MiuBoy3715
New member
"Vietnamese Concert" của Hoàng Thuỳ Linh chắc chắn là một trong những show diễn được bàn tán rần rần nhất năm 2023 rồi!
Từ buổi họp báo cho đến khi kéo màn, "Vietnamese Concert" vẫn "hot" ầm ầm theo cả hai hướng — khen lẫn chê. Một số khán giả sau khi góp ý về khả năng hát live của Hoàng Thuỳ Linh lại giả vờ... run sợ, bằng cách "đào mộ" lại phát ngôn của nữ ca sĩ từ 4 năm trước, lúc cô ra mắt MV "Để Mị nói cho mà nghe": "Từ nay nếu ai còn hỏi tôi những câu vớ vẩn về quá khứ, tôi sẽ gửi lá ngón đến nhà".
Tại sao câu nói đùa của Hoàng Thuỳ Linh lại khiến netizen nhớ dai đến thế nhỉ?
Nhắc đến lá ngón, nhiều người nghĩ ngay đến "tử thần" luôn. Vì nó đã cướp đi mạng sống của không ít người dân ở vùng sâu, vùng xa. Họ tìm đến lá ngón với những lý do đau lòng: vợ chồng cãi vã gay gắt, hoặc những cặp đôi yêu nhau mà không đến được với nhau...
Cũng có những em học sinh ăn nhầm lá ngón đã ra đi, bỏ lại khoảng trời xanh phía trước. Bao câu chuyện thương tâm khiến cả xã hội day dứt. Ở nhiều nơi trong cả nước, việc tuyên truyền phòng chống tự tử bằng lá ngón đã và đang diễn ra nghiêm túc. Thế mà một ca sĩ có tên tuổi, có tầm ảnh hưởng nhất định với giới trẻ, lại dùng lá ngón để nói đùa trong họp báo ra mắt MV có chất liệu vùng cao. Khán giả không "lưu vào bộ nhớ dài hạn" mới lạ chứ!
Lại nhớ thời đại dịch COVID bùng phát, một số "sao" làng giải trí đã share những thông tin sai lệch xung quanh dịch bệnh.
Ví dụ, đả nữ Ngô Thanh Vân từng đăng trên fanpage đông người theo dõi: "Nghe bạn nói, tối thứ 4, tức sáng sớm thứ 5 vẫn còn chuyến bay trực tiếp từ Vũ Hán đáp vào Việt Nam. Tại sao? Chúng ta không phải đã ngưng rồi sao? Nguy hiểm quá...".
Trong khi đó, Cát Phượng tung tin: "Dịch bệnh đã đến quận 1, rồi sẽ tràn lan đến quận 3, quận 5, quận 7...".
Những nghệ sĩ trên đều bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật. Còn lời nói đùa của Hoàng Thuỳ Linh thì không bị phạt, dù gây đau lòng cho người nghe có ý thức, đi ngược với chiến dịch tuyên truyền phòng chống tự tử bằng lá ngón.
Nguồn: soha.vn