Câu chuyện về chị Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1992, đang sống ở phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức) đang làm tan chảy trái tim cộng đồng mạng Sinh ra với đôi tay dị tật và đôi chân khập khiễng, nhưng chị lại chọn cách "flex" tài năng vẽ tranh bằng chân một cách đỉnh của chóp!
"Tôi không có đôi tay để vẽ như người khác, nhưng tôi có đôi chân và một trái tim yêu nghệ thuật. Chỉ cần còn sống, tôi sẽ không ngừng cố gắng" - chị Hoa chia sẻ câu nói xúc động này
Từ bé, cuộc sống của chị đã khác hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Không được đi học, không được vui chơi thoải mái, chỉ quanh quẩn ở nhà. "Nhiều lúc tủi thân, tôi nghĩ mình là gánh nặng của gia đình. Làm gì cũng cần bố mẹ giúp, không có bố mẹ, tôi chẳng làm được gì cả", chị kể về những ngày tháng khó khăn ấy.
Bước ngoặt ở tuổi 11
Năm 11 tuổi, chị bắt đầu có niềm yêu với màu sắc và hội họa. Những nét vẽ nguệch ngoạc đầu tiên trên giấy tập bằng bút chì đã đánh dấu khởi đầu cho hành trình nghệ thuật đầy cảm hứng. Mỗi lần có dịp lễ, cô chú đến thăm cho tiền, chị đều cất công dành dụm để mua màu và giấy vẽ.
Nhưng đường đến với ước mơ không hề "easy" tí nào!
"Nhiều người trêu tôi, họ nói tật nguyền như vậy mà vẽ vời gì không biết, có bổ ích gì đâu", chị Hoa nhớ lại những lời nói cay nghiệt.
Thay vì bỏ cuộc vì drama, chị quyết tâm "anti-toxic" và chứng minh sức mạnh của bản thân Chị nhờ em gái dạy đọc viết, mỗi ngày tự luyện tập đánh vần và ghi nhớ từng chữ cái. Khi có Internet rồi, chị lại học cách sử dụng YouTube và TikTok để nghiên cứu kỹ thuật vẽ và pha màu.
Vượt qua giới hạn của chính mình
Vẽ tranh bằng chân nghe thì "chill" nhưng thực tế lại cực kỳ khắc nghiệt. Những ngày đầu, đôi chân chị đau nhức không ngừng, thậm chí bị chuột rút nhiều lần. Nhưng chị Hoa vẫn không cho phép bản thân "surrender".
"Dù đôi tay tôi không lành lặn, nhưng tôi vẫn còn đôi chân. Tôi không cho phép mình lười biếng. Kiên trì mỗi ngày với tranh vẽ là cách tôi chứng minh rằng, mình không vô ích giữa cuộc đời này. Chỉ cần cố gắng, mọi thứ sẽ thay đổi" - chị tâm sự.
Khi nỗ lực được đền đáp
Đầu năm 2023, may mắn thực sự đến với chị khi Hội Phụ nữ biết đến hoàn cảnh và tài năng của mình. Họ giúp chị tham gia nhiều phong trào, giới thiệu tranh vẽ của chị đến với công chúng rộng rãi hơn. Và rồi thành tích "đổ bộ" liên tục: giải Nhất cuộc thi "Chính nữ làm chủ cuộc sống", cùng nhiều khen thưởng từ "Tỏa sáng nghị lực Việt", "Phụ nữ vượt khó tiêu biểu" năm 2024.
Sống có ích - đó mới là flex thực sự!
Số tiền kiếm được từ bán tranh, chị không chỉ nghĩ cho bản thân. Chị mua quà cho bố và em gái, dành 30% từ việc bán đấu giá tranh để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Chị còn chuyển khoản 500.000 đồng ủng hộ đồng bào miền Trung. Phần còn lại mới dùng để mua màu và giấy tiếp tục theo đuổi đam mê.
"Tôi hạnh phúc và tự hào. Khi tranh của tôi được mọi người yêu thích, tôi cảm thấy mình đã làm được điều có ích cho gia đình và cho cuộc đời này. Tôi không còn tự ti, ngại giao tiếp như trước nữa. Mà tôi thấy mình có thể truyền động lực cho những người kém may mắn giống như tôi. Đó là điều làm tôi vui và muốn cố gắng nhiều hơn" - chị Hoa chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.
Với chị Hoa, hạnh phúc không phải thứ "sang chảnh" hay đến từ những điều to tát. Hạnh phúc chính là lựa chọn yêu thương bản thân, sống có ích và kiên trì với đam mê. Lời nhắn nhủ của chị dành cho các bạn trẻ thật sâu sắc: chỉ cần còn sống trên đời này, chúng ta đã có thể tạo ra những điều kỳ diệu!
Nguồn: svvn.tienphong.vn