Bình thường mấy em máy ảnh Pinhole toàn được làm từ gỗ, nhựa hay kim loại theo kiểu hộp hộp đơn giản vậy thôi. Nhưng mà đến tay anh Steve Irvine - một nghệ sĩ làm gốm bá đạo - thì câu chuyện lại khác hẳn rồi nha!
Anh này đã nghĩ ra cách dùng đất sét để "biến hình" những chiếc máy ảnh Pinhole thành những tác phẩm nghệ thuật siêu độc đáo, nhìn mà mê mẩn luôn á. Mỗi chiếc máy đều phải trải qua cả một hành trình: nhào nặn, tráng men, nung gốm y chang làm đồ gốm sứ thông thường. Xong chưa hết đâu nha, sau đó còn được decor thêm bằng những phụ kiện xịn sò như mặt đồng hồ, ống nối, đinh tán và đủ thứ hoa lá cành để biến thành những món đồ phong cách steampunk (khoa học giả tưởng) cực chất!
Và đỉnh nhất là mấy em máy này không chỉ đẹp để trưng bày đâu nha! Irvine khẳng định tất cả đều hoạt động được như máy ảnh Pinhole thực thụ luôn. Tuy không có ống kính, không đo sáng, không ống ngắm hay màn trập tự động gì cả, nhưng vẫn chụp được ảnh bình thường nè. Anh dùng film âm bản trắng đen với 2 size là 4x5 inch hoặc 5x8 inch.
Dưới đây là những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao của Irvine nha, mỗi ảnh sẽ đi kèm với bức hình được chụp từ chính chiếc máy đó luôn đó. Nhìn vào là biết ngay anh này mê mấy cái ấm đun nước và bình trà không lối thoát rồi
Nguồn: tinhte.vn