Bạn có biết không, khi Elon Musk lên talkshow nổi đình đám nhất Mỹ để bàn chuyện tiền ảo thì thị trường crypto gần như... nổ tung luôn! Ngoại trừ Bitcoin vẫn im thin thít, còn lại toàn bộ các đồng coin khác đều lập đỉnh mới với tổng vốn hóa lên tới 2.400 tỷ USD - qua mặt luôn cả Apple lẫn Amazon đấy nha!
Dòng tiền liên tục đổ vào tiền ảo có một tác động siêu to khổng lồ từ ông chú tỷ phú điều hành SpaceX và Tesla, người tự nhận mình là "Dogefather" (tạm dịch: Bố già Dogecoin) Còn nếu thị trường sụp đổ, Elon Musk tâm sự mọi người có thể gọi ổng là "Elongate" - ám chỉ đến vụ bê bối Watergate từng khiến Tổng thống thứ 37 của Mỹ Richard Nixon phải từ chức.
Và guess what? Cả Dogefather lẫn Elongate đều đã trở thành dự án tiền ảo thực sự, thu hút hàng nghìn nhà đầu tư với hàng chục triệu USD điên cuồng đổ vào những dự án còn đang... trên giấy! Đó là chưa kể hiệu ứng domino mà Elon Musk tạo ra khiến một đồng coin troll khác là Shiba Inu cũng tăng giá vùn vụt.
Mark Zuckerberg đặt tên cho hai con dê của mình là Max và Bitcoin, ngay lập tức đã thổi bùng cơn sốt tiền ảo hệ động vật nha các bạn!
Chỉ trong vài giờ đồng hồ, những đồng tiền ảo vô danh kiểu như Pig Finance, AquaGoat, Akita Inu hay Pitbull bỗng bay màu cả về giá trị lẫn khối lượng giao dịch.
Nhưng mà Elon Musk không đơn độc đâu nhé! Vị tỷ phú 50 tuổi này sẽ sớm thấy vị thế "cá mập" của mình bị lung lay dữ dội bởi những nhân vật chẳng hề kém phần nổi tiếng. Mark Zuckerberg trong một bài đăng gần đây với caption cực đơn giản "My goats: Max and Bitcoin" đã thổi bùng cơn sốt tiền ảo hệ động vật luôn rồi!
Đà tăng rồi giảm cả vài lần như thế này phản ánh đúng những gì đang diễn ra trong thế giới crypto, nơi các nhà đầu tư nhỏ lẻ (gọi là cá con) mua bán ồ ạt theo những gì người nổi tiếng (hay còn gọi là cá mập) đề cập đến. Tất cả xuất phát từ tâm lý sợ lỡ xe - một thuật ngữ vô cùng quen thuộc trong giới chơi crypto là trạng thái FOMO (Fear Of Missing Out).
Chính vì FOMO, một đồng tiền ảo troll vô giá trị như Dogecoin đã từ con số 0 trở thành đồng coin lớn thứ tư thị trường với vốn hóa lúc đỉnh lên tới 90 tỷ USD đó! Dogecoin sau một loạt biến động và bị cá mập bơm rồi xả (pump & dump) hiện đang quẩy quanh mốc 0,50 USD tương ứng vốn hóa khoảng 66 tỷ USD.
Tuy nhiên, rất nhanh thôi đã có một ứng viên mới nổi khác xuất hiện để đe dọa vị thế của chú chó Dogecoin, đó là Shiba Inu. Vừa mới được đưa lên sàn giao dịch lớn nhất thế giới Binance, Shiba Inu đã tăng giá trị vùn vụt với dòng tiền gần 20 tỷ USD đổ vào sau 24 giờ qua!
Chạy theo cơn sốt này không chỉ có giới công nghệ, mà còn có cả giới nghệ sĩ như Cao Thái Sơn nữa đó! Những ngày gần đây, giọng ca "Con đường mưa" không chỉ liên tục nhắc đến tiền ảo mà còn livestream chỉ fan cách đầu tư "thông minh" vào thị trường crypto này.
Nhưng khi mà Cao Thái Sơn vẫn chưa tiết lộ số tiền đầu tư là bao nhiêu, thì một "cá mập" Việt Nam khác đã lộ diện - đó là Ngọc Trinh! Chỉ trong một buổi chiều đỏ sàn, "nữ hoàng nội y" đã đăng liền bốn dòng status đề cập đến tiền ảo, trong đó có một status khoe tài khoản (giả) hơn 10 triệu USD bao gồm gần 900.000 USD đầu tư vào Shiba Inu.
Dù đã xóa status mới nhất vì bị bóc phốt mượn tài khoản người khác, bốn dòng trạng thái liên tiếp của Ngọc Trinh vẫn thu về hàng chục nghìn like, hàng nghìn comment và share. Dù thật giả lẫn lộn và bị đánh giá là chiêu PR, Ngọc Trinh vẫn cho thấy độ cao tay của một người "điều khiển" cuộc chơi, dẫn dắt đàn cá con bằng cách viết đơn giản, dễ hiểu đúng kiểu "không tiền cạp đất mà ăn"
Cùng thời điểm với Ngọc Trinh, ở phía bên kia bán cầu, tỷ phú Elon Musk như thường lệ tiếp tục có dòng tweet gây drama khi ông lập một poll để hỏi mọi người có muốn Tesla chấp nhận thanh toán bằng Dogecoin không. Hiện đã có 76% người được hỏi trả lời có!
Nguồn: gamek.vn