Nói về chemistry thì phải kể đến cặp đôi Khương Ngọc - Hồng Đào này! Từ Chị Dâu đến Cục Vàng Của Ngoại, giờ lại Lên Hương - ba phim liên tục hợp tác mà vẫn "khớp lắm", đạo diễn - diễn viên này đang trở thành combo đáng gờm của điện ảnh nhà mình đó các bạn ơi
Hành trình ba lần "duyên phận" đáng nhớ
Quay lại năm 2024, Chị Dâu đánh dấu lần đầu Hồng Đào và Khương Ngọc bắt tay nhau. Chị vào vai Ba Kỳ - người em chồng của nhân vật Việt Hương, trong một câu chuyện gia đình drama đến "nóng mắt" Phim khai thác toàn bộ mâu thuẫn qua một buổi giỗ, mà cứ mỗi nhân vật lại có một góc khuất riêng. Kết quả? Hơn 113 tỷ đồng phòng vé luôn nha!
Thấy ngon nghẻ rồi thì năm 2025, Cục Vàng Của Ngoại ra đời. Lần này Hồng Đào biến hình thành bà Khanh - mẹ đơn thân bán bất động sản, tính cách hài hước nhưng mà trong lòng toàn drama với con gái Phim về tình bà cháu và chuyện khoảng cách thế hệ, thu về khoảng 82 tỷ đồng.
Đến Lên Hương (tức là bây giờ đây), Hồng Đào lại càng "biến hình" hơn nữa. Chị đóng bà Mũi - chủ trại hòm (ơ kìa heavy đấy), sống một mình và khép mình sau khi chồng mất. Được cái vai này khó lắm á, nhiều cảnh tâm lý sâu sắc. Để chuẩn bị, chị Đào còn đi tìm hiểu nghề mai táng, quan sát người ta làm việc để đưa vào vai diễn luôn - đó mới gọi là chuyên nghiệp!
Điểm đặc biệt là hai người này làm việc với nhau quá "hợp vibe". Chị Hồng Đào chia sẻ là hai người hiếm khi cãi nhau trên phim trường, quan điểm diễn xuất lại thống nhất nữa chứ. Với Lên Hương, đây không đơn thuần là tái hợp mà đã thành một chuỗi cộng tác dài hơi rồi nè!
Background "xịn sò" của cả hai
Trước khi nổi tiếng với vai trò đạo diễn, Khương Ngọc (tên thật Huỳnh Quang Ngọc) từng là diễn viên đóng phim truyền hình như Hoa Dã Quỳ, Taxi, Chàng Trai Không Biết Ghen, Sự Thật Vô Hình. Màn ảnh rộng thì có Thiên Mệnh Anh Hùng, Scandal, Ống Kính Sát Nhân và nhiều phim khác.
Bước ngoặt đến khi anh chuyển sang làm đạo diễn. Sau Livestream, anh làm Chị Dâu và boom - hơn 113 tỷ đồng cùng bốn giải tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025 luôn! Với Cục Vàng Của Ngoại, anh tiếp tục theo đuổi dòng phim về phụ nữ và gia đình, lấy cảm hứng từ kỷ niệm về mẹ và bà.
Còn Hồng Đào thì chị vốn đã có tiếng trên sân khấu từ lâu rồi, nhưng mấy năm gần đây "càng quét" ở điện ảnh. Mai thu về khoảng 520-551 tỷ đồng (khủng vãi!), Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng khoảng 87-90 tỷ đồng, Chị Dâu hơn 113 tỷ đồng, Mang Mẹ Đi Bỏ khoảng 171,7 tỷ đồng và Cục Vàng Của Ngoại khoảng 82 tỷ đồng. Toàn phim bom tấn cả thôi!
2026 - năm bận rộn "muốn xỉu" của Hồng Đào
Sau Lên Hương, chị còn có Ngày Con Còn Mẹ, Người Mẹ Xấu và cả dự án Hàn Quốc Tazza: The Song of Beelzebub nữa nè. Ở tuổi 64 mà vẫn đa dạng vai diễn thế này thì phải gọi là "chị đại" thực sự rồi!
Còn Khương Ngọc thì Lên Hương tiếp tục là dự án quan trọng trong hành trình xây dựng tên tuổi đạo diễn. Sau Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại, anh đang dần tạo dựng phong cách riêng với những câu chuyện về gia đình, phụ nữ và các mối quan hệ đời thường.
Nguồn: saostar.vn