Haizzz, giờ mới biết tiền dưỡng già của mẹ chồng không còn thì đã giữ giúp bà từ trước rồi Giờ số tiền đó có thể bay màu luôn và gia đình thêm drama nữa chứ...
Hồi mẹ chồng còn trẻ khỏe, bà đã cày cuốc chăm 3 đứa con của chúng tôi suốt 15 năm luôn á. Lúc đó tôi định trả lương hàng tháng cho bà nhưng không chịu nhận, còn bảo vợ chồng tôi đi làm vất vả rồi, mẹ giúp được việc gì thì giúp, sao lại lấy công. Nghe mà thương quá trời
Mẹ chồng phải bỏ hết công việc ở quê lên phố chăm các cháu, nghĩa là sau này về già bà sẽ không có khoản tiền tiết kiệm cho bản thân. Vì thế trước khi mẹ về quê, tôi đã biếu bà 400 triệu đồng và dặn đi dặn lại phải gửi ngân hàng lấy lãi nha.
Mấy năm đầu về quê chơi, tôi còn check sổ tiết kiệm đứng tên mẹ nên khá yên tâm, sau này bận rộn quá nên cũng quên béng đi luôn. Tuần vừa rồi, mẹ chồng bị tai biến, vợ chồng em gái chuyển bà lên bệnh viện thành phố gần chỗ chúng tôi cho tiện đi lại chăm sóc.
Sau khi sức khỏe bà ổn định thì đưa về nhà tôi dưỡng bệnh. Bà kể vợ chồng con gái đi làm suốt, mỗi tuần qua thăm có 1-2 ngày thôi, nếu không có hàng xóm phát hiện kịp và gọi bác sĩ đến sơ cứu thì chắc mẹ khó lòng gặp lại chúng tôi luôn
Tôi trách em chồng tệ quá, sống cách mẹ có nửa cây số mà không thể qua thăm nom bà mỗi ngày được sao. Chồng tôi giận lắm, bảo lần này mẹ ra phố ở luôn với chúng tôi, không phải về quê nữa. Chồng tôi đã về hưu rồi, anh rảnh nên có thể chăm sóc được mẹ. Chúng tôi phải thuyết phục bà khá lâu mới đồng ý ở lại.
Sau đó, tôi bảo mẹ không về quê nữa thì nhà không có người ở, sợ gián chuột gặm nhấm mất cuốn sổ tiết kiệm. Khi nào mẹ khỏe hẳn, chồng đưa bà về quê ra ngân hàng rút tiền.
Mẹ nói số tiền đã chi tiêu hết rồi, không còn nên chúng tôi đừng về tìm nữa cho mất công. Bà sống rất tiết kiệm, tôi không tin bà xài hết số tiền đó. Thấy vợ chồng tôi hỏi nhiều quá, mẹ đành thú thật là đã cho em rể vay để làm ăn vào đầu năm vừa rồi. Ơ kìa???
Chồng tôi bức xúc nói: "Mẹ cho chú ấy vay thì biết bao giờ đòi được, chuyện lớn thế mà mẹ không bàn bạc gì với vợ chồng con một câu". Mẹ bảo em rể nói khi nào bà cần tiền thì sẽ trả lại ngay. Naive quá đi mất...
Sau đó, chồng tôi gọi điện cho em rể để lấy lại số tiền của mẹ trả viện phí và thuốc thang. Nhưng em rể lật mặt nhanh như chớp, nói là chưa có, khi nào có rồi trả, nhờ vợ chồng tôi chi trả giúp mẹ.
Nguồn: soha.vn