Từ ngày 28/11 đến 30/11, dự án Phủ'i' Bụi đã tổ chức triển lãm "Trưng bày ký ức" tại Cộng Xưởng, số 1 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Basically là một không gian chill để mọi người chia sẻ kỷ niệm, lắng nghe câu chuyện qua những món đồ cũ kỹ mà ai cũng từng có một lần sở hữu
Dự án này do team sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện, với mục đích mang lại năng lượng tích cực cho mental health của giới trẻ. Qua triển lãm, các bạn muốn tạo ra một safe space để mọi người có thể thật lòng đối diện với quá khứ của mình và move on theo hướng tích cực hơn
Những món đồ nhỏ nhặt nhưng chứa đựng cả một trời ký ức
Phủ'i' Bụi welcome khách tham quan bằng những câu chuyện đời thường quen thuộc vô cùng. Những thứ tưởng chừng basic như thanh kẹo, vé xe buýt, bức thư tình, chiếc vòng tay... đều là "nhân chứng sống" cho ký ức của mỗi người.
Triển lãm như một cỗ máy thời gian đưa các bạn trẻ quay về năm tháng học trò, lần đầu "thả thính" và crush ai đó. Đồng thời, có một chuyến xe khác đưa mọi người về với gia đình, về với tuổi thơ - nơi mà ai cũng muốn "xin một vé đi tuổi thơ" lắm á
Trải nghiệm đa giác quan đỉnh của chóp luôn
Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày đồ vật, không gian âm thanh và hình ảnh đã làm trải nghiệm thêm phần sống động. Trong một căn phòng nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài, triển lãm mang đến cảm xúc trọn vẹn qua những thước phim cũ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ: em trai tập đi, lần đầu đi karaoke cùng hội bạn thân...
Nhiều bạn trẻ đã share cảm giác thích thú khi bước vào không gian chiếu phim. Bạn Thạch Thảo kể: "Căn phòng chúng mình bước vào gần như tách biệt với mọi xô bồ bên ngoài. Trong một khoảnh khắc, mình tìm thấy sự bình yên trong lòng và nhớ về những ký ức tươi đẹp từ lâu đã bị lãng quên. Nhiều người nói rằng quá khứ nên để nó ngủ yên nhưng với mình đó là nguồn cảm hứng lớn để tự tin bước tiếp trong cuộc sống nhiều áp lực hiện tại"
Hoạt động tương tác đa dạng xịn sò
Điểm nhấn đỉnh nhất của triển lãm chính là khu vực tương tác, nơi mọi người có thể directly chia sẻ câu chuyện của riêng mình. Triển lãm được design với dòng chảy 4 cấp độ cùng các hoạt động vui như: viết thư tay kể chuyện, vẽ tranh ký ức,...
Ngoài ra, các bạn trẻ còn được tham gia random hoạt động tương tác 1-1 "15 phút thật lòng" và trả lời những câu hỏi về bản thân, các mối quan hệ qua bộ bài thiết kế riêng của triển lãm. Triển lãm cộng đồng "Trưng bày ký ức" đã trở thành không gian cởi mở, an toàn, tạo cơ hội để mọi người tự do chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong cuộc đời
Bạn Hồng Anh chia sẻ sự yêu thích đặc biệt với không gian cozy của triển lãm và sự tâm huyết của các bạn sinh viên trong việc bày trí những đồ vật được gửi tới. Với Hồng Anh, cơ hội được tương tác với một người bạn mới tại triển lãm khiến cô bạn liên tưởng đến một người bạn lâu ngày không gặp. Vì vậy, bạn ấy rất mong chờ được tham gia "Đêm tỏ lòng" và kết nối với những người bạn mới vào ngày cuối cùng của triển lãm
Không chỉ dừng lại ở một triển lãm trưng bày và tương tác thôi đâu, BTC Phủ'i' Bụi còn encourage mọi người đến với sự kiện "Đêm tỏ lòng" diễn ra từ 20h00-22h30 ngày 30/11/2024. Phủ'i' Bụi đang mở đơn đăng ký tham gia trên fanpage dự án và tiếp tục welcome khách tham quan đến hết ngày 30/11/2024 nha!
Nguồn: svvn.tienphong.vn