Khí độc bí ẩn gieo rắc cái chết, cảnh sát đứng hình không biết làm sao

CocHN9731

New member
880b64e703c6138ad08e.jpg


Vụ này kinh dị thật sự! Cảnh sát Pakistan ngày 18-2 xác nhận có một vụ rò rỉ khí độc siêu bí ẩn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 14 người và khiến nhiều người khác bị ngộ độc tại TP Karachi luôn.

Mọi chuyện bắt đầu khi người dân sống ở khu vực Keamari đổ xô vào các bệnh viện gần đó vào đêm 16-2 với các triệu chứng nghiêm trọng liên quan đến hô hấp. Cảnh tượng đó chắc ai nhìn cũng sợ blue

Đến tận ngày 18-2 rồi mà nguồn gốc của loại khí độc này vẫn là một ẩn số khó hiểu. Báo Dawn đưa tin đã có 14 người ra đi. Bác sĩ Zafar Mehdi thuộc Cơ quan Y tế tỉnh Sindh cho biết thêm có khoảng 500 nạn nhân khác cũng bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, trong đó có một số người đang phải chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

d62cf5e97d7b6621a17f.jpg


Theo lời bác sĩ Mehdi, họ đang tiến hành khám nghiệm tử thi các nạn nhân và dự kiến sẽ công bố báo cáo trong vòng 72 giờ tới.

"Chúng tôi vẫn không có manh mối gì về nguyên nhân của vụ việc" - cảnh sát trưởng TP Karachi Ghulam Nabi Memon thừa nhận. Nghĩa là cảnh sát cũng đang bó tay hoàn toàn luôn ‍♂️ Cư dân sống quanh khu vực đã tổ chức biểu tình ở chợ Jackson để đòi câu trả lời từ phía chính quyền về cái chết của các nạn nhân - ai cũng hiểu cảm giác bức xúc này mà.

Plot twist là các quan chức TP Karachi nói họ không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu rò rỉ khí độc nào cả. Chủ tịch Ủy thác cảng Karachi Jameel Akhtar giải thích: "Tất cả các bến đã được kiểm tra, kể cả bến cá nhân, bến dầu và các khu vực lấy dầu. Không phát hiện sự rò rỉ khí gas hay hóa chất nào. Nếu như khí gas bị rò rỉ tại cảng, những người bị ảnh hưởng đầu tiên phải là những người làm việc ở gần đó". Logic thì có vẻ đúng nhưng vậy khí độc đến từ đâu???

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top