Khi lòng chung thủy không còn, người ta dễ dàng ngoại tình, trao thân cho bất cứ người nào họ thích.
Ngày nay, hôn nhân và tình yêu nhiều khi chỉ là cái vỏ bọc để người ta ngụy trang thôi. Họ nghĩ gì, làm gì, muốn gì trong đầu, ai mà đoán được Có những người vẫn tỏ vẻ "yêu lắm cơ", vẫn nói suông là đang sống vì tình yêu, đang lo cho gia đình... nhưng thực tế thì đang lừa dối chính bản thân mình và người yêu thương họ.
Phải nói thật là tình yêu và hạnh phúc không phải thứ kiếm được dễ dàng đâu nhé. Có người mải mê tìm cả đời cũng chẳng thấy. Xã hội bây giờ, lòng chung thủy nhiều lúc bị che mờ bởi vật chất, tiền bạc và cái vẻ hào nhoáng bên ngoài. Không phải ai cũng vậy nhưng không thể phủ nhận việc tình yêu, hôn nhân giờ đây ngày càng mang tính... kinh doanh và tính toán lợi ích
Khi lòng chung thủy không còn, vợ thằng bạn mình sẵn sàng bỏ đi luôn, để lại đứa con nhỏ và người chồng phải "gà trống nuôi con". Thế là cuộc sống khó khăn chồng chất, người chồng vất vả chăm con một mình và ôm nỗi hận vào lòng. Còn người vợ thì đang vui vẻ, hạnh phúc ở đâu đó không ai biết. Chẳng hiểu có lúc nào người đó nhớ tới con thơ không nữa...
Cuộc chia ly bắt đầu khi gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, kinh tế thiếu thốn. Sự ra đi xảy ra khi người vợ nhận ra xung quanh mình có quá nhiều người giàu có theo đuổi. Cái quá khứ có chồng có con đã khép lại vĩnh viễn, những lời hứa hẹn dù có khó khăn hay gian truân đến mấy cũng vượt qua cùng nhau... giờ chỉ còn là kỷ niệm. Tất cả chỉ là nỗi buồn, sự chia ly, và tiếng khóc gọi mẹ của con trẻ
Bao nhiêu lời hứa thủy chung, bao nhiêu câu yêu thương ngày nào giờ đã bay đi đâu mất rồi. Hạnh phúc mong manh như sợi chỉ vậy. Tình yêu chỉ do một phía vun đắp, xây dựng thì mãi mãi chẳng bao giờ thành mái ấm được. Vợ theo người ta, chồng phụ tình chạy theo những thói trăng hoa... Tất cả đều là nguyên nhân của đổ vỡ.
Người ta cứ yêu nhau rồi lại chán nhau, cứ hứa hẹn rồi lại thất hứa. Tất cả như một trò chơi. Chẳng ai nghĩ được rằng tình yêu và hạnh phúc phải trải qua gian khổ mới vững vàng. Chỉ sợ rằng, khi gặp gian khổ, họ đã vĩnh viễn mất đi thứ họ cần và không bao giờ có thể lấy lại được nữa...
Nguồn: soha.vn