Khi hai huyền thoại võ thuật Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt choảng nhau: Hoành tráng đỉnh nóc kịch trần!

b2cdca6d46b3c32a6aae.jpg


Nói đến phim võ thuật Hoa ngữ mà không nhắc đến cuộc đụng độ giữa Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt thì hơi phí phang đó các bạn ơi! Hai tên tuổi này từng "so găng" đúng 2 lần trên màn ảnh rộng, cách nhau đúng 10 năm, và mỗi lần đều khiến fan phim võ thuật phải quỳ gối không thương tiếc.

Lần đầu "nghênh chiến" diễn ra trong bộ phim huyền thoại Hoàng Phi Hồng 2: Nam nhi đương tự cường ra mắt năm 1992. Lý Liên Kiệt vào vai Hoàng Phi Hồng - tượng trưng cho sự chính nghĩa, còn Chân Tử Đan thì đảm nhận vai Nạp Lan Nguyên Thuật - cao thủ nhà Thanh. Một bên là anh hùng, một bên là phản diện, nhưng cả hai đều cực kỳ ngầu!

1e2bc82978afbd61ed07.png


3ea960e2b13dd44cf7fb.png


Scene đánh nhau bằng gậy của hai anh thật sự là cực phẩm luôn! Tốc độ nhanh như chớp, sức mạnh khủng khiếp, mỗi động tác đều uy lực và sắc bén đến từng centimet. Đặc biệt là những pha quay trường côn (gậy dài) làm người xem nín thở không dám rời mắt khỏi màn hình. Thời điểm đó cả hai đều đang ở "form" đỉnh cao nhất, nên màn giao đấu trông cực kỳ thực tế và máu lửa!

Trên phim thì Hoàng Phi Hồng của Lý Liên Kiệt giành chiến thắng. Nhưng hậu trường thì không "hề dễ ăn" tí nào đâu nhé! Chân Tử Đan từng gặp sự cố khi quay cảnh hành động với đàn anh, cho thấy độ nguy hiểm của những pha võ công thực chiến này không phải chuyện đùa.

Mười năm sau, cả hai lại "reunion" trong siêu phẩm Anh hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Lần này Lý Liên Kiệt hóa thân thành Vô Danh, còn Chân Tử Đan đảm nhận vai Trường Không.

583bc5685ba751d8fe05.png


Nếu Hoàng Phi Hồng 2 mang phong cách đánh đấm sát thủ, cực mạnh mẽ thì ở Anh hùng lại là một bức tranh nghệ thuật tuyệt mỹ! ✨ Vô Danh múa kiếm, Trường Không cầm thương, hai người giao đấu trong khung cảnh thơ mộng đến nao lòng. Kết hợp với âm nhạc, màu sắc và góc quay điện ảnh đẳng cấp Hollywood, màn chiến này thực sự là một "visual masterpiece"!

Điểm hay ở Anh hùng là trận đấu không chỉ để phân thắng bại. Nó gắn liền với câu chuyện Vô Danh kể cho Tần Vương nghe, tạo nên nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc về võ đạo, quyền lực và hy sinh. Deep vô cùng anh em ạ!

Trên màn ảnh, Lý Liên Kiệt lại là người chiến thắng một lần nữa. Nhưng thật ra điều làm khán giả nhớ mãi không phải ai thắng ai thua, mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai cao thủ võ thuật đỉnh cao này!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top