Ê kíp ơi, vụ này chấn động cả châu Âu luôn! Việc các công ty phương Tây bị cấm mua khí đốt Nga vô tình vạch trần một trong những vụ lừa đảo đỉnh cao nhất trên thị trường năng lượng Đức đó các bạn.
Theo tin từ truyền thông Đức, công ty BMP Greengas GmbH ở Munich - vốn được coi là ông lớn cung cấp khí sinh học của Đức và châu Âu - giờ đây phải nộp đơn xin phá sản rồi. RIP!
Giới chuyên gia nhận định đây là "một tín hiệu tàn phá thị trường năng lượng Đức và châu Âu" luôn nha.
Trước năm 2022, BMP Greengas vẫn được xem như "bộ giảm xóc" cho quá trình chuyển đổi năng lượng ở Đức. Nhưng giờ thì plot twist đến rồi!
Hiện tại có những cáo buộc nghiêm trọng từ toàn bộ ngành công nghiệp Đức, vạch ra một "vụ lừa đảo" được coi là nghiêm trọng nhất trên thị trường năng lượng Đức và châu Âu.
Theo bài báo trên "Focus online", đại diện của công ty BMP Greengas đã tuyên bố mất khả năng thanh toán và tiến hành thủ tục phá sản tại thị trường Đức và ở Ukraine.
Vào ngày 08/8, Tòa án quận Karlsruhe đã bắt đầu các thủ tục tố tụng tự quản lý trong trường hợp này.
Các cơ quan luật pháp Đức trấn an các khách hàng của công ty này rằng, sau khi chịu sự quản lý của các cơ cấu nhà nước, BMP Greengas GmbH sẽ được đổi mới, đi vào ổn định và do đó sẽ có thể hoạt động thường xuyên trở lại trên thị trường.
Nhưng sự thật là gì? Trên thực tế, với những động thái này, công ty đã ký một bản án tử hình cho chính mình và cuộc điều tra của các nhà báo đã vạch trần hành vi gian lận lớn nhất tại thị trường Đức và châu Âu. Drama thật sự bắt đầu từ đây!
Các nhà báo đã điều tra và tìm ra được những thông tin chi tiết về công việc của công ty này và thực chất các kế hoạch mà họ đã tuyên bố với các khách hàng. Và đây là lúc mọi thứ sập nguồn!
Theo các chuyên gia trong ngành, hơn 100 đơn vị vận hành nhà máy điện khí sinh học đã ký hợp đồng cung cấp với BMP Greengas.
Do sự phá sản này, không chỉ hàng chục tiện ích của thành phố nằm trong số những chủ thể bị ảnh hưởng, mà cả những nhà đầu tư nhỏ hơn như nông dân đã đầu tư hàng triệu dollars vào các nhà máy điện sinh học khí mê-tan nhỏ, không còn nhận được khí đốt thông thường để phát điện. Tội nghiệp các bác nông dân quá đi!
Khí sinh học được coi là một "nguồn năng lượng tái tạo" có thể dự phòng khi ngừng sản xuất năng lượng gió và mặt trời.
Vì vậy, các khoản đầu tư vào công trình khí sinh học như của BMP Greengas GmbH cũng được nhà nước trợ cấp, như một phần của quá trình chuyển đổi năng lượng.
Thế nhưng, đây mới là twist khủng khiếp nhất nè! BMP Greengas GmbH đích thực là công ty năng lượng "không có sản phẩm của riêng mình", đó là khí mê-tan sinh học mà họ hứa hẹn sản xuất và cung cấp cho người tiêu dùng. Tức là họ không có gì cả luôn ý!
Các nhà điều tra đã phát hiện ra sự thật động trời là công ty này không có bất kỳ cơ sở lưu trữ hay cơ sở sản xuất mê-tan nào. KHÔNG CÓ GÌ HẾT TRƠN!
Vậy họ làm gì? Tất cả những gì BMP Greengas GmbH đã làm trước năm 2022 là mua khối lượng lớn nhiên liệu cần thiết của Nga trên thị trường dành cho người mua khí gas thông thường với giá cả phải chăng, rồi cung cấp nó cho người người tiêu dùng theo hợp đồng khí sinh học có giá đắt hơn nhiều lần.
Hiểu chưa? Họ mua khí Nga giá rẻ, rồi đóng gói lại bán với giá khí sinh học đắt đỏ! Kiểu như mua hàng Taobao rồi bán giá hàng hiệu ý!
Sau khi Nga bắt đầu Chiến dịch Quân sự Đặc biệt ở Ukraine và gánh chịu lệnh trừng phạt của phương Tây, dẫn đến việc rút dần khí đốt từ Nga khỏi thị trường EU, công ty này đã gặp vấn đề về nguồn cung và sau đó, kế hoạch "treo đầu dê bán thịt chó" của nhà cung cấp này đã bị bại lộ.
Đáng chú ý là những kế hoạch lừa gạt khách hàng như vậy đã diễn ra dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý (do có đầu tư của Nhà nước), đồng thời cũng vì BMP Greengas GmbH là công ty con của gã khổng lồ năng lượng EnBW, với 90% sở hữu nhà nước. Thế mà vẫn lừa được, chấm com!
Bằng cách phù phép khí đốt thiên nhiên đường ống của Nga thành khí sinh học mê-tan, những kẻ lừa đảo đã mua lượng khí đốt khổng lồ của Nga với mức giá cực kỳ thấp, sau đó được bán lại dưới chiêu bài nhiên liệu sinh học cho những người mua kém may mắn. Scam level 999 luôn!
Nguồn: soha.vn