SuaLuoi2k4
New member
Có những lúc, mẹ thực sự cạn pin và bất lực lắm các bạn ơi
Làm mẹ là hạnh phúc vô bờ, là cảm giác yêu thương tràn đầy khi nhìn con lớn lên từng ngày. Nhưng thật lòng mà nói, cũng có những khoảnh khắc mẹ cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi vì lo toan không dứt, những đêm thức trắng chăm con, những lần con khóc không ngừng mà mẹ chỉ biết... bất lực đứng nhìn.
Những ai đã có con xem đoạn clip dưới đây đều không cầm được nước mắt vì quá thương luôn Không ít mẹ bỉm đã trải qua tình cảnh như thế nhưng không phải ai cũng hiểu được. Mẹ là người nhận nhiều lời trách móc nhất mỗi khi con ốm đau, nhưng mẹ cũng là người đau lòng nhất đấy.
**Cảnh tượng bóp nghẹt trái tim khiến ai cũng phải rớt nước mắt**
Người mẹ trong clip tâm sự: "Phụ nữ có con là hạnh phúc. Nhưng những lúc con ốm mẹ ốm, một mình mẹ dỗ 2 em mãi không nín, mẹ cũng khóc theo luôn. Lúc này nghĩ vừa thương con vừa thương cho chính bản thân mình. Mệt mỏi thật sự.
Thời gian nuôi con nhỏ mệt mỏi căng thẳng đủ thứ. Mẹ không cho phép bản thân mình được ốm vì mẹ ốm thì ai sẽ chăm em, nhưng hôm nay mẹ thực sự không chịu được nữa rồi, mẹ bế 2 em mà chân không muốn bước, 2 em khóc mà mẹ không muốn dỗ. 2 em cho mẹ nghỉ ngơi 5 phút thôi rồi mẹ sẽ lại ôm và bế 2 em nhé. Thương 2 em bé của mẹ".
Trong clip, 2 con của chị đều đang bị ốm trong khi bản thân người mẹ cũng đang ốm nặng Một người mẹ bình thường không cho phép bản thân gục ngã, nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến mẹ vượt ngưỡng chịu đựng rồi.
Hai em bé cũng mệt nên cần được bồng bế, mẹ cũng muốn được nghỉ ngơi. Sau vài phút dỗ dành nhưng cả 2 đều khóc, người mẹ bất lực thả 2 con xuống gối rồi bất ngờ gào khóc theo. Thế nhưng chỉ ngay sau đó vài giây, chị định thần lại, lập tức bế 2 tay 2 con, tiếp tục dỗ dành luôn
Nhiều người xem clip lo lắng cho người mẹ có lẽ đã bị trầm cảm, tuy nhiên chị cũng tâm sự: "Đây là lúc con khóc quá mà không làm gì được thôi mom à. Xong rồi mọi thứ lại bình thường". Ai làm mẹ rồi cũng sẽ thấu hiểu cho tình cảnh mà chị đã trải qua. Chăm 1 đứa trẻ vốn không hề dễ dàng, đằng này cặp sinh đôi lại đều đang bị ốm nữa chứ
**Netizen thương cảm, mong mẹ được hỗ trợ nhiều hơn**
Dưới phần bình luận, mọi người đều rất thương 2 mẹ con, bày tỏ rằng người mẹ rất cần nhận được sự giúp đỡ từ gia đình:
- Mình từng trải qua rồi nên rất thông cảm cho mẹ. Mà mình chỉ có 1 em bé thôi đã như vậy rồi. Lúc đó ốm mệt chỉ cần được nghỉ ngơi nhưng tiếng khóc cứ văng vẳng bên tai, ru mãi con không nín mệt mỏi lắm. Đây mẹ trong clip tận 2 em bé, làm sao mà chịu nổi
- Bình thường con ngoan thì yêu lắm, nhưng nếu nó ốm, mệt, quấy khóc thì thực sự mệt mỏi đó các mẹ ạ.
