GauSky2917
New member
Nhiều chị em làm dâu toàn giữ kín tâm tư, không dám chia sẻ gì với mẹ chồng cả. Tự dưng lại tự "drama hoá" mọi thứ, nghĩ toàn kịch bản tiêu cực rồi lo sợ muốn xỉu
Nhiều người sau khi cưới xong là tự dựng "bức tường vô hình", sợ bày tỏ quan điểm sẽ bị nhận xét lung tung. Nhưng mà thật ra, bí kíp sống vui tại nhà chồng đôi khi chỉ đơn giản là... mở miệng nói thôi nha!
Thương mới lên xe hoa được một thời gian ngắn thôi. Tết năm nay là lần đầu tiên cô ăn Tết nhà chồng nên lo lắng cực kỳ luôn á. Cô là dân miền Nam, lấy chồng đất Bắc nên càng stress. Thương không phải típ người giỏi ăn nói, nên dù sống chung với bố mẹ chồng nhưng hai bên cũng không thân lắm.
Thương đi làm văn phòng, mấy đồng nghiệp kết hôn lâu năm toàn "dọa nạt" cô kiểu: "Năm đầu ăn Tết nhà chồng buồn lắm đó em" hoặc "nghĩ đến cảnh Tết mà lạnh cả sống lưng" Bởi vậy, khác với mọi năm xúng xính váy áo đón Tết, năm nay Thương thấy sợ Tết ghê á!
Bình thường, cô ít khi tâm sự hay chuyện trò với bố mẹ chồng. Cả nhà ăn cơm với nhau, Thương cũng hay im re. Cô sợ mình "lỡ miệng", càng nói càng sai thì sẽ sinh ra drama trong gia đình. Bởi vậy dù đã cưới được một thời gian, cô vẫn cảm thấy cực kỳ lạc lõng trong nhà chồng.
Hải - chồng Thương cũng nhiều lần khuyên vợ nên cởi mở hơn với gia đình. Im lặng chỉ khiến cô càng khó hoà nhập thôi. Tuy nhiên Thương không làm được, cứ rón rén, chỉ sợ làm mất lòng bố mẹ.
Năm nay đón Tết nhà chồng, còn hơn 2 tháng nữa nhưng cô đã lo đến "mất cả hồn vía" Nhiều lúc nằm ngủ, cô cứ nghĩ rằng bản thân mình có vẻ như chưa ready làm dâu, chưa sẵn sàng lấy chồng. Thương vẫn muốn về nhà ngoại ăn Tết, muốn thoải mái để khỏi bị "Tết ăn mình" nhưng cô chẳng dám nói thành lời khi đối diện với bố mẹ chồng.
Những ngày này, dù chưa Tết nhưng cô đã liên tục hỏi han mọi người quà cáp Tết thế nào, cỗ bàn ăn Tết ra sao. Nghĩ phong tục mỗi nhà một khác, Thương rón rén hỏi Hải để có gì còn chuẩn bị trước.
Nhìn thấy vợ như thế, Hải ngán ngẩm. Anh nói thẳng rằng nhà mình ăn Tết cực kỳ đơn giản nhưng Thương không dám tin, chỉ sợ anh "xúi dại" để nhỡ đâu có chuyện thì mẹ chồng con dâu lại xích mích.
Một hôm nọ, cô vừa đi làm về vào nhà đã thấy mẹ chồng lúi húi nấu cơm. Thấy con dâu, mẹ chồng cô đã bắt đầu "lân la" nói chuyện rồi kể về trải nghiệm ngày xưa về nhà chồng. Có vẻ như đã được Hải nhờ từ trước nên bà chủ động. "Được lời như cởi tấm lòng", Thương cũng hỏi han về việc gia đình chồng ăn Tết, quà cáp thế nào, có điều gì cần để ý không...
Cứ như thế, suốt 1 tuần liền, mẹ chồng con dâu đã nói chuyện và tâm sự đủ thứ với nhau. Thương nói về nỗi băn khoăn về việc lần đầu ăn Tết nhà chồng, rụt rè nói đến việc muốn về nhà ngoại vào chiều mùng 2 mà mãi chưa dám mở lời.
Mẹ chồng cô cũng bật cười, nói thẳng: "Con thích gì phải nói, rụt rè khiến cho mẹ con xa cách chẳng hiểu ý nhau rồi lại thêm ấm ức. Ngày xưa mẹ cũng như con, sau này quen rồi mới biết hoá ra ngay từ đầu mình nói thẳng bản thân muốn gì, nghĩ thế nào thì đã dễ sống hơn" Thương và mẹ cũng dần trở nên thân thiết hơn từ khi cô dám nói.
Hôm nay, đang làm việc ở công ty, cô nhận được tin nhắn "lạ" từ mẹ: "Mùng 2 Tết con muốn bay chuyến 2 giờ chiều hay 6 giờ chiều để về bên ngoại?".
Đọc tin nhắn mà Thương bất ngờ, mẹ chồng hỏi để làm gì, chẳng lẽ nhà chồng có truyền thống đặc biệt nào đó vào mùng 2 Tết. Cô hỏi lại thì bà đáp: "Mẹ đặt vé máy bay cả nhà mình hôm đó vào chúc Tết ông bà thông gia luôn. Để mẹ trả tiền vé nhé. Năm đầu con về làm dâu, Tết xa nhà đẻ chắc chắn cũng nhiều tâm trạng nên mẹ chốt luôn mùng 2 nhà mình qua chơi nhà con luôn, cứ quyết định vậy nhé"
Thương nghe mà hạnh phúc ngập tràn luôn á! Tự nhiên cô không còn sợ Tết nữa. Nếu không có những cuộc trò chuyện và thoải mái tâm sự với mẹ chồng thì có lẽ, cô cứ ôm nỗi lo lắng này mãi và nỗi sợ Tết thường trực từ bây giờ cho đến hết cái Tết đầu tiên ở nhà chồng.
Nhiều người khi về làm dâu luôn bị "nằm lòng" tư tưởng: "Nếu không khiến mẹ chồng yêu thì hãy để mẹ chồng phải sợ mình". Bởi vậy, họ có cách tiếp cận với bố mẹ chồng đôi khi không được phù hợp lắm.
Nhiều chị em làm dâu rất ít khi chia sẻ với mẹ chồng. Họ tự đặt mình vào thế khó, tự nghĩ ngợi ra rất nhiều kịch bản tiêu cực để rồi lo lắng. Họ không nghĩ rằng tất cả những nỗi lo bất an đó đều có thể được giải quyết nếu như mình mạnh dạn lên tiếng, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và mạnh dạn nói ra suy nghĩ của mình.
Đôi khi, làm dâu thật dễ dàng nếu như chúng ta biết cách chia sẻ những tâm tư của bản thân. Bố mẹ chồng cũng chẳng thể nào "đọc vị" được con cái hết mọi thứ. Để đến khi hai luồng suy nghĩ, hai luồng tư tưởng khác biệt giữa hai bên nảy sinh, sau đó rất dễ xảy ra va chạm bởi ai cũng chắc nịch với tư tưởng: "Con/mẹ cứ nghĩ là...".
Nhiều người con dâu sống xa lạ trong gia đình chồng. Họ không biết tìm đến "cầu nối" lớn nhất trong mối quan hệ đó chính là sự giao tiếp. Im lặng và né tránh, không muốn chia sẻ thì khiến đôi bên chẳng thể nào hiểu nhau. Để rồi sau đó đôi khi những mâu thuẫn đáng tiếc xảy đến chỉ vì sự không thấu hiểu đó.
Nguồn: soha.vn