CocBabe2027
New member
Sao Thanh lại đột nhiên tốt với vợ chồng mình thế này?
Kể từ đầu nhé, bố mẹ mình làm công nhân, nhà đông anh em, mình là chị cả nên phải nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền. Cả tuổi thanh xuân cày cuốc, kiếm được đồng nào đưa hết cho bố mẹ trả nợ và lo cho các em luôn.
Hồi còn trẻ cũng có nhiều anh chàng hỏi cưới nhưng mình đều từ chối hết, sợ lấy chồng rồi thì không ai lo cho các em nữa. Đợi đến khi các em lần lượt lập gia đình thì mình cũng đã qua tuổi, không có anh nào để ý đến nữa rồi
Cứ tưởng cô đơn cả đời, ai ngờ vẫn gặp được người đàn ông của đời mình. Anh ấy hơn mình 2 tuổi, cùng công ty, tính hiền lành và cực kỳ chăm chỉ.
Vì cả 2 đều lớn tuổi nên yêu được hơn tháng là quyết định cưới luôn. Sau đám cưới, chồng thật thà thú nhận suốt 16 năm đi làm anh không có khoản tiết kiệm nào. Mình shock vì anh chi tiêu tiết kiệm, không phá phách như mấy thanh niên khác. Vậy lương hàng tháng của anh bay màu đi đâu hết?
Anh kể ngày em gái tên Thanh học đại học bị bệnh rất nặng, gia đình nghèo không có tiền chữa bệnh phải đi vay ngoài. Khi Thanh thoát chết thì gia đình ngập trong nợ nần.
Chồng mình không đành lòng nhìn bố mẹ khổ nên làm được đồng nào đều đưa về giúp trả nợ. Khi trả xong nợ thì chuyện làm ăn của anh lại đổ bể, mắc thêm khoản nợ lớn mà không dám nói với ai. May mắn là lúc cưới mình thì anh đã trả xong hết.
Mình và chồng đều có điểm chung là hết lòng vì gia đình nên mới lập gia đình muộn. Cùng hoàn cảnh nên mình không trách cứ gì, mình động viên chồng từ giờ cố gắng tiết kiệm nuôi con, lo cho bố mẹ và các em là đủ rồi.
Tháng trước mình sinh em bé, có 3 người chăm: bà ngoại, chồng và em gái chồng. Thanh giờ là sếp, bận rộn mà vẫn xin phép hẳn 1 tuần để chăm chị dâu ở cữ.
Mình bảo có nhiều người chăm rồi, nhắc Thanh đi làm đi, em ấy nói ngày trước nằm viện, anh trai nghỉ việc phục vụ liền 2 tháng. Mỗi lần nhớ lại, Thanh thấy chồng mình là người anh đầy nghị lực và thương em gái lắm. Giờ em ấy nghỉ có 1 tuần chăm chị dâu chẳng là gì cả.
Ngày xuất viện về phòng trọ, nhìn căn phòng chật hẹp tồi tàn, Thanh khuyên vợ chồng mình thuê phòng rộng hơn cho thoáng, những ngày tới có cả bà ngoại sống cùng, ở chật quá bất tiện lắm.
Chồng mình bảo thu nhập của cả 2 đều thấp, tiền thuê phòng tốn kém nên phải tiết kiệm, chi tiêu hoang phí thì lúc ốm đau lấy tiền đâu mà dùng.
Ngồi suy nghĩ một lúc rồi Thanh bất ngờ nói những năm qua giấu chồng lập quỹ đen và mua được một căn hộ chung cư. Thanh định đợi lúc được giá thì bán, giờ thấy vợ chồng mình sống trong căn phòng tồi tàn, em ấy không đành lòng. Thanh muốn tặng căn hộ đó cho vợ chồng mình với điều kiện không được nói cho ai biết là tài sản của em ấy. Tuần tới rảnh em ấy sẽ sang tên căn hộ cho luôn
Nguồn: soha.vn
Kể từ đầu nhé, bố mẹ mình làm công nhân, nhà đông anh em, mình là chị cả nên phải nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền. Cả tuổi thanh xuân cày cuốc, kiếm được đồng nào đưa hết cho bố mẹ trả nợ và lo cho các em luôn.
