Khi Fatphobia - nỗi sợ béo - biến "chuyện ấy" thành ác mộng: Những chia sẻ gây sốc từ các cô gái thừa cân

CunAngel2514

New member
cd70babf47f726112cb4.png


Thật sự thì những định kiến với người thừa cân nhiều kinh khủng lắm luôn á! Từ chuyện "ôi mùi cơ thể", cho đến việc nghĩ rằng nếu ngủ với người béo thì họ phải... biết ơn mình?! Thậm chí có người còn tin rằng đối tác thừa cân sẽ phải chịu đựng mọi thứ, kể cả lạm dụng, vì sex với họ là một "ân huệ" rồi. Nghe mà nổi da gà!

Fatphobia - hay nỗi sợ béo - thực ra là một khái niệm có thật trong y học đó nha, ghép từ "fat" (béo) với "phobia" (nỗi sợ trong tiếng Latin). Search Google là ra liền, cả trên mạng xã hội lẫn các trang tin chính thống. Nhưng khi nghe đến nó, bạn nghĩ gì?

Nhiều người khi nói đến "nỗi sợ béo" sẽ nghĩ ngay đến nỗi ám ảnh của con gái mà. Ai cũng muốn có body gọn gàng, sợ thừa cân dù bản thân chả mập tí nào. Đây là hệ quả từ việc quảng cáo của các nhãn hàng luôn chọn người mẫu gầy thật gầy, khiến ai cũng nghĩ như vậy mới chuẩn đẹp.

Hoặc là nghĩ đến cảnh những người béo phì đang chạy hết sức trên máy tập gym, phải chịu đựng ánh mắt dè bỉu của thiên hạ. Hay hình ảnh "before-after" kiểu phải gầy mới được hạnh phúc ấy

Nhưng thực ra "fatphobia" có ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều, và nó thường xuất hiện ở chính những người thừa cân. Họ sợ mỗi lần đi máy bay, lo người bên cạnh sẽ buột miệng "đang tốn quá nhiều chỗ". Họ sợ mỗi lần đi shopping khi không thể tìm được quần áo vừa với mình. Và họ sợ bị từ chối khi đi xin việc, chỉ vì vấn đề cân nặng.

5f1715bd13dadb14b846.jpg


Nỗi sợ ấy hóa ra còn tồn tại cả trong chuyện giường chiếu nữa cơ! Người bình thường có RẤT NHIỀU định kiến với người thừa cân, từ chuyện mùi cơ thể cho đến cảm xúc mang lại. Có người thậm chí còn tin rằng nếu đối tác thừa cân, họ sẽ được tôn sùng, có quyền làm bất kỳ điều gì thậm chí là lạm dụng, bởi sex với một người như vậy có thể xem là một "ân huệ" rồi.

Nhưng liệu có đúng đắn không khi có những tư tưởng như vậy? Dù thừa cân hay không, họ vẫn là con người, có quyền được nâng niu, chiều chuộng, và đặc biệt là cần được tôn trọng vào những thời điểm thân mật!

Trang Vice mới đây có bài phỏng vấn những cô gái thừa cân, trong đó họ chia sẻ những trải nghiệm về sự phân biệt đối xử khi liên quan đến chuyện yêu đương. Và nghe xong mà muốn khóc luôn á!

1. "Có lũ chuyên đi tìm phụ nữ mập để... bắt nạt"

"Từng có thời điểm tôi nhận được vài tin nhắn trên Tinder, từ những anh chàng chuyên đi tìm phụ nữ mập để mua vui bằng những lời lẽ gây kích động." - Mary (31 tuổi) chia sẻ.

"Về cơ bản, họ sẽ nhắn cho tôi kiểu 'Tụi này đang tìm một cô béo để vui vẻ. Em có cảm thấy bị bẽ mặt không?' Tôi hỏi lại 'Ai bẽ mặt cơ?' Họ đáp: 'Em đó. Mọi người trong nhóm đều gầy mà!'"

"Dĩ nhiên, tôi từ chối."

56a30bc8704af99d0ded.jpg


"Chuyện này tôi quen rồi! Có lần, một gã trên ứng dụng hẹn hò thậm chí làm hẳn một bài thơ để tả lại cảm giác khi thấy tôi ghê sợ đến mức nào. Khi tôi phản ứng, gã kiểu 'Em làm gì mà ghê thế? Người béo thường vui vẻ cơ mà?' Thực sự chẳng liên quan!"

2. "Người yêu cũ nói không nhìn mình lúc khỏa thân"

"Trong lần đầu tiên 'yêu', tôi bảo hắn rằng tôi rất căng thẳng khi hắn nhìn mình khỏa thân. Hắn đáp 'Khỏi lo, vì anh có nhìm đâu!'" - Stella (32 tuổi) chia sẻ.

"Anh người yêu cũ hồi xưa thì bảo 'nếu người em nhỏ đi thì sẽ dễ thương hơn đấy' sau khi chứng kiến tôi tăng cân."

7085252145346b669c23.png


"Cả hai lần tôi đều cảm thấy hết sức ngớ ngẩn. Không nhớ mình đã hành động gì, nhưng câu nói ấy đã khiến tôi mất hàng năm trời lo lắng anh không thực sự yêu mình. Cộng thêm chuyện anh bị rối loạn cương dương (hay còn gọi là chứng xuất tinh sớm), suốt thời gian yêu nhau tôi đã chỉ nghĩ lý do vì tôi béo. Dù thực tế anh ta mắc chứng bệnh này trước khi quen tôi, nhưng tôi đã luôn nghĩ cân nặng của mình là vấn đề."

3. "Con gái béo phải làm mọi thứ để chiều đàn ông"

"Có một gã tôi từng hẹn hò trong thời gian dài. Gã bảo những cô béo như tôi thực sự rất tuyệt khi làm 'chuyện ấy', bởi chúng tôi chẳng có lợi thế gì ngoài việc làm tất cả để chiều chuộng đàn ông. Ý gã là, chúng tôi phải làm mọi thứ, kể cả những điều ghê sợ nhất, bởi nếu không sẽ chẳng ai để ý đến chúng tôi cả." - Rose (38 tuổi) chậm rãi kể lại.

"Có cảm giác như lý do duy nhất tôi tồn tại là để thỏa mãn người khác vậy."

aa80754d84d4424b36d7.png


"Chuyện xảy ra khi tôi mới khoảng 19, 20 tuổi. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy vô vị nhất, kiểu như dù có cố gắng thế nào, đấu tranh ra sao, sẽ chẳng ai nhìn nhận mình cả, thậm chí còn tự cảm thấy mình giống như một công cụ tình dục. Tôi sớm nhận ra nhiều gã đàn ông sẵn sàng ngủ cùng mình - dĩ nhiên là trong bí mật, nhưng không bao giờ hẹn hò. 'Giá trị của mình rẻ rúng thế sao?' - tôi đã nghĩ như vậy đấy."

"Chúng tôi xứng đáng được tôn trọng, được đối xử tốt hơn. Nhận ra điều đó sớm thì tốt rồi, trước khi bị những gã tồi lợi dụng. Nhưng không sao! Tôi học được nó qua trải nghiệm, và sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm ấy." ✨

acc95070d061bcb7234b.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top