- Nhìn cảnh này lo lắng quá. Hoặc là không đẻ con, hoặc là phải có người phụ cùng. Bảo sao giờ tình trạng trầm cảm ngày càng tăng
Nguồn: kenh14.vn
Làm mẹ là hạnh phúc vô bờ, là cảm giác yêu thương tràn đầy khi nhìn con lớn lên từng ngày. Nhưng thật lòng mà nói, cũng có những khoảnh khắc mẹ cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi vì lo toan không dứt, những đêm thức trắng chăm con, những lần con khóc không ngừng mà mẹ chỉ biết... bất lực đứng nhìn.
Những ai đã có con xem đoạn clip dưới đây đều không cầm được nước mắt vì quá thương luôn Không ít mẹ bỉm đã trải qua tình cảnh như thế nhưng không phải ai cũng hiểu được. Mẹ là người nhận nhiều lời trách móc nhất mỗi khi con ốm đau, nhưng mẹ cũng là người đau lòng nhất đấy.
**Cảnh tượng bóp nghẹt trái tim khiến ai cũng phải rớt nước mắt**
Người mẹ trong clip tâm sự: "Phụ nữ có con là hạnh phúc. Nhưng những lúc con ốm mẹ ốm, một mình mẹ dỗ 2 em mãi không nín, mẹ cũng khóc theo luôn. Lúc này nghĩ vừa thương con vừa thương cho chính bản thân mình. Mệt mỏi thật sự.
Thời gian nuôi con nhỏ mệt mỏi căng thẳng đủ thứ. Mẹ không cho phép bản thân mình được ốm vì mẹ ốm thì ai sẽ chăm em, nhưng hôm nay mẹ thực sự không chịu được nữa rồi, mẹ bế 2 em mà chân không muốn bước, 2 em khóc mà mẹ không muốn dỗ. 2 em cho mẹ nghỉ ngơi 5 phút thôi rồi mẹ sẽ lại ôm và bế 2 em nhé. Thương 2 em bé của mẹ".
Trong clip, 2 con của chị đều đang bị ốm trong khi bản thân người mẹ cũng đang ốm nặng Một người mẹ bình thường không cho phép bản thân gục ngã, nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến mẹ vượt ngưỡng chịu đựng rồi.
Hai em bé cũng mệt nên cần được bồng bế, mẹ cũng muốn được nghỉ ngơi. Sau vài phút dỗ dành nhưng cả 2 đều khóc, người mẹ bất lực thả 2 con xuống gối rồi bất ngờ gào khóc theo. Thế nhưng chỉ ngay sau đó vài giây, chị định thần lại, lập tức bế 2 tay 2 con, tiếp tục dỗ dành luôn
Nhiều người xem clip lo lắng cho người mẹ có lẽ đã bị trầm cảm, tuy nhiên chị cũng tâm sự: "Đây là lúc con khóc quá mà không làm gì được thôi mom à. Xong rồi mọi thứ lại bình thường". Ai làm mẹ rồi cũng sẽ thấu hiểu cho tình cảnh mà chị đã trải qua. Chăm 1 đứa trẻ vốn không hề dễ dàng, đằng này cặp sinh đôi lại đều đang bị ốm nữa chứ
**Netizen thương cảm, mong mẹ được hỗ trợ nhiều hơn**
Dưới phần bình luận, mọi người đều rất thương 2 mẹ con, bày tỏ rằng người mẹ rất cần nhận được sự giúp đỡ từ gia đình:
- Mình từng trải qua rồi nên rất thông cảm cho mẹ. Mà mình chỉ có 1 em bé thôi đã như vậy rồi. Lúc đó ốm mệt chỉ cần được nghỉ ngơi nhưng tiếng khóc cứ văng vẳng bên tai, ru mãi con không nín mệt mỏi lắm. Đây mẹ trong clip tận 2 em bé, làm sao mà chịu nổi
- Bình thường con ngoan thì yêu lắm, nhưng nếu nó ốm, mệt, quấy khóc thì thực sự mệt mỏi đó các mẹ ạ.
- Nhìn cảnh này lo lắng quá. Hoặc là không đẻ con, hoặc là phải có người phụ cùng. Bảo sao giờ tình trạng trầm cảm ngày càng tăng
Nguồn: kenh14.vn