Khi lễ trao giải thành "sàn đấu khẩu" của idol: G-Dragon "diss" MAMA thành huyền thoại, Lay (EXO) drama vì bị nghi "cà khịa" BTS

77af175fe635dafaa23d.png


Lắm lúc idol Kpop cũng "lì" lắm nha, tận dụng luôn sân khấu lễ trao giải để "nói xấu" haters hoặc bày tỏ quan điểm cá nhân đầy thẳng thắn

Lễ trao giải Kpop vốn là dịp để các idol hội ngộ đồng nghiệp, rinh về những chiếc cúp xứng đáng với công sức bỏ ra, cùng mang đến cho fan những màn trình diễn cháy hết mình. Nhưng với một số idol có cá tính "máu lửa", thì họ không dừng lại ở những hoạt động bình thường đó đâu!

Có những idol đã "mượn rượu tỏ tình" – ý là mượn sân khấu lễ trao giải để thể hiện cái tôi mạnh mẽ, thẳng thừng nói ra điều không vừa ý hoặc trực tiếp "đá xéo" anti-fan luôn á. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng nhận được sự ủng hộ từ đám đông, vì đôi khi phát ngôn của họ lại gây tranh cãi khi bị nghi là "chạm" đến đồng nghiệp trong nghề.

G-Dragon (BIGBANG)

Đã lâu lắm rồi YG Entertainment không cho "gà cưng" tham dự MAMA, nhưng màn "diss" đi vào huyền thoại của G-Dragon đến giờ vẫn còn hot xỉu

Đa số idol thường giữ thái độ "hòa khí" với các lễ trao giải, nhưng trưởng nhóm BIGBANG lại "chơi lớn" khi thẳng thừng chỉ trích MAMA trong màn rap freestyle trước khi biểu diễn "Good Boy" cùng Taeyang tại buổi lễ cuối năm 2014.

Nam ca sĩ rap thẳng: "Đã được 1 thời gian rồi MAMA nhỉ, có vẻ như các người đã chuẩn bị mấy giải thưởng lớn rồi. Ai đi cũng có phần nên khỏi phải tranh giành". Đoạn rap này của GD đã "vạch trần" MAMA ngay tại chỗ, cho rằng họ trao giải cho nghệ sĩ dựa trên độ nổi tiếng chứ không phải âm nhạc, "bóc phốt" luôn kiểu chia giải "ai cũng có phần"

SUGA (BTS)

33b402d435862849bc8f.jpg


Tại lễ hội SBS Gayo Daejun 2017, SUGA đã có màn "dằn mặt" antifan khiến các ARMY sướng rơn người luôn. Chuyện là lúc đó có mấy hater cáo buộc BTS hát nhép nên trong lúc biểu diễn "MIC Drop", SUGA đã dừng đoạn rap của mình để chứng minh anh và cả nhóm hát live 100% nha!

Cử chỉ "xịn sò" của nam rapper được người hâm mộ hưởng ứng nhiệt tình vì anh không cần nói nhiều mà đã dùng hành động để chứng minh tất cả rồi. Đỉnh thật sự!

I.M (MONSTA X)

I.M cũng là một trong những idol dùng sân khấu lễ trao giải làm nơi "dằn mặt" những người hận Kpop. Trong bài phát biểu nhận giải, thành viên MONSTA X tuyên bố rằng mình không quan tâm đến những lời gièm pha của haters. Anh thẳng thừng nói: "Tôi biết có rất nhiều hater của Kpop, ừ thì hãy cứ để chúng sủa, tôi chẳng quan tâm đâu". Thả thính kiểu gì mà "ngầu" thế này!

Jin (BTS)

Năm 2019 có cả tá nghệ sĩ bị cáo buộc gian lận nhạc số. Tình trạng BXH bị "múa rối", thứ hạng các ca khúc không còn chân thực khiến công chúng và những người làm nhạc bức xúc quá trời. Jin đã quyết định lên tiếng về vấn nạn này ngay khi anh cùng BTS nhận giải Daesang tại MAMA 2019.

Khác với những người chỉ trích mạnh mẽ tình trạng thao túng BXH, anh cả BTS đã chọn cách "nhắc khéo" nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa. Jin phát biểu: "Tôi thực sự muốn chúng ta có thể sống trong thế giới mà mọi ca khúc đều được lắng nghe và công nhận một cách xứng đáng. Tôi biết có 1 số cách tiêu cực để làm điều này, nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu âm nhạc được tạo ra 1 cách trung thực sao? Tôi hi vọng sẽ có ngày âm nhạc được sản xuất với thiện chí và được thưởng thức đầy thoải mái".

73a934e19fb459ed643a.png


Bài phát biểu nhẹ nhàng mà sâu sắc của Jin được netizen khen nức nở luôn nha!

Lay (EXO)

Lay từng là tâm điểm drama của cư dân mạng khi nhiều người cho rằng anh ngầm "cà khịa" đối thủ trong lúc EXO nhận Daesang tại MAMA 2016. Trong bài phát biểu của mình, thành viên người Trung nói: "Trung Quốc có câu 'Trường Giang sóng sau xô sóng trước'. Tôi hi vọng EXO sẽ chứng minh rằng câu nói này không chính xác và vĩnh viễn đứng ở đỉnh núi cao nhất".

Câu tục ngữ mà Lay nhắc đến có nghĩa là lớp trẻ sẽ có ngày vượt qua thế hệ đàn anh. Dù lời phát biểu của nam idol hoàn toàn bình thường trong mắt EXO-L vì chỉ là lời thổ lộ rằng người thắng giải không muốn bị "hạ bệ" bởi các tân binh, nhưng netizen lại không nghĩ vậy.

55d12dab6accf4e4ad57.png


62b793d76d1fe3f44df7.png


83b9451edc169cf73918.png


e9334aa80238ced4d6d7.png


Nhiều người cho rằng Lay đã "đá xoáy" BTS vì khi đó họ là nhóm nhạc đang lên mạnh, chưa kể anh còn thể hiện sự tự cao. Vì phát ngôn này mà thành viên EXO nhận về vô số "gạch đá" từ cư dân mạng luôn. Drama căng đét!

Tablo (Epik High)

57dad670ab674fe6887b.png


Tablo không lên lễ trao giải để "cà khịa" ai cả, nhưng nam rapper tiết lộ rằng các buổi lễ thường trao giải dựa trên sự có mặt của nghệ sĩ. Theo Tablo, đã nhiều lần Epik High "về nhà trắng tay" chỉ vì không tham gia lễ trao giải thôi.

Thành viên Epik High chia sẻ: "Thường thì họ muốn bạn đến và biểu diễn, thế nhưng điều đó khá kì quặc với chúng tôi. 'Các anh thắng giải đó, chúc mừng nhé. Các anh có tới được không?'. Chúng tôi nói 'Không may là chúng tôi không đi được rồi', và thế là họ trả lời kiểu, 'Thế thì họ không trao giải cho anh được đâu'. Có lẽ đó không phải là giải thưởng mà chúng tôi xứng đáng nên mọi người quyết định không đi và chỉ tham gia show hay concert mà thôi".

Dù vậy, Tablo cho rằng anh hiểu lý do các lễ trao giải chọn "phân phát" giải thưởng theo hình thức này. Nam ca sĩ nói: "Hoàn toàn có thể hiểu được mà. Đó là 1 lễ trao giải. Phần trình diễn rất quan trọng. Tôi hiểu điều đó, ở vị trí người xem lễ thì rất kì quặc nếu không ai ở đó và chỉ toàn là thông báo nhận giải".

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top