Hồi còn trẻ cũng có nhiều anh chàng hỏi cưới nhưng mình đều từ chối hết, sợ lấy chồng rồi thì không ai lo cho các em nữa. Đợi đến khi các em lần lượt lập gia đình thì mình cũng đã qua tuổi, không có anh nào để ý đến nữa rồi
Cứ tưởng cô đơn cả đời, ai ngờ vẫn gặp được người đàn ông của đời mình. Anh ấy hơn mình 2 tuổi, cùng công ty, tính hiền lành và cực kỳ chăm chỉ.
Vì cả 2 đều lớn tuổi nên yêu được hơn tháng là quyết định cưới luôn. Sau đám cưới, chồng thật thà thú nhận suốt 16 năm đi làm anh không có khoản tiết kiệm nào. Mình shock vì anh chi tiêu tiết kiệm, không phá phách như mấy thanh niên khác. Vậy lương hàng tháng của anh bay màu đi đâu hết?
Anh kể ngày em gái tên Thanh học đại học bị bệnh rất nặng, gia đình nghèo không có tiền chữa bệnh phải đi vay ngoài. Khi Thanh thoát chết thì gia đình ngập trong nợ nần.
Chồng mình không đành lòng nhìn bố mẹ khổ nên làm được đồng nào đều đưa về giúp trả nợ. Khi trả xong nợ thì chuyện làm ăn của anh lại đổ bể, mắc thêm khoản nợ lớn mà không dám nói với ai. May mắn là lúc cưới mình thì anh đã trả xong hết.
Mình và chồng đều có điểm chung là hết lòng vì gia đình nên mới lập gia đình muộn. Cùng hoàn cảnh nên mình không trách cứ gì, mình động viên chồng từ giờ cố gắng tiết kiệm nuôi con, lo cho bố mẹ và các em là đủ rồi.
Tháng trước mình sinh em bé, có 3 người chăm: bà ngoại, chồng và em gái chồng. Thanh giờ là sếp, bận rộn mà vẫn xin phép hẳn 1 tuần để chăm chị dâu ở cữ.
Mình bảo có nhiều người chăm rồi, nhắc Thanh đi làm đi, em ấy nói ngày trước nằm viện, anh trai nghỉ việc phục vụ liền 2 tháng. Mỗi lần nhớ lại, Thanh thấy chồng mình là người anh đầy nghị lực và thương em gái lắm. Giờ em ấy nghỉ có 1 tuần chăm chị dâu chẳng là gì cả.
Ngày xuất viện về phòng trọ, nhìn căn phòng chật hẹp tồi tàn, Thanh khuyên vợ chồng mình thuê phòng rộng hơn cho thoáng, những ngày tới có cả bà ngoại sống cùng, ở chật quá bất tiện lắm.
Chồng mình bảo thu nhập của cả 2 đều thấp, tiền thuê phòng tốn kém nên phải tiết kiệm, chi tiêu hoang phí thì lúc ốm đau lấy tiền đâu mà dùng.
Ngồi suy nghĩ một lúc rồi Thanh bất ngờ nói những năm qua giấu chồng lập quỹ đen và mua được một căn hộ chung cư. Thanh định đợi lúc được giá thì bán, giờ thấy vợ chồng mình sống trong căn phòng tồi tàn, em ấy không đành lòng. Thanh muốn tặng căn hộ đó cho vợ chồng mình với điều kiện không được nói cho ai biết là tài sản của em ấy. Tuần tới rảnh em ấy sẽ sang tên căn hộ cho luôn
Nguồn: soha.vn