Khi Live Action anime/manga thành "thảm họa" - lỗi tại ai đây?

4773980dd4b1319501e2.jpg


Dạo này Live Action anime/manga nhan nhản trên màn ảnh, nghe thì hot nhưng xem xong toàn muốn "khóc thét" Cùng mình bóc phốt xem tại sao những bộ phim này lại "flop" đến vậy nhé!

6d3b341d1a00e4f1a78e.jpg


fa1b6bb92ff17f0d4dd5.jpg


Ngày càng nhiều anime được "nhảy" sang phim người thật việc thật, từ trong nước đến quốc tế đều hóng. Nhưng mà thực tế thì... số lượng không nói lên chất lượng, đa số vẫn là những bộ phim "giật mình" vì quá tệ. Vậy "điểm đen" nằm ở đâu?

4c75f344b01a042717cf.jpg


1. Khi các hãng phim chỉ nghĩ đến... tiền

Tại lễ hội phim Nhật Bản, đạo diễn "Beat" Takeshi Kitano (ông đạo diễn từng làm Ghost in the Shell bản Hollywood) đã thẳng thắn chỉ ra sự thật:

"Đó là vì nếu bạn chuyển thể một bộ manga thành phim, người ta sẽ đi xem nó, chỉ vậy thôi! Các công ty phim không có gan để chi tiền vào những kịch bản không tên tuổi".

2e0c1c135c5da62a1516.jpg


Nghe mà tức á! Giờ họ chỉ nghĩ đến hai chữ "lợi nhuận", chứ đâu có care gì đến chất lượng. Công thức "ăn chắc" của họ là: lấy manga nổi tiếng + idol đẹp trai/xinh gái + kịch bản copy paste từ truyện gốc = guaranteed không lỗ vốn.

Ví dụ điển hình là anh Kento Yamazaki và Oguri Shun - hai gương mặt này xuất hiện ở mọi Live Action từ Gintama, Death Note đến Kingdom. Không phải dìm các bác, nhưng thấy hoài một mặt cũng... ngán rồi đấy

de36cdfc9f451b8fd033.jpg


Vấn đề là phim thương mại không có nghĩa là phải dở, nhưng cách làm này đang "bóp chết" sự sáng tạo của đạo diễn và biên kịch luôn. Các diễn viên ít tên tuổi cũng khó mà có cơ hội tỏa sáng.

Người Nhật giờ không đi xem phim vì tên đạo diễn nữa (trừ những huyền thoại như Hayao Miyazaki), mà chỉ vì manga gốc và idol thôi. Những người làm phim tâm huyết dần dần cũng chán nản vì không có môi trường để phát triển. Kết quả? Một đống phim LA thiếu sáng tạo, diễn xuất "đơ cứng" của các idol, còn phim hay thì... đếm trên đầu ngón tay

8ad1ff831227efca8676.jpg


2. Vấn đề diễn xuất - "ác mộng" của mọi fan anime

Nói thật Kingdom về mặt kỹ xảo và bối cảnh cũng khá ổn, nhưng diễn xuất lại là "điểm trừ" nghiêm trọng.

Đa số phim chuyển thể đều có lối diễn cường điệu quá đà. Những cảnh cảm động cần được xử lý tinh tế, chứ không phải cứ "diễn sâu" là được. Không thì nó sẽ trông rất giả và cliché (lặp đi lặp lại đến nhàm).



So sánh với Avengers: End Game xem, khi Iron Man chết, không ai phải "gồng cơ mặt" hay nói năng ngắc ngứ trong nước mắt cả. Các diễn viên diễn tự nhiên mà vẫn khiến người xem "khóc sưng mắt" - đó mới là skill đỉnh cao!



Hay như trong The Serial Killer Is Laughing In The Rain (cũng do Oguri Shun đóng), có cảnh nhân vật muốn khóc thét lên nhưng phải kìm nén lại - nỗi đau đó mới thực sự đau!

Mỗi lần xem Live Action Nhật, đến đoạn cảm xúc quan trọng là mình lại "run run" sợ lối diễn kịch của họ phá hỏng cả không khí phim

Điển hình như Attack on Titan Live Action - thật sự không thể đồng cảm với bất kỳ nhân vật nào vì diễn xuất quá giả. Và lối diễn này phổ biến đến mức khó mà không có định kiến. Dù biết vẫn có diễn viên giỏi, nhưng... cái gì tệ thì người ta nhớ lâu hơn mà

Tất nhiên, một phần lỗi cũng thuộc về đạo diễn khi lạm dụng cảnh quay cận mặt. Đây như "con dao hai lưỡi" - nếu diễn viên giỏi thì sẽ nâng tầm phim, nhưng với người thiếu kinh nghiệm hay còn nặng lối diễn sân khấu thì đạo diễn nên tìm cách "che" đi, chứ đừng cố zoom vào những điểm yếu. Đây là sự thiếu tinh tế của đạo diễn Nhật so với các nước khác.

Một số vấn đề bên lề như lương thấp, lịch làm việc dày đặc... cũng ảnh hưởng không nhỏ đến diễn viên đấy!

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top