Nguyễn Yến Nhi, sinh năm 2003 từ vùng quê ven biển Nam Định, hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Kinh tế Xây dựng, khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Ban đầu ngành này không phải là đam mê hay ước mơ của cô nàng, nhưng có lẽ là "duyên trời định" mà giờ đây Yến Nhi cảm thấy mình đã chọn đúng - vui lắm luôn!
"Từ bé mình đã bị bố mẹ 'định sẵn kịch bản' theo ngành tài chính, ngân hàng của họ. Cứ thế chạy theo ba mẹ mà quên mất mình thích gì, muốn gì. Tận gần thi đại học mình mới phát hiện ra ước mơ làm dược sĩ của bản thân, nhưng hơi muộn rồi..." - Yến Nhi kể. Và rồi cô nàng trượt nguyện vọng mà mình đã phải "đấu tranh" với bố mẹ để đặt lên đầu.
Ngày nhận tin trượt nguyện vọng dược sĩ và đỗ vào Đại học Xây dựng Hà Nội ngành Kinh tế Xây dựng, Yến Nhi đã rất buồn, thất vọng và phải đối mặt với cả núi lời "chém gió" từ gia đình, người thân, hàng xóm và cả bạn bè. "Con gái mà học trường đó á?", "Trường đó khó, vất vả, nhọc nhằn lắm mày học nổi hong?"... Thời điểm đó mình áp lực kinh khủng, cứ tự hỏi: "Đây có phải lựa chọn đúng không? Mình nên drop out rồi làm lại hay cứ đi tiếp?"
Nhưng cuối cùng, Yến Nhi quyết định bước tiếp về phía trước, quyết tâm chứng minh cho mọi người thấy mình làm được! Nhờ tinh thần lạc quan và tính cách hướng ngoại, cô nàng được các bạn cùng lớp yêu mến bầu làm lớp trưởng. Không dừng lại ở đó, Yến Nhi còn cày cuốc học hành chăm chỉ và nhận được suất học bổng xuất sắc của khoa luôn nha!
Hiện tại Yến Nhi còn là thành viên ban truyền thông khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng. Từ ngày gia nhập "hội", cô nàng tự tin hơn hẳn, có thêm nhiều skill mới như quay phim, chụp ảnh, edit, viết bài và còn có thêm cả đống chuyến đi trải nghiệm, team building cùng mọi người trong ban nữa.
"Vào ban nói riêng cũng như vào trường Đại học Xây dựng Hà Nội nói chung, mình đã có thêm những người bạn thật sự hiểu và luôn lắng nghe, sát cánh bên mình. Được các thầy cô quan tâm, nhất là thầy trưởng ban truyền thông hiện tại," Yến Nhi chia sẻ.
Qua câu chuyện của bản thân, Yến Nhi muốn gửi gắm đến các bạn trẻ: dù không thể theo đuổi đam mê hay ước mơ ban đầu thì hãy suy nghĩ tích cực và lạc quan lên nào!
"Các bạn hãy nghĩ rằng những gì đến với mình là 'duyên', hãy biến cái duyên đó thành những điều may mắn tốt đẹp cho bản thân. Cuộc đời là của mình, mình quyết định chứ đừng để ai 'sống hộ' mình. Có thể lắng nghe nhưng phải chọn lọc để trưởng thành, đừng sống vì những lời 'tea' xung quanh nhé!"
Biết trân trọng và cảm ơn ngôi trường mình đang học khi cảm thấy đã chọn đúng. Yến Nhi mong muốn thầy cô và bạn bè sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình trong những năm tháng sinh viên còn lại!
Nguồn: svvn.tienphong.vn