Ai bảo chơi game là không có trách nhiệm với xã hội? 8 cô gái trong "Đội Quân Áo Tím" của Au Mobile đã chứng minh điều ngược lại một cách cực kỳ ấn tượng!
Tuy học tập và làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng vì có chung tình yêu với game Au Mobile và đam mê làm thiện nguyện, 8 cô gái này đã tập hợp thành một đội nhóm đặc biệt. Họ là những đại diện ưu tú của đội thiện nguyện Au Mobile - một cái tên đã gắn liền với hàng loạt hoạt động từ thiện trải khắp Việt Nam.
"Đội Quân Áo Tím" nổi tiếng với những chuyến đi thiện nguyện đầy ý nghĩa: giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số tại Khánh Sơn (Khánh Hòa), tổ chức đêm rằm Trung thu ở xã Tuấn Mậu (Bắc Giang), mang Tết Trung thu đến cho các em nhỏ ở Yên Bái, và gần đây nhất là chuyến từ thiện tại Châu Đốc, An Giang.
Cùng xem lại những khoảnh khắc đẹp trong chuyến từ thiện vừa qua tại Châu Đốc nhé:
Xuất phát từ tình yêu với Au Mobile - một trong những tựa game mobile có cộng đồng đông đảo và năng động nhất hiện nay, các bạn trẻ này đã cùng BQT lập nên quỹ "Đội Quân Áo Tím". Suốt 2 năm qua, họ đã đi khắp mọi miền đất nước để mang niềm vui và những món quà ý nghĩa đến với người có hoàn cảnh khó khăn. Họ cùng nhau quyên góp, xây nhà tình nghĩa cho người già neo đơn, sửa sang trường lớp cho trẻ em vùng cao.
"Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình" - câu nói này thực sự đã được đội quân áo tím thực hiện bằng hành động cụ thể, mang lại nhiều niềm vui cho những mảnh đời kém may mắn!
Ngày 28/10 vừa qua, 8 cô gái xinh đẹp đại diện cho đội thiện nguyện Au Mobile Sài Gòn đã phối hợp với nhóm tình nguyện Chung tay chia sẻ TP.Châu Đốc đến với Châu Đốc, An Giang. Mục đích chuyến đi là tặng quà và hỗ trợ các em bé, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng những người dân vùng lũ lụt.
Điều đặc biệt là toàn bộ chi phí quà tặng đều do người chơi quyên góp tại buổi họp mặt fam miền Nam tổ chức ngày 08/10 tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện này còn thu hút thêm nhiều cá nhân khác (dù không phải game thủ Au Mobile) cùng chung tay gửi tặng tấm lòng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn đã chuẩn bị tổng cộng 165 phần quà cho bà con. Mỗi phần quà bao gồm: 10kg gạo ngon, 1 thùng mỳ tôm và 1 phần tiền mặt.
Vừa đặt chân đến nơi, các cô gái đã nhanh chóng bắt tay vào phân chia và mang những phần quà đến tận tay gia đình khó khăn và người dân vùng lũ lụt tại xã An Phú.
Dù chắc chắn rất mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhưng 8 cô gái vẫn luôn giữ nụ cười tươi trên môi khi giao lưu với bà con!
Đến tận nơi, các bạn mới thấy được cuộc sống vất vả của người dân vùng sông nước như thế nào. Sau đó, đoàn tiếp tục đến thăm hỏi 30 hộ người già neo đơn ở xã An Phú. Có tới đây, các cô gái mới thực sự hiểu được cuộc sống khó khăn mà người dân đang phải đối mặt hàng ngày.
Điểm tiếp theo trong hành trình là các trường học thuộc xã An Phú, huyện Tịnh Biên, Châu Đốc. Các bạn đã đến thăm ba ngôi trường: Tiểu học A Nhơn Hưng, Tiểu học B An Phú và THCS Nguyễn Văn Trỗi. Đoàn đã tận tay trao các phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng rất hiếu học. Không khí buổi giao lưu diễn ra cực kỳ ấm cúng và thân thiện luôn!
Dù thiếu thốn về nhiều mặt, nhưng với nghị lực phi thường, các em vẫn cố gắng không ngừng để vượt lên số phận của mình. Ở đây, việc học của các em luôn được đảm bảo đầy đủ, các em luôn giữ vững thành tích học tập tốt.
Những nụ cười rạng rỡ trên môi các em chính là món quà lớn nhất mà BTC mong muốn nhận được! Các em đều rất hồn nhiên, vô tư và tham gia hết mình vào những hoạt động vui chơi, trò chơi mà BTC mang tới.
Các bạn trẻ trong cộng đồng Au Mobile đã và đang làm thay đổi cái nhìn của xã hội về game nói chung và cộng đồng game thủ nói riêng theo hướng tích cực hơn rất nhiều. Au Mobile không chỉ dừng lại ở một tựa game giải trí, mà còn vươn xa đến những hoạt động nhân văn đầy ý nghĩa, bắt nguồn từ những chuyến đi từ thiện ấm áp như thế này.
Nguồn: gamek.vn