BomNho7910
New member
Hội ae có nhớ không, 4 năm trước đội tuyển Việt Nam mình còn toang tóe trước Thái Lan ở vòng loại World Cup - thua trắng cả 2 trận luôn. Nhưng giờ thì khác rồi nha, giờ đội nhà mình khiến dân Thái vừa sợ vừa... tức á!
Ngày xưa năm ấy, tuyển Thái thắng VN 1-0 ở Rajamangala, rồi huỷ diệt luôn 3-0 ngay tại Mỹ Đình. Lúc đó người ta tự tin giương cao khẩu hiệu "Bóng đá Thái Lan là vua ASEAN" cơ đấy.
4 năm sau cũng vòng loại World Cup, cũng sân nhà của họ, nhưng giờ dân Thái phải "run cầm cập" với đội nhà mình rồi! Hiếm có lần nào tuyển Thái căng thẳng đến thế. Họ quây rào tập kín, HLV mới cấm luôn các cầu thủ nhắc đến tuyển VN trong phỏng vấn. Sợ dữ chưa?
Người ta nói là để tập trung, nhưng thực ra đó chính là dấu hiệu cho thấy họ đang tôn trọng (và ngại) đội tuyển Việt Nam lắm rồi đó!
Thầy Park có nói đội Thái chuẩn bị nhiều quá, mà chuẩn bị nhiều = đang áp lực và khó khăn đó mà hihi. Thua 0-1 ở King's Cup 2019 là cú đấm trời giáng xuống bóng đá Thái luôn. Gần đây nhất, tuyển nữ Thái cũng thua 0-1 ngay trên nhà ở AFF Cup 2019. 6 tháng trước đó, U23 Thái thua tủi hổ 0-4 trước Quang Hải và team.
Tất cả đến dồn dập trong một năm, dân Thái nhìn kết quả thì thấy toàn... "thua hoài" người Việt. Bực hơn nữa là những trận thua này không phải thua tâm phục khẩu phục mà thua từng khoảnh khắc nhất thời. Kiểu thua này đáng sợ hơn nhiều á, nó khiến người ta không chấp nhận được thực tế và chỉ muốn... phục thù. Tâm lý bất ổn là từ đây mà ra đó!
Thầy Park còn "cà khịa" thêm ở họp báo trước trận: "Từ ngày tôi lên làm các đội tuyển Việt Nam, trong đó có U23, chúng tôi thắng Thái Lan suốt. Mới đây đội tuyển trẻ hay cả tuyển nữ VN cũng đánh bại người Thái". Oái chịu chưa!
Buổi họp báo chiều 4/9 tại SVĐ Thammasat chính là cuộc chiến tâm lý cực căng đét luôn!
Thầy Park thay mặt tuyển VN "đáp trả" người Thái cực đỉnh. Người Thái lấy chuyện phóng viên VN bị tố làm "gián điệp" để tấn công, thầy Park bảo đó là chuyện nhỏ không cần làm quá. Rồi khi có sự "ồn ào" ở cuối phòng họp báo, thầy Park được dịp phản công: "Nếu các bạn đòi hỏi chúng tôi tôn trọng thì nên tôn trọng chúng tôi trước chứ".
Câu này vừa như câu hỏi, vừa như lời mỉa mai luôn á! Thầy Park chuyển từ thủ thế sang tấn công được đánh giá là quá xuất sắc trong cuộc đấu trí này. Đây chính là lời khẳng định cho câu thầy hay nói: "bóng đá Việt Nam không còn sợ người Thái" nữa rồi!
Nhìn lịch sử đối đầu thì tuyển VN chỉ thắng Thái có 4 lần, hoà 4 và thua tới 17 trận thôi. Nhưng quá khứ chỉ để tham khảo, hiện tại mới quan trọng - và giờ tuyển VN không còn gặp bất lợi trước Thái nữa rồi!
Thầy Park nói: "Thời kỳ bất lợi đã qua và chuyển sang giai đoạn khác khi cầu thủ của tôi tự tin hơn nhiều. Chiến thắng trước đã gieo cho cầu thủ hiện tại, thế hệ tương lai của bóng đá VN sự tự tin. Tất cả hiểu rằng Thái Lan là đối thủ có thể chơi được, không có gì phải ngại ngần hết".
Tối 5/9 đó, tuyển VN đối đầu Thái Lan trên sân khách - trận đấu thứ 26 trong lịch sử. Cơn bực bội của người Thái chắc còn kéo dài sau đêm đó lắm đây!
Nguồn: kenh14.vn