xã và xây dựng một khu vui chơi cho trẻ em trị giá 10 triệu đồng. Hơn 70 suất quà tặng cũng được trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn trong xã.
Những chuyến đi tình nguyện này không chỉ mang đến niềm vui cho bà con mà còn để lại những kỷ niệm đẹp, những bài học quý giá về cuộc sống cho chính các bạn sinh viên. Đó mới thực sự là ý nghĩa của một mùa Xuân ấm áp nhất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn