Khi em rét run, các anh ôm em ủ ấm trong 82 giờ sinh tử dưới hầm thủy điện

DauMimi

New member
775357dcecb9037d6bc2.jpg


5b052677145caeb565b7.jpg


Chị Đặng Thị Hồng Ngọc cùng 11 đồng nghiệp vừa có buổi giao lưu trực tuyến cực xúc động với bạn đọc Tuổi Trẻ Online, kể lại 82 giờ "sống dở chết dở" trong hầm thủy điện Đạ Dâng (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Buổi giao lưu diễn ra từ 11h ngày 21-12, ngay tại phòng bệnh của chị Ngọc - người có sức khỏe yếu nhất nhóm. Các anh em công nhân khác được mời đến cùng phòng để trò chuyện. Bác sĩ Hồ Trường Bảo Long từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng - người trực tiếp cấp cứu các nạn nhân - cũng tham gia buổi giao lưu.

Suốt những ngày qua, cả nước đã nín thở theo dõi chiến dịch giải cứu 12 công nhân bị mắc kẹt. Khi tất cả được đưa ra an toàn chiều 19-12, không biết bao nhiêu người đã rơi nước mắt vì vui mừng!

"Sức khỏe giờ ổn rồi, mọi người yên tâm nha!"

Anh Hoàng Ánh Văn chia sẻ: "Sức khỏe của tôi tạm ổn. Thỉnh thoảng đi thăm các phòng bệnh, thấy anh em khỏe dần lên thì mừng lắm. Cảm ơn bạn đọc Tuổi Trẻ đã quan tâm chúng tôi nhiều như vậy!"

d50ab204d9fb38e3ba5c.jpg


Chị Ngọc - duy nhất nữ giới trong nhóm - cũng hồi phục nhanh đến bất ngờ: "Em đã khỏe nhiều rồi, ăn cháo được, tự đi lại trong phòng được luôn!"

Hóa ra chị mới vào làm trong hầm được 2-3 hôm thôi, công việc chính là dọn vệ sinh khu vực thi công. "Là nữ nên được ưu tiên, việc vất vả anh em làm hộ, mình làm không kịp thì mọi người giúp", chị kể.

Nhưng sau sự cố này, chị thú thật: "Em sợ lắm! Trước giờ làm nghề uốn thép nhưng chỉ ở ngoài thôi chứ không vào hầm. Hết bệnh em về Nghệ An thăm con, ăn Tết rồi tìm việc khác."

20 phút làm việc rồi... tối om như mực!

Anh Phạm Viết Nam nhớ lại: "Bọn tôi vào làm được 20 phút thì nghe tiếng sập từ phía sau, cách khoảng 15-20m. Quay lại thì... mất điện luôn. Mọi người la 'Sập hầm rồi!' mà tôi còn không tin. Bật điện thoại lên mới thấy sập thật!"

"Lúc đó chỉ biết ngồi chờ, mong bên ngoài cứu. Ai cũng hoang mang cả", anh nói.

Sau nhiều giờ thì nghe tiếng máy khoan từ bên ngoài, cả nhóm mừng phát khóc: "Chúng tôi an toàn, mong cứu sớm!"

Nhưng niềm vui không kéo dài. "Những ngày sau, lo lắng tuyệt vọng tăng lên vì bên ngoài cứ hứa sắp cứu được rồi, nhưng nước cứ dâng cao mãi", anh Nam kể. "Ngày thứ 3 phải leo lên xe bơm bê tông mà chen chúc ngồi. Ai cũng ướt và lạnh buốt. Tới ngày thứ 4 thì tuyệt vọng lắm!"

ece3fb30631077ba9905.jpg


Ăn ngủ kiểu "sinh tồn" trong hầm tối


Anh Hoàng Đình Thịnh mô tả: "Ăn uống đều ngồi một chỗ. Ngủ ngay trên xe. Có cái giá sắt dùng để bơm bê tông, cứ 5-6 người thay phiên nhau ngồi ôm nhau cho ấm, ngủ ngồi, ngủ gục như thế thôi."

Từ chỗ ngồi đến ống thông khoảng 50m, mà trong hầm tối như mực. "Anh em có 4-5 cái điện thoại, bàn nhau chỉ mở 1 cái, các cái khác tắt để dành pin làm đèn", anh Nam nói. "Khi nước lên cao phải bơi đi lấy đồ ăn. Những người yếu như Ngọc, Thịnh thì không cho xuống nước."

"Khi em rét quá, các anh ôm em ủ ấm"

Câu chuyện đẹp nhất chắc là về tình đồng nghiệp trong hoàn cảnh khốn cùng.

Chị Ngọc xúc động: "Em mặc 2 áo trong người và 1 áo mưa bên ngoài. Em được ưu tiên ngồi 1 chỗ, không phải đi lại. Mỗi khi anh em lội nước đi lấy thức ăn hay liên lạc bên ngoài, em đưa áo mình đang mặc cho họ ủ ấm."

"Mọi người nhường áo, nhường chỗ để em nằm nghỉ, nhường phần ăn và nước ấm. Khi em rét quá, các anh ôm em để ủ ấm cơ thể", chị kể, giọng nghẹn ngào. "Em xin cảm ơn tất cả đồng nghiệp, những người đã giúp đỡ và các mạnh thường quân!"

Anh Phạm Viết Nam cho biết: "Nhiều lúc anh em tuyệt vọng, nhất là khi thời gian kéo dài, rét mướt, có người la lối trong hầm. Nhưng rồi phải tự động viên nhau để vượt qua."

Tâm thư từ bên ngoài & niềm tin sống còn


Anh Nam là người kéo tâm thư của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên xuống. "Lúc đó mưa gió không đọc được ngay, tôi bỏ vào bao cho khô rồi mới lôi ra đọc cho mọi người nghe nhờ ánh đèn điện thoại."

"Bên ngoài có đưa giấy và bút cho viết trả lời nhưng không được vì nước lúc đó dâng cao ngang ngực, giấy ướt hết", anh nói.

Anh Hoàng Ánh Văn chia sẻ: "Chúng tôi có niềm tin là được cứu. Qua ống liên lạc, biết được cả trung ương, cả nước, nhiều lực lượng đang tìm phương án cứu chúng tôi. Thay mặt 12 người, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc!"

c6209f7103f7883a5730.jpg


Công tác cấp cứu "thần tốc" khi đưa ra ngoài

Bác sĩ Hồ Trường Bảo Long kể lại: "Dự kiến 1h sáng mới đưa được nạn nhân ra, nhưng 2h chiều chúng tôi đã diễn tập sẵn. Vừa về lán chuẩn bị thì 4h30 chiều bất ngờ có người! Nhưng không bị bỡ ngỡ gì cả."

"Ngay lập tức 1 bác sĩ + 1 điều dưỡng kiểm tra và ủ ấm cho 1 bệnh nhân. Chỉ có bệnh nhân nữ khó lấy ven nên được chở về bệnh viện đa khoa cấp cứu gấp."

Tại hiện trường có 3 bác sĩ từ Bệnh viện Chợ Rẫy. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thì ban lãnh đạo túc trực liên tục, cùng 12 bác sĩ và 12 điều dưỡng được phân công rõ ràng.

"Chúng tôi chuẩn bị đủ: máy chiếu đèn hồng ngoại, quạt sưởi, chăn màn cho 12 giường, thuốc để sẵn ở hành lang để cấp cứu nhanh", bác sĩ Long nói. "Nhờ vậy họ hồi phục nhanh. Có thể một số người xuất viện sớm, khoảng ngày 22-12."

63018f3705e625a61f7f.jpg


"Nghĩ là 99% mình 'ra đi' rồi..."

Anh Phạm Viết Nam thổ lộ: "Tôi kiến nghị nhà thầu trang bị đủ thiết bị, kiểm tra kỹ độ an toàn để tránh tai nạn khủng khiếp như vậy. Nói thật, những ngày trong đó nghĩ là 99% mình 'ra đi' rồi. Thà chết nhanh còn hơn, đây thì nước cứ dâng cao, người phải lùi dần, rất kinh khủng!"

Anh Hoàng Ánh Văn nói thêm: "Không chỉ riêng công trình này, mong mọi công trình, chủ đầu tư và nhà thầu đều đảm bảo an toàn lao động cho công nhân."

Sau này làm gì đây?

Chị Ngọc chia sẻ: "Chồng em đang ở đây, mấy ngày qua anh ấy lo lắng lắm. Lúc bị kẹt, chồng em trao đổi với chúng em nhiều nhất qua ống thông hơi. Em có con trai 4 tuổi gửi ở nhà ông bà nội ở Nghệ An. Bố chồng bị tiểu đường, mẹ bị huyết áp và khớp nên đi lại khó. Hoàn cảnh vất vả nên phải gửi con đi xa kiếm sống."

"Sau vụ này em về quê tịnh dưỡng, sau đó sẽ đi làm lại. Vẫn làm ở Công ty Sông Đà nhưng KHÔNG làm trong hầm nữa!", chị khẳng định.

Anh Hoàng Đình Thịnh (19 tuổi): "Chắc tôi về học nghề lái xe, phù hợp với sức khỏe hơn và đỡ nguy hiểm. Còn trẻ nên chắc chắn tìm được việc mới."

Anh Hoàng Ánh Văn: "Sau khi ra viện về quê ổn định tâm lý, gặp gia đình rồi tính tiếp. Nghề nào cũng có rủi ro, nhưng chắc sẽ tìm nghề phù hợp hơn."

Anh Nguyễn Viết Nam (hơn 40 tuổi): "Nghề làm thép hàn chì giờ quá sức, nhất là sức khỏe kém. Nhưng con lớn rồi, không đi làm thì không có tiền lo cho gia đình và con ăn học. Gắn bó với Công ty Sông Đà 505 mười năm rồi, chắc tiếp tục gắn bó thôi."

Danh sách 12 người hùng:


1. Phạm Xuân Đăng (1964, Vĩnh Phúc)
2. Nguyễn Anh Tuấn (1981, Hà Tĩnh)
3. Phạm Viết Lành (1994, Nghệ An)
4. Phạm Viết Nam (1973, Nghệ An)
5. Đặng Thị Hồng Ngọc (1988, Nghệ An)
6. Trương Tuấn Việt (1984, Hà Nội)
7. Nhỡ Văn Tường (1986, Hà Nam)
8. Hoàng Tiến Đoàn (1989, Nam Định)
9. Hoàng Anh Văn (1980, Nam Định)
10. Hoàng Đình Hường (1984, Nam Định)
11. Hoàng Đình Thịnh (1986, Nam Định)
12. Nguyễn Văn Quang (1976, Hà Tĩnh)





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top