Khi đàn ông nhẫn tâm bỏ thì phụ nữ phải đành tâm rời

BinXinh

New member
862b515c54e9c167ca78.jpg


Chỉ khi anh ta rời đi, bạn mới nhận ra phía sau lưng còn nhiều người tử tế đang chờ đợi để thương mình nè!

Đàn ông hay nói phụ nữ khó đoán, thích thay đổi lắm. Nhưng mà thực ra cũng có nhiều anh chàng "sáng nắng chiều mưa" khó chiều không kém đâu nhé! Yêu lâu thì kêu chán. Quen được mấy tháng muốn chia tay thì lại bảo "không hợp, không hiểu nhau"

Ở bên nhau mấy năm trời, một ngày nào đó có người thứ ba xuất hiện, anh ta lạnh lùng nói câu "hết cảm tình" là xong. Vậy thôi!

Những anh chàng vô tâm cạn tình kiểu này, lúc mới yêu rất khó nhận ra mặt thật của họ. Bởi vì giai đoạn đầu ai cũng ngọt ngào, hứa hẹn đủ thứ. Nhưng càng về sau càng nhạt phèo, cãi vã vài lần rồi tìm cách bỏ đi thôi, đó là do bản tính rồi

Có lần bạn thân mình hỏi: "Người yêu tớ sao cả tuần nay không nói chuyện với tớ câu nào vậy trời...", mình nghe xong liền nói: "Anh ta làm thinh để làm khổ cậu chứ còn gì nữa!".

Bạn ấy quyết tâm gọi điện hẹn gặp để nói chuyện cho rõ ràng, thì chỉ nhận lại câu: "Kết thúc được rồi.", rồi ngắt máy luôn. Tức không?

Phụ nữ thường không tin được đàn ông có thể quên hết cuộc tình 5 năm, 7 năm chỉ trong chớp mắt. Rồi cứ tự hỏi mãi không ra, lại càng thêm khổ đau gấp mấy lần.

Nhưng thật ra bản chất của những anh chàng đó chính là thay lòng đổi dạ nhanh như chớp vậy đó. Hôm trước vừa nói yêu, hôm sau đã đi với người khác rồi. Giây trước chúc ngủ ngon, giây sau đã ở bên người đàn bà khác mất tiêu

Trên đời này đàn ông tệ bạc vốn không thiếu. Nên nếu chẳng may yêu và lấy phải người như vậy thì thôi, buông đi cho nhẹ lòng!

Khi họ rời đi, bạn mới có thể phát hiện ra phía sau lưng họ còn nhiều người tử tế đang chờ để thương mình đấy.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top