Chặng đường phía trước của Man United được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mất trung vệ Nemanja Vidic 8 tuần.
Ối giời ơi, tin vừa rồi Man United xác nhận luôn rồi nè: thủ quân Nemanja Vidic phải nghỉ thi đấu tròn 2 tháng vì tái phát chấn thương đầu gối từ trận đấu với Basel ở Champions League hồi tháng 12 năm ngoái. Đau quá đi à!
Chấn thương này của trung vệ người Serbia sẽ khiến hàng thủ Man Utd rơi vào khủng hoảng trầm trọng luôn, nhất là khi hai cầu thủ trẻ Phil Jones và Chris Smalling cũng đang điều trị chấn thương. Giờ HLV Alex Ferguson chỉ còn đúng hai trung vệ xịn là Rio Ferdinand và Jonny Evans thôi. Ăn gì đây?
Trong trận đấu với Liverpool mới đây, sự chắc chắn của Ferdinand và Evans đã phần nào mang lại sự yên tâm cho những người yêu mến Quỷ đỏ thành Manchester khi thiếu vắng Vidic. Nhưng nói thật, về lâu dài thì việc thiếu vắng Vidic hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bất trắc cho Man United lắm!
Nghe số liệu này coi: Man United đã giành chiến thắng 126 trong 171 trận có sự góp mặt của Nemanja Vidic (tỷ lệ thắng là 73,7% nhé!). Ngược lại, trong 79 trận đấu không có sự phục vụ của trung vệ người Serbia, Quỷ đỏ chỉ thắng 51 trận (tỷ lệ thắng 64,6% thôi). Chênh lệch rõ mồn một luôn!
Ở mùa giải năm nay, Vidic đã có tất cả 5 trận đấu (4 trận Premier League và 1 trận ở Champions League) cho Man United và cả 5 trận đó đội chủ sân Old Trafford đều giành thắng lợi. Trong lần duy nhất trung vệ 30 tuổi này không góp mặt, M.U đã bại trận, đó là thất bại 1-0 trong ngày mở màn Premier League trên sân Goodison Park của Everton. Trùng hợp không vậy?
Rõ ràng, dù đã không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng với kinh nghiệm, khả năng đọc tình huống cực đỉnh và vai trò thủ lĩnh trên sân, Vidic vẫn là nhân tố quan trọng bậc nhất ở hàng thủ của Man United thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, Vidic sẽ ngồi ngoài trong vòng 8 tuần và anh sẽ vắng mặt trong các trận đấu với Tottenham, Stoke, Chelsea, Arsenal, Aston Villa và Norwich tại Premier League. Chưa kể 3 trận đấu với Cluj, Braga và Galatasaray tại Champions League nữa chứ!
Nguồn: soha.vn