Suốt 8 năm trời, cứ lúc 4 giờ sáng là cô Đoàn Thị Tuệ (53 tuổi, quê Hưng Yên) lại phải gánh ngao, cá, mực ra chợ bán với đôi mắt mờ dần vì tuổi tác. Tưởng tượng đi, mỗi sáng phải dò dẫm từng bước chân như vậy mà vẫn cố gắng kiếm sống
8 năm xa mẹ già ở quê là 8 năm một mình cô bươn chải nơi thành thị, mà chưa khi nào nỗi niềm mong mỏi được về nhà sum vầy lại cháy bỏng trong cô như thế, nhất là những ngày sắp Tết này huhu
"Tôi luôn nghĩ đến mẹ già ở quê nhà..."
Quê ở thôn Tây Tiến, xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, cô Tuệ phải chia tay mẹ già từ 8 năm trước để lên Hà Nội kiếm sống bằng 2 gánh cá ở khu vực chợ Long Biên. Tuổi càng cao mà phải thức khuya dậy sớm vất vả, dù trời hè nóng nực hay đông giá rét, khiến mắt cô đã mờ và thị lực ngày càng giảm. Công việc buôn bán vì thế lại càng khó khăn thêm gấp bội
Trên quãng đường từ chỗ ở ra chợ, cô phải tự mò mẫm từng bước theo trí nhớ và nhờ các anh chị trong chợ giúp đỡ. Cô vẫn cười lạc quan: "Ra đến chợ thì có các chị em chỉ đường cho, với cả đằng ấy có cái thùng rác, cho nên cô đi cô chạm vào là biết đường rẽ vào..." Nghe mà thương quá đi mất
Quanh năm tảo tần ở khu chợ, cuộc sống càng khó khăn hơn với đôi mắt kém, nhưng cô Tuệ lúc nào cũng hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô nghẹn ngào: "Tôi rất ít về quê vì cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn quá. Tôi luôn nghĩ đến mẹ già ở quê nhà. Tuy nhiên, tôi chỉ mới nghĩ đến nhưng lại chưa làm được gì. Cho dù mình có chịu khó kiếm ăn như thế nào thì cũng chỉ đảm bảo cuộc sống của bản thân thôi là may rồi, không thể lo được cho mẹ".
Và khi những ngày Tết đang đến thật gần như này, cô lại càng nhớ nhà, muốn về thăm gia đình và người mẹ già đã bao lâu xa cách. Ai mà đọc đến đây mà không rớt nước mắt thì chắc là đá rồi
"Bao nhọc nhằn, khổ sở bay biến đi đâu hết!"
Biết đến hoàn cảnh và ước mơ của cô, chương trình "Tết Sum Vầy" đã trao tặng cô tấm vé xe về Hưng Yên đón Tết, giúp ước mơ bấy lâu của cô trở thành hiện thực luôn nè!
Sau 8 năm đi làm xa nhà, với cô Tuệ không gì sánh bằng niềm vui được gặp lại, nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ và thủ thỉ kể cho mẹ nghe những câu chuyện ngắn dài sau ngần ấy thời gian xa cách
Mẹ cô Tuệ đã già yếu lắm rồi, đôi mắt không còn linh hoạt, đi đứng khó khăn nhưng vẫn ra tận giếng múc nước cho cô rửa mặt. Có lẽ với bà, dù cô Tuệ có bao nhiêu tuổi đi nữa, thì vẫn là con gái nhỏ để bà chăm sóc, nâng niu. Cụ bà run run, nói từng câu đứt quãng: "Hôm nay, tôi thấy cháu về, tôi mừng lắm! Mẹ con ở xa nên tôi nhớ cháu lắm, nhưng nhớ cũng phải nén, nhớ cũng không làm được gì vì cháu phải đi làm kiếm ăn, kiếm sống."
Trời ơi, đọc đoạn này mà nước mắt cứ tuôn ra không ngừng luôn các bạn ạ
Chính thức phát sóng vào ngày 23/12/2015, "Tết Sum Vầy" là chương trình truyền hình thực tế do nhãn hàng Pepsi phối hợp thực hiện nhằm biến ước mơ sum vầy ngày Tết thành hiện thực và mang đến mùa xuân thật sự cho mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn
Tết chỉ vui khi trọn sum vầy:
Vì Tết chỉ là Tết khi được về bên những người thân yêu nhất, hãy chung tay biến những ước mơ sum vầy của 5.000 sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên khắp 3 miền Bắc – Trung - Nam thành hiện thực trong dịp Tết Bính Thân 2016 qua chương trình "Tết Sum Vầy" nhé! Chương trình do nhãn hàng Pepsi thuộc Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức từ ngày 18/12/2015 đến ngày 31/1/2016 đóoo
Nguồn: kenh14.vn